Vào năm 1999, một vụ án chấn động dư luận đã xảy ra ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc: Đại án buôn lậu Viễn Hoa. Theo trang Baijiahao (Trung Quốc), đây là vụ án kinh tế lớn nhất kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vụ án này có phạm vi tác động rộng và tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Nguyên nhân khiến những tên tội phạm có thể buôn lậu được số lượng hàng hóa lớn và thu được lợi nhuận cao như vậy chỉ trong vài năm có liên quan mật thiết đến sự bảo kê của quan chức các cấp tại Trung Quốc.
Thủ đoạn "bắt thóp" các quan
Trang “Người quan sát” (Trung Quốc) vào năm 2012 đưa tin, để mở rộng mạng lưới, trùm buôn lậu Lại Xương Tinh đã cho xây dựng Nhà khách Hồng Lâu tại Khu công nghiệp Hồ Lý xa xôi của thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc nhằm làm địa điểm để hối lộ các quan chức bằng vật chất và sắc dục. Khi các quan chức có những hành động bất chính tại đó, thuộc hạ của Lại sẽ bí mật ghi lại cảnh đó bằng máy quay giấu kín để dùng vào mục đích tống tiền sau này. Đây chính là thủ đoạn của Lại Xương Tinh để “bắt thóp” các quan.

Trên đường Hoa Quang, khu Hồ Lý, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, vào tháng 9/1996, một tòa nhà bảy tầng đã được khánh thành. Mái đỏ, tường đỏ, cửa sổ đỏ, cửa ra vào đỏ, treo đèn lồng đỏ, trải thảm đỏ... khắp nơi đều là màu đỏ. Theo diễn giải của người dân địa phương, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn và giàu có. Vì bên ngoài tòa nhà toàn màu đỏ nên mọi người gọi nơi này là "Hồng Lâu".
Hồng Lâu có diện tích xây dựng 5.000m2, tổng vốn đầu tư 140 triệu nhân dân tệ (RMB, gần 500 tỷ VNĐ), có nội thất bên trong cực kỳ sang trọng.
Tầng một của Hồng Lâu là đại sảnh tiếp khách.
Tầng hai là nhà hàng, trong đó có bốn phòng riêng. Bàn ăn và ghế trong phòng đều được làm bằng gỗ quý.
Phòng xông hơi ở tầng ba có đầy đủ trang thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài, bao gồm bồn tắm hơi đôi, ghế massage có thể điều chỉnh độ cao và một cặp ghế sofa nhỏ bên cạnh.
Tầng bốn là phòng karaoke với sàn nhảy dành cho hai người, quầy bar; và phòng chiếu phim nhỏ hơn 20 chỗ ngồi, thường chiếu phim khiêu dâm.
Tầng năm là phòng dành cho khách với bài trí sang trọng, và phòng tắm kiêm chức năng xông hơi khô, rất thoải mái và tiện lợi. Phòng ngủ của hai vợ chồng Lại Xương Tinh cũng ở tầng này. Đáng chú ý là trong phòng ngủ của Lại có một đầu đĩa CD trị giá hơn 200.000 đô la Hồng Kông (650 triệu VNĐ) và rất nhiều đĩa nhạc của một nữ ca sĩ nổi tiếng mà chủ nhân Hồng Lâu đặc biệt yêu thích. Có người từng hỏi Lại Xương Tinh tại sao lại thích nữ ca sĩ có khuôn mặt ngây thơ này đến vậy. Hắn trả lời không chút do dự: "Bởi vì cô ấy hát hay."
Tầng sáu là phòng tổng thống tráng lệ.
Tầng bảy của Hồng Lâu là phòng làm việc và kho chứa đồ của Lại Xương Tinh. Lý do Lại đặt văn phòng ở tầng cao nhất là vì hắn là chủ sở hữu của Hồng Lâu, là nhân vật số một trong công ty Viễn Hoa, nên phải ở "trên cao". Trong phòng làm việc của Lại có trưng bày một số tượng Quan Công bằng sứ với nhiều hình dáng khác nhau. Lại Xương Tinh tôn thờ Quan Công với hy vọng Quan Công sẽ mang lại cho hắn may mắn và giàu có.
Hồng Lâu thường được Lại Xương Tinh sử dụng để chiêu đãi các quan chức cấp cao, bạn bè thân thiết và những người giàu có. Đây là minh chứng cho mạng lưới quan hệ rất rộng của trùm buôn lậu này.
Tài liệu về đại án buôn lậu Viễn Hoa ghi chép rằng, khi một lãnh đạo cấp cao xuống địa phương, Lại Xương Tinh đích thân ra sân bay đón ông ta. Vị lãnh đạo này ăn nghỉ trong Hồng Lâu, các quan chức địa phương không thể tiếp cận, thậm chí còn không có cơ hội rót một cốc nước cho ông ta. Cuối cùng, các quan chức địa phương không còn cách nào khác đành phải thương lượng với Lại Xương Tinh để có cơ hội thể hiện lòng hiếu khách của mình đối với vị lãnh đạo đó.
Dịch vụ từ A đến Z: Khách không phải trả tiền
Theo trang "Người quan sát", một người phụ nữ họ Lý được giao nhiệm vụ phụ trách phòng xông hơi, phòng karaoke và phòng tổng thống trong Hồng Lâu. Cô là "người trung thành" và "bạn tâm giao" của Lại Xương Tinh. Lý từng làm tiếp viên tại một hộp đêm mà Lại thường xuyên lui tới. Lý “ma ma” này khá xinh đẹp, nói năng ngọt ngào, nhiệt tình, nắm rõ mọi bí mật đen tối của Hồng Lâu.
Lại Xương Tinh từng bảo Lý chiêu mộ những mỹ nữ vào Hồng Lâu để phục vụ khách. Điều kiện không thể đơn giản hơn: đáp ứng mọi yêu cầu của khách, cung cấp dịch vụ đầy đủ và đảm bảo khách hàng đều hài lòng.
Lý đã khai nhận với cơ quan điều khi vụ án xảy ra rằng, tất cả các phòng dành cho khách trong Hồng Lâu đều được công ty Viễn Hoa sử dụng để tiếp đón các vị khách quan trọng của Lại Xương Tinh, các quan chức chính quyền. Cái gọi là "chiêu đãi" của Lại Xương Tinh trong Hồng Lâu, ngoài ăn uống, giải trí, chủ yếu là cung cấp gái mại dâm cho những vị khách và chức sắc quan trọng này. Lý "ma ma" chính là người sắp xếp tất cả.
Đôi khi khách quá đông, Hồng Lâu của Lại Xương Tinh không đủ mỹ nữ, đành phải tạm thời đưa các cô gái từ các khách sạn, nhà hàng khác đến để phục vụ.

Mọi dịch vụ trong Hồng Lâu đều do công ty Viễn Hoa chi trả, khách không phải trả một xu nào. Chi phí phục vụ của các mỹ nữ trong Hồng Lâu là: ca hát uống rượu cùng: 300 RMB (1 triệu VNĐ); xông hơi cùng: 800 RMB (2,8 triệu VNĐ); phục vụ qua đêm: 1.300 RMB (4,6 triệu VNĐ).
Nhưng tiền không được trả ngay lập tức. Đầu tiên, những cô gái này điền vào mẫu đơn rồi gửi cho Lại Xương Tinh xem xét và phê duyệt. Nếu khách hài lòng, những cô gái đó sẽ được thanh toán đầy đủ; nhưng nếu khách không hài lòng, sẽ có ba cách xử lý: thanh toán một phần, không thanh toán hoặc đuổi việc, tùy theo tình huống cụ thể.
Lý "ma ma" tính toán sơ bộ rằng công ty Viễn Hoa phải trả khoảng 150.000 đến 200.000 RMB mỗi tháng cho những khoản chi phí này.
Thông tin về những bữa tiệc trác táng tại Hồng Lâu lan truyền trong dư luận địa phương, khiến mọi người phẫn nộ. Những lá thư tố giác đã được gửi đến các cơ quan chức năng. Theo đó, các quan chức bị tố giác nhiều nhất, những người thường xuyên lui tới Hồng Lâu và có quan hệ với gái mại dâm, bao gồm: Lưu Phong - cựu Phó bí thư thành ủy, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Hạ Môn; và Triệu Khắc Minh - cựu Phó thị trưởng Hạ Môn.
Người trong Hồng Lâu cũng từng nói, nơi đây mỗi ngày đều có tiệc lớn, tiệc nhỏ, nếu tính toán, một năm tiêu biết bao nhiêu là tiền.
Tiền từ đâu ra? Câu trả lời rất rõ ràng: tiền có từ lợi nhuận khổng lồ của hoạt động buôn lậu, trang “Người quan sát” kết luận.
Từ năm 1996 cho đến khi đại án buôn lậu Viễn Hoa nổ ra vào năm 1999, nhóm tội phạm do Lại Xương Tinh cầm đầu đã nhập lậu dầu tinh chế, dầu thực vật, ô tô, thuốc lá và các hàng hóa khác trị giá lên tới 53 tỷ RMB (187 nghìn tỷ VNĐ) và trốn thuế khoảng 30 tỷ RMB (106 nghìn tỷ VNĐ). Có hơn 600 người liên quan đến vụ án, trong đó hơn 300 người phải chịu trách nhiệm hình sự và 14 người trong đợt xét xử đầu tiên đã bị kết án tử hình.
Riêng kẻ cầm đầu Lại Xương Tinh đã trốn sang Canada vào năm 1999 và bị truy nã quốc tế. Tháng 7/2011, hắn bị phía Canada trục xuất và ngay lập tức bị công an Trung Quốc bắt giữ. Tháng 4/2012, Tòa án nhân dân cấp cao Hạ Môn đã xét xử công khai Lại Xương Tinh. Cuối cùng, hắn bị tuyên án tù chung thân và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Theo doisongphapluat.nguoiduatin