Gần đây có tin Thúy yêu một đại gia trong làng rượu, chỉ đơn giản vì cô đi cùngđến một buổi tiệc và đã bị chụp ảnh đưa lên báo. Thúy phân trần “Đó chỉ là mốiquan hệ bạn bè, không “đen tối” như những gì mọi người nghĩ đâu. Người đàn ôngđó là một người bạn rất tốt và chúng tôi chỉ dừng lại ở đó”.
![]() |
Hoa hậu ở Sài Gòn, cùng vớigia đình bác ruột để tiếp tục những khóa học cuối cùng của Đại học RMIT màcô theo đuổi khi vừa mới đăng quang được hai tháng. Suốt bốn năm, dù bận rộncỡ nào, Thúy cũng chưa bao giờ để đứt quãng việc học. Dù có tháng cô khôngthể đến lớp được vì di chuyển liên tục, phải ngủ ngồi để trang điểm cho kịpmột event, nhưng chiếc laptop thì không rời cô, nó giúp cô kết nối với nhữnggiáo viên của trường. Cô học qua mạng, trả bài kiểm tra qua mạng.
Trước Tết tôi gặp Thúy ở Sài Gòn,lúc đó có nhiều chuyện xảy ra với cô trong cuộc sống, Thúy mập lên trông thấy.Nhiều người cho rằng cô quá stress nên đã không giữ dáng. Nhưng Hoa hậu lại bảo,chính cô thích mập lên một chút như vậy, suốt thời gian đó cô về lại Hà Nội sốngcùng mẹ và em gái, ông bà, ngày nào mẹ cũng nấu những món mà cô yêu thích nhất,nên Thúy “tận dụng hết cơ hội”. Thúy còn đùa “mọi người đua nhau giảm cân và ốm,thì mình mập để được... chú ý hơn thôi”.
Nói vậy, nhưng sau Tết Thúy lấylại vóc dáng, trong Duyên dáng Việt Nam vừa diễn ra tại Phú Yên, Thúy vô cùngmảnh mai và duyên dáng khi trình diễn.
![]() |
Về cuộc sống hiệntại, Thúy chưa bao giờ thấy thoải mái như thế. Cô được sống là mình, làm nhữngviệc mình thích và tự quyết định tất cả. Cô làm việc vừa đủ vì “suy cho cùng,làm việc hay hưởng thụ mình phải là người thấy thích, chứ cứ cố gắng làm và rồiđể lại nhiều mệt mỏi cho bản thân, liệu mình có thấy vui không?”.
Nói về danh hiệuHoa hậu, Thúy cho rằng trong suốt bốn năm qua, cô đã cống hiến hết mình. Nhiềungười sẽ thắc mắc tại sao Thúy không còn xuất hiện nhiều nữa? “Tôi vẫn đi từthiện nhưng lặng lẽ hơn, và làm những việc ý nghĩa hơn”.
Gần đây có tin Thúy yêu một đạigia trong làng rượu, chỉ đơn giản vì cô đi cùng đến một buổi tiệc và đã bị chụpảnh đưa lên báo. Thúy phân trần “Đó chỉ là mối quan hệ bạn bè, không “đen tối”như những gì mọi người nghĩ đâu. Người đàn ông đó là một người bạn rất tốt vàchúng tôi chỉ dừng lại ở đó”.
![]() |
“Vậy Thúy có ýđịnh du học nữa hay không?”; “Hiện thời thì đang lo hết kỳ của Đại học ở ViệtNam, sau đó mới là kế hoạch du học. Nếu như trước đây, động lực du học rất lớnthì giờ đây Thúy cũng cần thời gian chín chắn để suy nghĩ lại. Rất có thể hainăm nữa Thúy sẽ cưới chồng, vì suy cho cùng, người phụ nữ dù có là ai, ở vị trínào và thậm chí nhiều tiền vô bờ bến thì gia đình vẫn là nền tảng quan trọngnhất. Thúy nhận ra một điều, mình không thể sống thiếu bờ vai của một người đànông, được cảm nhận hết không khí gia đình và những đứa trẻ. Hai tư tuổi để lậpgia đình, đâu phải còn trẻ trung gì nữa, đúng không?”.
Câu chuyện của chúng tôi kết thúcbên những đĩa thức ăn được đưa ra, món thịt bò xốt rượu vang mà Thúy rất thíchcùng ly nước cam. Có một số khách lặng lẽ ngoái lại nhìn vì thấy một cô gái xinhđẹp chứ không hẳn đã biết đó là Hoa hậu. Câu chuyện kéo dài bất tận đến khi quáncà phê cuối tuần Hà Nội không còn một bóng người. Thúy bắt taxi về nhà trong cáilạnh lúc nửa đêm. Chúng tôi cùng hẹn gặp lại tại Sài Gòn vào tuần làm việc tới.
Theo