Chỉ trong vòng vài ngày, từ 17/7 đến 23/7, Lưu đã thực hiện trót lọt ba vụ cướp bóc. Ở thời điểm bị bắt giữ, tên này đã dùng số tiền cướp được để… nhuộm tóc.
![]() |
Lưu bị bắt vào ngày 24/7. |
Lưu khai nhận, vào khoảng 10h ngày 17/7, y phát hiện được “mục tiêu” đầu tiên của mình. Đó là một cô gái 27 tuổi, tên Bình Bình, sống một mình tại nhà trọ. Sau khi mở cửa, Lưu nhanh chóng đột nhập vào phòng rồi rút dao đe dọa. Nhưng điều kỳ quái là kẻ cướp bóc không dí dao vào cổ nạn nhân mà chỉ lăm lăm trong tay để uy hiếp Bình Bình thoát y trước mặt mình. Không dám phản kháng, cô gái trẻ đành thuận theo yêu cầu của Lưu. Sau khi ngắm thỏa con mắt, tên này mới bắt nạn nhân đưa tiền. Khoắng sạch 80 NDT (261.000 đồng) trong ví Bình Bình, Lưu nhanh chóng rời đi.
Tới ngày 21/7, kẻ cướp này lại giở thủ đoạn tương tự với Tiểu Trần – một cô gái 25 tuổi. Nhưng của cải vơ vét được chỉ hơn 60 NDT (tương đương 195.000 đồng), Lưu bèn ép nạn nhân “cống” di động cho mình.
Theo Đất Việt