Trong khi cả Man City lẫn Liverpool tiếp tục thể hiện phong độbạc nhược trên sân khách bằng những thất bại ở lượt đi vòng 1/16Europa League, thì Leverkusen cũng gây thất vọng cực lớn khi gục ngãtrước Villarreal ngay trên sân nhà.
Bất chấp việc vừa trải qua hai chiến thắng liên tiếp trước AstonVilla và Wigan, song không ít người vẫn dự cảm vào một chuyến đi bãotáp danh cho Manchester City tại đấu trường Europa League.
Lý do làđoàn quân của HLV Roberto Mancini chỉ có thể phô trương sức mạnhtrên sân nhà, còn trên sân khách họ lại chẳng khác nào là quân xanh.Và những dự cảm không tốt cuối cùng cũng xảy ra đối với The Citizenskhi mà họ bại trận trước Dinamo Kiev với tỉ số “2 trắng”.
![]() |
Sheva đã làm tan nát con tim của các CĐV Man City |
Cần phải biết rằng Man City đã đem đến Ukraine đội hình gần như mạnhnhất. Ngoài sự thiếu vắng của Kolo Toure do đang bị nghi ngờ sử dụngdoping, một loạt hảo thủ như Barry, Yaya Toure, Silva, Dzeko vàTevez đều lâm trận ngay từ đầu. Chính sự vượt trội về mặt lực lượngđã giúp Man City có được thế trận rất tốt trước Dinamo Kiev trongkhoảng 20 phút đầu tiên.
|
Tuy nhiên, quá mải mê tấn công đã khiếnMan City chủ quan nơi hàng phòng ngự. Và đội khách đã phải trả giáđắt cho điều đó bằng bàn thua ở phút 25. Xuất phát từ một pha tấncông bên cánh trái, Yarmolenko đã dùng kỹ thuật vượt qua sự truy cảncủa các hậu vệ Man City, sau đó chuyền vào trong để tiền đạo AndriyShevchenko băng vào đệm bóng cận thành tung lưới Joe Hart mở tỉ sốcho Dinamo Kiev.
Sau khi phải đón bàn thua, HLV Mancini càng thúc các học trò dồnquân lên tìm kiếm bàn quân bình tỉ số. Thế nhưng, ngay cả khi đưa ranhững sự thay đổi chiến thuật trên hàng công (Balotelli thay Tevez ởphút 57’), Man Xanh cũng chẳng thể công phá được hàng phòng ngự chắcchắn của đối phương. Ngược lại, The Citizens còn dính phải đòn hồimã thương của đội chủ nhà ở phút 77.
Lần này lỗi vẫn thuộc về các hậu vệ khách khi họ không theo kèm OlegGusev, để cầu thủ này thoải mái đánh đầu sau đường chuyền rất tốtcủa Milevskiy. Thất bại 0-2 trên đất Ukraine khiến Man City phải đốimặt với nguy cơ bị gạch tên khỏi sân chơi Europa League, bất chấpviệc HLV Mancini và các học trò còn 90 phút ở trận lượt về tại Cityof Manchester.
Không chỉ Man City gây thất vọng, mà Liverpool cũng đã khiến cáccông dân xứ sở sương mù phải mất mặt trong loạt trận đêm qua. Trướcđối thủ không quá mạnh là Braga, song đội bóng vùng Merseyside lạitỏ ra lép vế. Suốt 45 phút của hiệp 1, tất cả những gì mà Liverpooltạo được chỉ là hai cú sút rất thiếu chính xác của Spearing vàMeireles.
Trong khi đó, sự chủ động đã giúp Braga có được bàn mở tỉ số ngay ởphút 17. Tuy nhiên, để có thể vươn lên dẫn trước, đội chủ nhà cũngphải nhờ đến công của hậu vệ Kyrgiakos bên phía đối phương. Chẳng làpha vào bóng của Kyrgiakos với Mossoro trong vòng cấm đã đem về quảpenalty cho Braga. Trên chấm 11m, Osorio đã tận dụng rất tốt cơ hộimà Mossoro tạo ra.
![]() |
Phong độ tệ hại trên sân khách khiến Liverpool gặp rất nhiều khó khăn ở trận lượt về |
Tưởng như, bàn thua sẽ khiến Liverpool bừng tỉnh. Thế nhưng, suốtkhoảng thời gian còn lại của hiệp 1 cũng như hiệp 2, các học trò củaHLV Dalglish lại chơi rất vật vờ, khác hẳn với hình ảnh mà họ tạo ratrong chiến thắng tưng bừng trước Man United tại đấu trường quốcnội. Việc không tạo ra bất kỳ đột biến nào buộc Liverpool phải ra vềvới thất bại tối thiểu. Và dù trận lượt về sẽ được thi đấu tại sàohuyệt Anfield, song nếu tiếp tục chơi trồi sụt như hiện nay, The Kopkhó có thể giành vé vào tứ kết.
Thất vọng cũng là cảm giác mà các CĐV Leverkusen trải qua trong loạttrận Europa League đêm qua. Dù có trong tay đầy đủ yếu tố “thiênthời – địa lợi – nhân hòa” nhưng đội bóng Đức lại để Villarreal tạora cuộc lội ngược dòng thành công.
Lợi thế sân nhà và phong độ baycao đã giúp Leverkusen vượt lên dẫn trước bằng cú sút chéo góc rấtquyết đoán của Kadlec ở phút 33. Tuy nhiên, Villarreal lại cho thấyhọ không phải là đối thủ dễ bị đánh bại. Bởi trước khi hiệp 1 khéplại, Tầu Ngầm Vàng đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng phalập công của Rossi.
Sang hiệp 2, Villarreal tiếp tục thể hiện bản lĩnh thi đấu kiêncường bằng bàn thắng thứ 2 sau pha dứt điểm khéo léo của Nilmar ởphút 70. Ngay sau đó, Rondon Castro đã quaan bình tỉ số 2-2 choLeverkusen bằng cú sút như búa bổ ở khoảng cách chừng 6m. Nhữngtưởng trận đấu khép lại với tỉ số hòa thì bất ngờ đã xảy ra ở phútbù giờ thứ 5.
Từ một pha phản công thần tốc, Cazorla đã chuyền bóngrất nhanh để Nilmar phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với thủ thànhAdler. Ở thế một trọi một, Nilmar đã không mấy khó khăn để tạo ra cúđúp, qua đó ấn định tỉ số 3-2 cho Villarreal.
Với thất bại này, xem ra cánh cửa lọt vào vòng sau đã đóng sập vớiLeverkusen. Bởi lẽ trận lượt về họ sẽ phải thi đấu tại sào huyệt ElMadrigal – nơi mà Tầu Ngầm Vàng thường lấy đó làm điểm tựa cho nhữngchiến thắng.
Theo An Nhi
Zing