Đời ca sĩ ai chẳngtừng hát đám cưới? Hát trong khi người ta ăn thì đã sao? Người hát giỏi làphải làm cho người ta buông đũa!



- Hết hát đám cưới lại … diễn thời trang và làm “bánh khảo” “Giọng hátViệt”, xem ra anh không “ngán” món gì nhỉ?

- Uh, nghề mà! Đâu có gì là “cao viễn” quá đâu, cũng chẳng có gì là tầmthường cả!

- Nhưng so với hai “vụ” kia thì vụ “hát đám cưới” quả là gây sốc! Chủnhân của “Dạ tiệc trắng” thì đã quá quen với việc đứng hát khi người ta ănsao?

- À, “Dạ tiệc trắng” thìkhông nhé, phải ăn xong rồi mới hát! Nhưng kể cả là hát lúc người ta đang ănthì cũng chẳng sao! Người hát giỏi phải làm cho người ta buông đũa để coi vànghe mình. Đời ca sĩ, ai chẳng từng hát đám cưới? Trời ơi, có gì đâu, mìnhlàm nghề hát mà, tại sao không hát? Và khách dự đám cưới là ai, là nhữngkhán giả vẫn thường xem, thường nghe mình hàng đêm, hàng ngày trên TV, trênsân khấu… chứ có là ai khác đâu? Chẳng phải từ JenniferLopez đến Celine Dion, rồi cảLưu Đức Hoa… cũng từng nhận lời hát tại những bữatiệc riêng sao? Vui mà, đâu có gì là xấu đâu!

Đàm Vĩnh Hưng: ‘Hát giỏi là phải làm cho người ta buông đũa!’
 



- Gây tò mò nhất cho dân tình là “con số khủng” mà anh nhận được tại“đám cưới khủng” vừa qua. Tới giờ này, vì sao QuangLê, Phi Nhung… “khai” rồi mà anh thìvẫn nhất định “ngậm tăm”  nhỉ? Anh sợ bị… đánh thuế thu nhập sao?

- Chỉ đơn giản là lúc đó Hưng đang trong thời gian “cấm vận” báo chí vàkhông thể phá vỡ nguyên tắc im lặng của mình.

- Giờ thì hết “cấm vận” rồi thôi?

- Nhưng cũng chả dại gì mà nói, ai bắt mình nói được! Ở đâu chứ ở VNmình mà khoe nhiều tiền là hay… bị ghét lắm! Nhất là tiền cát-sê! Vì khingười ta kiếm đồng tiền khó khăn, thường người ta rất dễ bị choáng trướcnhững con số khủng mà không biết cho, để có nó, tụi Hưng lắm khi phảiđánh đổi ghê lắm…

- Đàm Vĩnh Hưng hát đám cưới, khiến người ta nghĩ “Có tiền mua tiêncũng được” (Hay nói như… Năm Cam là: “Cái gì không mua được bằng tiềnthì bằng… nhiều tiền”)?

- Thứ nhất,Đàm Vĩnh Hưng không phải là “tiên”! Thứ hai, kể cảkhi không có tiền thì cũng vẫn có thể “mua” Đàm Vĩnh Hưng được, nếu đó làđám cưới của người thân, bạn bè, của fan và… con cái fan…!

Đàm Vĩnh Hưng: ‘Hát giỏi là phải làm cho người ta buông đũa!’
 



- Hỏi thật, nếu sau này làm đám cưới cho con, anh có dám chịu chơitới mức như mấy đám cưới khủng anh dự vừa qua không?

- Sao không, nếu như điều đó làm con mình vui!

- Nhưng liệu con cái có “vui” nổi không khi sau đám cưới khủng là…cha mẹ vỡ nợ, như vụ “đại gia thủy sản” vừa rồi?

- Đã làm cha làm mẹ thì kể cả là mai mình chết mà hôm nay làm được chocon mình vui, mình cũng vẫn làm! Giống như ngày Hưng mới đi hát, mẹ Hưngcũng đã từng chấp nhận cắn răng nghe người ta chửi chỉ vì đã “liều mạng”lấy số tiền định trả nợ đem may cho con bộ đồ trắng đi hát!

- Và đó mới chính là bữa “dạ tiệc trắng” đáng nhớ nhất trong đời?

 - Đúng rồi đó! Chết cũng không quên!


Theo Đẹp