Man City đang chạy theo học thuyết: “Không mua được bằng tiền, thì sẽphải mua được bằng nhiều tiền hơn”. Dựa trên tham vọng này, “đại gia”mới nổi của bóng đá Anh bắn tín hiệu đến hầu khắp các ngôi sao trên bầutrời túc cầu thế giới. Theo kế hoạch, sẽ có khoảng 6 gương mặt nữa đếnCity of Manchester, bắt đầu từ các mục tiêu siêu khủng cỡ FernandoTorres.

Từ Anfield, Liverpool định giá Torres 70 triệu bảng, vượt hơn gấp đôi kỷlục chuyển nhượng của Premiership vốn đang được nắm giữ bởi chính ManCity (mua Robinho từ Real Madrid với giá 32,5 triệu bảng)Từng có lúc,HLV Roy Hodgson đòi giữ El Nino bằng mọi giá. Nhưng bây giờ thì không,bởi Hodgson cần tiền làm cách mạng, còn Torres muốn tới một chân trờigiàu mơ ước hơn.
Man City chưa trả lời dứt khoát, nhưng như tuyên bố của HLV RobertoMancini thì tiền không phải vấn đề quan trọng nhất. Yếu tố được chiếnlược gia người Italia chú trọng là động lực thi đấu. Man Xanh không đượctham dự Champions League mùa này. Torres liệu có muốn dạt xuống một độibóng ở đẳng cấp thấp hơn Liverpool, ngay cả khi M.C chèo kéo bằng mứclương 200.000 bảng/tuần?
Đại náo thiên hạ
Ảnh minh họaMan City đang rất muốn có Torres - Ảnh: AFP

Quyết định mua Torres hay không sẽ đượcđưa ra ngay tức khắc sau khi có tín hiệu trả lời từ bản thân FernandoTorres. Trong lúc ấy, Man City vẫn tiếp tục cuộc cách mạng trên hàngcông. Báo giới Italia đã rộ nguồn tin rằng Mario Balotelli đã đạt đượcthỏa thuận chuyển đến City of Manchester với giá 24 triệu bảng, theo hợpđồng 3 năm kèm mức lương 3,3 triệu bảng/năm.


Có thừa cơ sở để tin đó là sự thật. Cuối tuần qua, Balotelli tổ chứctiệc (chia tay?) linh đình với các đồng đội ở Milano. Còn sắp tới, tiềnđạo của Inter cũng sẽ có mặt trên đất Mỹ đá trận giao hữu với chính ManCity. Chỉ có điều, nếu thông tin thương vụ sẽ kết thúc trong vòng 48 giờnữa là chính xác, thì có lẽ ở trận đấu tới đây, Balotelli sẽ có màn ramắt đội bóng mới, chứ không còn khoác áo Inter.

Với đội hình đã có Carlos Tevez, Adebayorvà Santa Cruz, nếu Man City mua được ít nhất một trong hai mục tiêu hạngnặng kể trên, coi như hàng công M.C đã ổn để có thể xây mộng chinh phục.Nhưng ngay cả như thế, cỗ máy ở City of Manchester vẫn chưa thể nói làhoàn hảo, khi tuyến tiền vệ – linh hồn của đội bóng – còn nhiều khoảngtrống nhất thiết phải được lấp đầy.

Lý do được đưa ra là bởi sau khi đẩy đi Martin Petrov và bắn tín hiệucho Stephen Ireland tìm CLB khác, HLV Roberto Mancini buộc phải lênphương án bổ sung. Ấy là còn chưa tính đến quân bài Robinho, khi tiền vệcông người Brazil tuyên bố không muốn trở lại Anh. Có tin, trong tuầnnày M.C sẽ giải quyết xong vụ James Milner, với 24 triệu bảng sẽ đượcbắn về phía Aston Villa.

Từ Villa Park, Martin O’Neill khẳng định đã chán ngấy thái độ của cậuhọc trò. Milner đã trở lại đội, đã bắt đầu tham gia tập luyện và cũng đãtuyên bố chẳng nói năng gì nữa. Nhưng trước sự chán nản của Milner,trước áp lực của nhu cầu tiền bạc để tái thiết, liệu một đội bóng vớitiềm lực tài chính hạn chế như Aston Villa có dám phớt lờ tiếng thét củađồng tiền từ City of Manchester?

Cộng gộp 6 mục tiêu muốn mua từ nay đến khi phiên chợ Hè đóng cửa, ManCity coi như dám bỏ ra không dưới 150 triệu bảng nữa, nâng bội chi củamùa chuyển nhượng năm nay lên ngoài 200 triệu bảng. Con số ấy là niềm mơước không thể có thật của hầu hết các đội bóng lớn nhỏ trên thế giới ởthời điểm hiện tại, và tất nhiên, đủ để nửa xanh thành Manchester thốnglĩnh bàn dân thiên hạ…

Theo Báo bóng đá