Không quá khoa trương, ồn ào, cặp đôi 52Hz và RiO đã chính thức cùng nhau bước sang chặng hành trình mới bằng hôn lễ ấm cúng cùng người thân và bạn bè thân thiết. Sau màn gây choáng vì sáng thông báo cầu hôn, tối tổ chức đám cưới ở TP.HCM thì mới đây 52Hz và RiO tiếp tục chiêu đãi khách mời tiệc rượu tại Hải Phòng - quê nhà cô dâu. Một vài hình ảnh hiếm hoi trong lễ cưới của cặp đôi xuất hiện trên mạng xã hội khiến netizen trầm trồ.
Trong hôn lễ lần 2 này, 52Hz diện chiếc váy cúp ngực ôm sát vóc dáng nhỏ nhắn và gợi cảm. Cách trang điểm và làm tóc hợp với khuôn mặt khiến 52Hz cực xinh xắn và long lanh khi lộ diện. Chú rể RiO gây ấn tượng với mái tóc đỏ, anh luôn dành những cử chỉ ngọt ngào và yêu thương dành cho vợ. Trước sự chứng kiến của khách mời, cả hai nghẹn ngào thực hiện nghi thức trao nhẫn cưới. 16 Typh là sao Việt hiếm hoi góp mặt trong hôn lễ tại quê nhà của 52Hz và RiO.
52Hz và RiO lộ diện đẹp đôi trong lễ cưới tại quê nhà đàng gái hôm 11/4


52Hz tên thật là Phương Thảo, một Gen Z điển hình gây dấu ấn qua những bản nhạc chất lượng, chất giọng ma mị và khả năng sáng tác được ví như "Billie Eilish Việt Nam". Đam mê âm nhạc của 52Hz từng ngủ vùi trong nhiều năm trước khi được đánh thức bởi RiO - một tri kỷ trong âm nhạc, cũng là nửa kia hoàn hảo. Thời gian qua, cả hai cùng nhau sáng tác và cho ra mắt loạt bản hit quen thuộc với giới trẻ như Đợi, Now She Don't, Mê Cung Tình Yêu, Tan…
Nữ ca sĩ gen Z từng chia sẻ: "Tôi không chắn chắn được nếu tôi của năm ấy không gặp RiO thì tôi sẽ đi hướng nào. Có lẽ là không, vì việc tôi gặp RiO như một tín hiệu để theo đuổi âm nhạc. Tôi nghĩ nếu khi ấy không gặp thì chưa chắc tôi đã theo nhạc, có khi chỉ làm chơi chơi cho vui thôi. Nếu RiO không làm nhạc với tôi thì tôi sẽ làm một mình, không làm với ai cả". Cặp đôi chính thức thông báo về chung một nhà sau 6 năm gắn bó.

Trong lễ cưới tại TP.HCM, 52Hz bật khóc nhắn nhủ chồng: "Như mọi người biết em là đứa sợ sến nhưng hôm nay em phải làm việc này đúng một lần trong đời, đó là đọc vows. Em đã chuẩn bị nó nửa tháng trước vì em sợ gần đến lễ cưới mình sẽ quên. Chào anh, chồng của em. Em và anh đã cùng nhau viết rất nhiều bản tình ca, cùng nắm tay nhau trên nhiều sân khấu, phát vía tình yêu cho biết bao cặp đôi dưới hàng ghế khán giả, gọi nhau là vợ chồng nhiều tới mức ai cũng nghĩ mình phải cưới nhau lâu lắm rồi. Nhưng ngày hôm nay, đây mới là sân khấu riêng của chúng mình. Em không có sự chuẩn bị trước cho việc thành cô dâu cả. Cách ngày cưới 1 tháng em mới lọ mọ đi chọn váy. Thật may mắn em đã chọn đúng chiếc váy giống như mình đã tưởng tượng khi còn nhỏ. Ngày đầu tiên, anh đối với em như một người lạ phiền phức, sau đó trở thành bạn, đồng nghiệp, bạn trai, tri kỷ và bây giờ là chồng của em - người bắt buộc phải đi với em đến suốt cuộc đời.
Tình yêu của em dành cho anh từ từ mà lớn lên. Anh rất vui tính, trong sáng, dịu dàng và kiên nhẫn. Anh yêu em nhiều đến mức bù đắp mọi mảnh vỡ tình yêu em còn thiếu. Sau 6 năm, em đã không thể tách mình ra khỏi sự hiện diện của anh. Khi bé, em luôn chạy về phía mẹ vì mẹ là người luôn ở bên cạnh em, luôn bao bọc con gái của mẹ hơn cả tuổi trẻ của chính mình. Nhưng khi mẹ gọi anh là con rể, em biết mẹ đã đồng ý trao cuộc đời con gái của mẹ cho anh.
Từ 2 đứa sinh viên với nhiều nỗi sợ, một phòng trọ không đủ chứa đồ, một ước mơ sáng bóng lúc nào cũng đem ra ngắm nghía, một bàn phím gãy làm đôi thì giờ em và anh đã có một căn hộ ngắm cả thành phố, một studio chưa biết trang trí sao cho đẹp và nhiều bài hát được khán giả thuộc làu làu. Em và anh đã cùng nhau xây dựng lên nhiều thứ trong 6 năm bên nhau, và chắc chắn trong suốt cuộc đời phía trước, em sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống và viết tiếp mục tiêu, cùng thực hiện và già đi thành 2 ông bà cụ móm mém nằm hát ru cho nhau ngủ, mặc dù em biết mình sẽ hát hay hơn. Em yêu anh!".


Theo Người đưa tin