Suốt một tuần qua, NHM không ngừng nhắc tới trận đấu giữa MU và Arsenal. Bởi lẽ,kết quả của cuộc thư hùng tại Old Trafford vào thứ Ba tới có thể ảnh hưởng rấtlớn tới diễn biến tiếp theo của cuộc đua tranh tới chức vô địch Ngoại hạng Anhmùa này.

“Chúng tôi đang rất nóng lòng muốn gặp MU. Arsenal có niềm tin vào một chiếnthắng…”
– Đó là phát biểu của HLV Wenger sau khi “Pháo thủ” chính thức giànhvé vào vòng knock-out Champions League. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trênkênh MUTV, Sir Alex cũng bày tỏ quyết tâm đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Arsenal:“Chúng tôi đã sẵn sàng. Tâm lý của các cầu thủ đang rất tốt. Tôi tin rằng 3điểm sẽ ở lại Old Trafford và vị trí số 1 trên BXH sẽ trở lại với MU”.

Đại chiến MU – Arsenal còn 2 ngày: Đơn giản là ngôi đầu
MU sẽ có sự phục vụ của Rio và Scholes cho trận đấu này

Trên thực tế, dù kết quả trận đấu này có ra sao thì cơ hội vô địch của MU hayArsenal vẫn còn rất nhiều. Thế nhưng, nếu đội nào giành chiến thắng, đội đó sẽtạo ra được bước ngoặt về điểm số, bước đệm lớn về tinh thần cho tháng 12 giôngbão.

Về cơ bản, Quỷ đỏ vẫn được đánh giá cao hơn một chút so với Arsenal. Ngoàilợi thế sân nhà (nơi MU từng có 7 trận thắng, chỉ hòa 1 tại Ngoại hạng mùa này),MU còn có được lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này khi Rio Ferdinand và PaulScholes đều đã đạt thể trạng tốt và đủ sức ra sân ngay từ đầu.

Cách đây 2, 3 ngày tiền vệ Nani từng nói Arsenal mới là đối thủ nguy hiểm nhấtcủa MU chứ không phải Chelsea. Ở bối cảnh hiện tại, đúng là đội chủ sân Emiratesđáng sợ hơn The Blues song ở những năm vừa qua, dàn pháo thủ của Wenger đâu cóđủ sức đua đường trường với Quỷ đỏ.

Nói như vậy không phải coi nhẹ Arsenal màchỉ để chứng minh một sự thật rằng Giáo sư cần xây nên đội hình vừa đạt về chất,đủ lượng và đặc biệt là phải có những công thần kiểu như Paul Scholes, Giggs,Van der Saar (điều này vốn không xuất hiện ở Arsenal từ khá lâu rồi).

Đại chiến MU – Arsenal còn 2 ngày: Đơn giản là ngôi đầu
Nasri và Arshavin - hai niềm hi vọng lớn nhất của Arsenal

Arsenal đang đứng ở vị trí cao nhất trên BXH Premier League 2010/11 nhưng chínhMU mới là những người nắm thế chủ động (còn một trận chưa đấu gặp Blackpool).Chẳng thế mà HLV Ferguson lại không “khẩu chiến” điên cuồng với Wenger như rấtrất nhiều lần.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Arsenal thường đón nhậnnhững kết quả không tốt trước MU trong những năm qua (10 lần đối đầu gầnnhất ở tất cả các mặt trận, MU đang áp đảo Arsenal với 6 thắng – hòa2 và thua 2) nhưng các CĐV Pháo thủ vẫn có niềm tin của riêng mình. Arshavinngày càng hoàn thiện hơn, Nasri đang đảm trách rất tốt công việc mà đội trưởngFabregas để lại (chấn thương) hay cả vận son của Chamakh có thể khiến Quỷ đỏphải ôm hận.

Ngôi đầu dường như là cái gì đó xa xỉ với The Gunners - Nó đến nhưng rồi cũng đirất nhanh. Bằng sự nỗ lực hết mình, Arsenal đã tránh phải hít khói từ phía MU.Giờ đây, họ đang tạm thời đứng trên đối thủ về mặt điểm số thế nên cũng cần tạora khoảng cách đủ để hơi nóng của Quỷ đỏ không thể phả vào gáy. Đây mới chỉ làcuộc cạnh tranh lần đầu tiên giữa hai đội cho ngôi đầu ở mùa này và có thể phíatrước sẽ còn khốc liệt hơn nữa.

Evra "châm ngòi" cho đại chiến

Trong khi Ferguson - Wenger hết sức tỏ ra hòa nhã thì hậu vệ Evra lại không nhưvậy. Cầu thủ người Pháp đã buông những lời không mấy lọt tai đối với NHMArsenal: "Tôi nghĩ rằng Arsenal giống như một trung tâm huấn luyện. Họ chỉchú trọng đào tạo cầu thủ trẻ thì phải. Bởi vậy mà 5 năm qua, Arsenal chẳnggiành được danh hiệu nào".

Theo 24h.com.vn