Sáng 5/2, TAND tỉnh Nghệ An đã mởphiên toà sơ thẩm xét xử Nguyễn Công Hùng về tội danh giết người.
Theo cáo trạng của VKS, trưa ngày29/10/2009, sau khi ăn cơm xong hai vợ chồng Hùng đi nghỉ. Hối hận vì trước đóđã có lần dùng thắt lưng đánh vợ khiến chị này (Phan Thị Nhâm) đệ đơn xin ly hônnên Hùng sang giường vợ xin lỗi, làm lành.
![]() |
Bị cáo Hùng tại phiên tòa |
Tuy nhiên lời xin lỗi củaHùng đã bị vợ từ chối. Quá bực tức, Hùng đi lấy con dao tự đâm vào bụng mìnhrồi hô hoán: “Làng nước ơi, vợ đâm tôi”. Quá tức giận với hành động “ChíPhèo” của chồng, chị Nhâm bảo: “Ông làm, ông tự chịu không liên quan đếntôi”.
Thấy thế, Hùng chốt hết các cửa,chạy xuống bếp xách lên một con dao rựa và bảo: “Mi không tha thứ cho tau thì michết, tau cũng chết luôn”. Nói đoạn, Hùng lao đến chém tới tấp vào đầu, gáy chịNhâm. Khi thấy vợ nằm bất động trên vũng máu, Hùng đi lấy một sợi dây điện địnhthắt cổ tự tử nhưng được bà con xóm làng phát hiện, cứu sống rồi giải lên xã.
Được biết vợ chồng Hùng sống vớinhau đã 25 năm, có 3 con. Với bản tính vũ phu, Hùng thường xuyên đánh đập vợ. Ycũng đã từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.
Tại phiên tòa xét xử hôm nay chỉcó 2 con của bị cáo - nạn nhân đến tham dự, người con đầu ở nhà làm giỗ một trămngày cho mẹ. Trò chuyện với phóng viên, cô con gái của bị cáo gạt nước mắt nói:“Em muốn cha phải đền tội vì đã giết chết mẹ. Chúng em đến đây là để đòi lạicông bằng cho mẹ”.
Tại phiên toà, Nguyễn Công Hùngđã khai nhận tất cả hành vi của mình. Với tội danh giết người, Nguyễn Công Hùngbị TAND tỉnh Nghệ An kết án tù chung thân.
Theo Hoàng Lam