Báo chí thếgiới vừa có nhiều thông tin về ái nữ của cựu Tổng thống Mỹ B. Clinton lấy chồng,với lễ cưới có nhiều dấu ấn, và dĩ nhiên là sẽ rất sang trọng rồi. Nhưng tôi chúý đến một chi tiết: có gần 500 khách được mời dự lễ.

Đọc con số ấy, thìthấy dù thuộc “danh gia vọng tộc” mà cô Chelsea Clinton mời khách còn kém xanhiều dâu rể bình thường ở Việt Nam. Chẳng đợi gió bấc về báo hiệu đã “vào mùacưới” nữa, mà bây giờ quanh năm trên dải đất hình chữ S đều có cưới, với nhữngtiệc cưới thường lấy “trăm mâm” làm “thước đo cơ bản”.

Đám cưới trăm mâm
Ảnh minh họa

Con sốtrăm mâm ấy nhân với 6 khách/mâm thì đã 600 người ăn rồi. Chưa kể, cứ 10 đám thìnon nửa vượt qua con số trăm mâm đó, như mới cuối tháng 7/2010, giữa buổi trưaHà Nội nắng nóng, người viết bài này được dự một “bữa cơm thân mật” có tới 120mâm. Tại tiệc, thì đa phần khách dự đều “tặng” phong bì ở mức 200 nghìnđồng/người.

Có đámcưới tổ chức linh đình tới mức, ông “đầu ngành” ở một khu dân cư tại thị trấn nọthuộc Hà Nội còn làm cả biển chức danh “Ban tổ chức”, “Nhân viên phục vụ”... chovài chục người đeo, ra vào nhà rạp dài gần trăm mét.  

Vậy đó,nỗi lo “cơm bụi giá cao” này còn kéo dài bao lâu nữa? Ngoài việc tốn kém thờigian, cá biệt, còn có người bị tai nạn giao thông vì đi dự cưới, thậm chí như ởtỉnh nọ hồi tháng 4/2010 do thầy cô đi đám hỷ nên học sinh trường nọ được nghỉtiết đầu của buổi học chiều đã lân la xem - nghịch... để 1 em bị con voi củađoàn xiếc nọ quật chết.

Đã nhiều nơi phát động“cưới trang trọng - lành mạnh - tiết kiệm” mà sao vẫn ít kết quả thế? Theo tôi,nên chăng, cũng cần quy định “Nơi nào có cưới xa hoa, lãng phí, thì các cán bộliên tịch ở đó phải chịu xử lý kỷ luật”.

Theo Thể thao Văn hoá