Di hài của đại tá Trần Quang Khải đã được đưa về Bắc Giang và lễ viếng được bắt đầu lúc 16h15.
Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội. chiều nay, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ về Bắc Giang viếng và trao quyết định tuyển dụng đặc cách cho chị Hà - vợ phi công Trần Quang Khải.
Đại tá Khải đã về với gia đình, trong sự tiếc thương khôn nguôi của người thân. Ảnh: Thành Chung - Hoàng Hải
Con gái anh Khải, cháu còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau mà gia đình gặp phải. Ảnh: Thành Chung - Hoàng Hải
Mặc dù chân đau nhưng bà Tiệp, 83 tuổi vẫn chống gậy sang với mong muốn gặp anh Khải lần cuối. "Tôi thương nó quá. Nó cũng như con tôi mà giờ nó đi thế này...", bà chia sẻ. Ảnh: Thành Chung - Hoàng Hải
Di ảnh và huân chương của anh Khải được đặt lên bàn thờ. Ảnh: Thành Chung - Hoàng Hải
15:50 20/06/2016 - Đoàn xe chở di hài Đại tá Khải đã về tới quê nhà
Ảnh: Thành Chung - Hoàng Hải
Di ảnh Đại tá Khải. Ảnh: Thành Chung - Hoàng Hải
Di hài Đại tá Khải được các đồng đội đưa vào trong nhà. Ảnh: Thành Chung - Hoàng Hải
Người thân đón anh trong nước mắt. Ảnh: Thành Chung - Hoàng Hải
15:48 20/06/2016 - Người dân tập trung rất đông chờ đón Đại tá Khải trở về
Phía bên ngoài nhà Đại tá Trần Quang Khải, các lực lượng quân đội và người dân tập trung rất đông để đón xe chở di hài anh. Ảnh: Thành Chung - Hoàng Hải
Ảnh: Thành Chung - Hoàng Hải
Người dân, hàng xóm có mặt rất đông chờ anh Khải trở về. Ảnh: Thành Chung - Hoàng Hải
15:45 20/06/2016 - "Lời nhắn từ biển sâu"
Những câu thơ xúc động của tác giả Nguyễn Văn Chiến như nói thay nỗi lòng của Đại tá Trần Quang Khải khi ra đi mà chưa kịp từ biệt người thân.