Đây được xem là ngày vui nhất trong
cuộc đời cô dâu chú rể thế nhưng, những quan khách vẫn không thể cầm
được nước mắt xúc động, xót thương.

Chú rể Yang Heng cầm hoa tiến vào phòng bệnh - nơi cô dâu đang nằm.
Chen
Ting, cô gái 23 tuổi, mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối đã may mắn được
hưởng niềm hạnh phúc bên người yêu trước khi ra đi mãi mãi.
Trong đám cưới xúc động, chú rể Yang Heng nói "Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Tôi sẽ yêu thương, chăm sóc và thực hiện những ước mơ của Chen Ting cho đến khi cô ấy ra đi mãi mãi."

Cặp đôi nhìn nhau hạnh phúc.
Chen
được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết vào tháng 12 năm ngoái. Mỗi
ngày, Chen chỉ ngủ được 1 tiếng. Bởi vậy, để giảm bớt phần nào nỗi đau
đớn, cô gái trẻ lại phải dùng lượng morphine rất lớn.
Mặc
dù không còn được xinh đẹp và tràn đầy sức sống nhưng Chen vẫn mong
muốn được mặc váy cưới trong ngày lễ trọng đại của mình.

Những người tham dự lễ cưới không cầm được nước mắt xúc động.

Mỗi ngày, Yang đều ở bên và chăm sóc Chen chu đáo.
Cặp
đôi gặp nhau vào năm 2009 và gắn bó với nhau suốt nhiều năm liền. Khi
biết tin Chen mắc bệnh ung thư, Yang đã bỏ việc để được ở bên và chăm
sóc người yêu thương.
Theo Pháp Luật Xã Hội
Theo Pháp Luật Xã Hội