Hạ Leicester với tỷ số 2-1, Chelsea đã có được chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Premier League
Hạ Leicester với tỷ số 2-1, Chelsea đã có được chiến thắng thứ ba liên
tiếp tại Premier League. Đây là minh chứng cho thấy nhà ĐKVĐ đang trở
lại với vị thế ông lớn và trở thành ứng cử viên đáng gờm cho cuộc đua
tới ngai vàng bóng đá Anh vào năm nay.
Chớp cơ hội tốt
Leicester
và Chelsea đã cống hiến một trận đấu đôi công đầy hấp dẫn trên sân King
Power. Trước khi vượt lên dẫn trước bằng cú đánh đầu hiểm hóc của
Alvaro Morata, nhà ĐKVĐ Chelsea đã trải qua những thời khắc thót tim.
Leicester
cho thấy bóng dáng của một nhà cựu vô địch bằng những đường lên bóng
nhanh như điện. Mỗi khi giành lại quyền kiểm soát bóng, họ thường chuyền
dài lên phía trên cho Jamie Vardy hay Riyad Mahrez đua tốc độ. Cách
chơi đó đã đem đến cho Leicester những cơ hội khá rõ rệt.
Đáng tiếc nhất là tình huống 3 đánh 2
vào cuối hiệp một. Mahrez đã có đường chuyền đánh lừa toàn bộ các hậu vệ
Chelsea, đưa Islam Slimani vào thế đối mặt với thủ môn Thibaut
Courtois. Thế nhưng, tiền đạo người Algeria dứt điểm quá hiền, bỏ lỡ cơ
hội mười mươi. Sự phung phí đó đã bị trừng phạt không lâu sau đó, khi
Morata đánh đầu mở tỷ số từ một pha đánh biên mẫu mực.
Morata đánh đầu mở tỷ số
Bàn
thắng của Morata không chỉ giúp Chelsea vươn lên dẫn trước mà còn đem
lại tinh thần thoải mái cho các học trò HLV Conte. Với trạng thái tâm lý
đó, nhà ĐKVĐ Premier League vô cùng tự tin ở những phút tiếp theo. Họ
thoải mái đi bóng và trình diễn trước mặt cầu thủ chủ nhà.
Ngay cả một tiền về phòng ngự như
N’Golo Kante cũng dũng cảm tung cú sút từ khoảng cách 25 mét. Pha dứt
điểm chéo góc bất ngờ đó nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Trong tình
huống này, thủ môn Kasper Schmeichel bên phía Leicester đã đổ người quá
chậm.
Kante sút xa nâng tỷ số lên 2-0
Bản lĩnh của ông lớn
Với
hai bàn dẫn trước, Chelsea thi đấu đầy chủ động những phút sau đó. Tuy
nhiên, một thoáng sai lầm nơi hàng thủ của họ đã tạo điều kiện cho
Leicester thắp lên hy vọng. Thủ môn Courtois đốn ngã Vardy trong vòng
cấm và phải đối mặt với chính tiền đạo này trên chấm penalty. Từ khoảng
cách 11 mét, Vardy đánh lừa Courtois để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà
Leicester làm được ở trận đấu này. Chelsea càng chơi càng tỏ ra bản
lĩnh. Họ giữ cự ly đội hình tốt, kiểm soát các khoảng trống và chủ động
chơi chậm rãi trên phần sân nhà. Đấy chính là hình ảnh của đội bóng đã
lên ngôi vô địch Premier League mùa giải trước.
Bàn gỡ trên chấm phạt đền của Vardy không đủ giúp Leicester tránh được thất bại
Trận
đấu càng trôi về cuối, Chelsea càng trở nên chắc chắn. Họ kiểm soát
bóng tốt trong chân và thi thoảng uy hiếp cầu môn Leicester bằng những
đường tấn công đầy mưu lược.
Chung
cuộc, Chelsea hạ Leicester với tỷ số 2-1. Đây đã là chiến thắng thứ 3
liên tiếp của thầy trò Conte tại Premier League. Điều đó phần nào nói
lên sức mạnh của nhà ĐKVĐ. Chelsea giờ đây đã tỉnh giấc và trở lại với
hình ảnh của một ông lớn.
Họ
không chỉ sắc sảo trong kết thúc mà còn cho thấy được bản lĩnh và sự
dày dặn trên sân cỏ. Đoàn quân của HLV Conte đang trở lại là một ứng cử
viên đáng gờm trong cuộc đua đến ngai vàng bóng đá Anh.