
Mới đây trên trang cá nhân, Minh Nhựa vừa đăng tải bài viết gây chú ý. Khoe khoảnh khắc đại gia đình, nam đại gia tâm sự: "Việt Nam tôi đó. Thật tự hào là người Việt Nam".
Bộ ảnh của doanh nhân 8X lập tức nhận về bão tương tác khi quy tụ đủ 4 thế hệ của gia đình trong cùng một khung hình. Ngoài ra, thay vì mặc quần áo hàng hiệu, họ lại khoác trên người những trang phục tối giản nhưng vẫn thanh lịch và tinh tế. Sự khéo léo ấy đã thể hiện rõ tinh thần dân tộc và sự đoàn viên trong dịp đặc biệt này.



Nhắc đến Minh Nhựa (tên thật Phạm Trần Nhật Minh, SN 1983) nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh về đại gia ăn chơi khét tiếng, đặc biệt thú chơi siêu xe. Ngoài ra, anh được biết đến là con trai duy nhất của ông Phạm Văn Mười - người sáng lập ra một công ty nhựa cực nổi tiếng.
Theo tìm hiểu ông Phạm Văn Mười là người sáng lập công ty Nhựa Long Thành, hoạt động theo mô hình công ty gia đình với 97% cổ phần do các thành viên gia đình nhà sáng lập nắm giữ.
Hiện vị tỷ phú lớn tuổi vẫn đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Vợ ông là bà Trần Thị Bạch và con trai - Minh Nhựa giữ vị trí Phó TGĐ.

Đi lên từ khó khăn nên cả ông Mười và bà Bạch có thói quen sinh hoạt giản dị, chăm chỉ lao động. Ông vẫn rất tâm huyết với công việc, tự tay giải quyết nhiều hợp đồng giá trị lớn.
Dù chi tiêu "có hạn mức nhất định" dành cho bản thân nhưng riêng với con trai Minh Nhựa, vợ chồng ông Phạm Văn Mười chẳng tiếc thứ gì.
Anh nói: "Ba mẹ tôi là một người yêu thương tôi có thể nói là bất chấp mọi thứ. Ba biết tôi thích cái gì là có thể làm tất cả. Có rất nhiều người trẻ tuổi mua được xe sang, tôi không biết khoản chi đó từ đâu ra. Nhưng đối với tôi, tôi luôn khẳng định đó là ba mẹ tôi cho.
Tôi không thể nào đi kiếm tiền để mua những chiếc xe 100 tỷ, 50 tỷ, 30 tỷ, 20 tỷ… tôi không thể làm điều đó. Không thể".

Theo Thương Trường