Bị Đàm Vĩnh Hưng ép tậphát vất vả, thu âm cả chục lần, Kim Thư từng mệt mỏi và giận hờn ông anh.


- Được biết, Đàm Vĩnh Hưng vàKim Thư có mối quan hệ thân thiết. Vậy ấn tượng đầu tiên của hai người về nhaunhư thế nào?

- Kim Thư (K.T): Kim Thư biết anh Đàm Vĩnh Hưng hơn chục năm trước. Thời đó ,anh Hưng bắt đầu nổi lên như một hiện tượng. Lần ấy, Thư làm khán giả của anh ởvũ trường Century, Hà Nội. Ấn tượng đầu tiên là giọng hát của anh quá đặc biệt,còn phong cách ăn mặc thì không thích vì anh mặc toàn trang phục kim sa mắt gàkhông hà (nhìn Đàm Vĩnh Hưng Cười).

Đàm Vĩnh Hưng (Đ.V.H): Cách đây 10 năm, tôi gặp Kim Thư trong một buổi tiệc doanh Phước Sang mời. Hồi ấy, Thư chưa làm nghệ thuật và đã rất xinh đẹp rồi. Tôichú ý đến Kim Thư nhiều hơn khi được biết cô bé này là con gái củaTrang Kim Yến, ca sĩ mà Hưng luôn xem như thần tượng.Nghĩ cũng buồn cười, gặp con gái mà mình lại hỏi thăm đủ thứ thông tin về mẹ.

Đàm Vĩnh Hưng: ‘Khi nào hết vui sẽ tự loại khỏi cuộc thi’
 

- Anh Đàm Vĩnh Hưngvà Kim Thư xem cuộc kết hợp trong cuộc thi ca hát như một mối duyên?

- K.T: Vâng. Chưa bao giờ Thư nghĩ mình sẽ là "một nửa" của Mr Đàm trênsân khấu. À, cách đây nhiều năm, khi đi diễn chung ở tỉnh, Thư có dịpngồi nghêu ngao hát với anh Hưng. Anh hỏi Thư sao không làm ca sĩ để saunày song ca với nhau. Không ngờ, bây giờ song ca thật.

Thư về nhà kể với mẹ nghe mình sẽ hát chung với Mr Đàm, lúc đầu mẹ cònkhông tin. Hai mẹ con trò chuyện một lúc mình mới biết, mẹ cũng làmột... fans của anh Hưng. Mẹ đã chỉ cho mình vài chiêu làm vốn để trởthành cặp đôi hoàn hảo với Mr Đàm.

Đ.V.H: Thuở bé, Hưng từng mơ ước nếu sau này có làm ca sĩ sẽ đứng chungsân khấu với cô Trang Kim Yến. Mình không có cơ hội hát với mẹ thì hátvới con gái của cô vậy.

- Một người là ca sĩ chuyên nghiệp, người kia lại chưa từng biểudiễn trên sân khấu, anh chị có gặp khó khăn khi hát chung? NgheKim Thư than là Đàm VĩnhHưng hay bắt nạt cô ấy?

- Đ.V.H: Đâu có bắt nạt gì nhiềuđâu. Trước khi tập, Hưng cảnh báo với Kim Thư là mình rất khó tính trong côngviệc nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Có những đoạn nhạc, mình bắt Thư phải thuđi thu lại cả chục lần, đến khi thấy đạt yêu cầu mới thôi. Cô nàng nhăn nhó mìnhcũng không tha, để đảm bảo chất lượng mà!

K.T: Dù được cảnh báo nhưng tuần đầu tiên, Thư vẫn bị sốc. Bình thường anh dễtính lắm mà khi vào việc rồi thì khắt khe kinh khủng. Thời gian này, quá bận vớicông việc kinh doanh và quay phim, bộ não Kim Thư phải chia ra nhiều ngăn nênquên trước quên sau. Ban đầu, mình mệt mỏi và buồn anh một chút. Nhưng sau đó,Thư cảm thấy anh vất vả và uốn nắn từng nốt nhạc, câu chữ cho mình cũng vì muốntốt cho cả hai. Có lẽ, sau cuộc thi này Thư sẽ nhận anh Hưng là sư phụ.

Đàm Vĩnh Hưng: ‘Khi nào hết vui sẽ tự loại khỏi cuộc thi’
 

- Vậy các chiêu tròđưa lên sân khấu tạo sự bất ngờ cho khán giả thường là ý tưởng của ai?

- Đ.V.H: Ngay từ đầu, Hưng đã nói với Kim Thư chỉ tập trung hát cho tốt,còn chiêu trò thì cứ để một mình Hưng lo liệu. Trong đầu Hưng đã có kịchbản để sao cho cặp đôi của mình bùng nổ vào lúc cần thiết nhất.

K.T: Có lẽ không thí sinh nào sung sướng như Thư. Mọi việc đều có anhHưng đứng ra lo, từ chọn bài hát, trang phục, các kiểu tóc. Anh bận rộnvậy mà đích thân ra chợ Bến Thành (TP.HCM) muađúng loại vải như ý anh để may áo cho Thư mặc cho phù hợp với bài hátnhất. Anh lục trong tủ mang ra nhiều phụ kiện cho Thư tha hồ chọn. Mỗilần đến nhà anh Hưng tập, Thư còn đuợc anh Hưng tự tay nấu các món ănMade in Mr Đàm nữa! Nhờ cuộc thi này mà hai anh em có cơ hội gần gũi vàhiểu nhau hơn.

- Làm việc với nhau gần mộttháng nay, hai người không hài lòng nhau nhất về điều gì?

- K.T: Khi Thư Hát không như yêu cầu thì mặt anh nhăn như ông già khó tính.(Cười) Anh còn càm ràm khi biết khẩu phần ăn của Thư toàn là món nhiều dầu mỡ.Ngày nào anh cũng dặn ăn nhiều rau xanh, uống nước mát để hát khỏe.

Đ.V.H: Thư có tính hay quên. Ngày hôm trước tập đã đời là hôm sau quên ngay nênHưng liên tục gọi điện bắt phải luyện thanh thường xuyên. Có những đoạn nhạcHưng thị phạm rất nhiều lần mà khi ráp với ban nhạc cô nàng lại không nhớ gì cả.

Đàm Vĩnh Hưng: ‘Khi nào hết vui sẽ tự loại khỏi cuộc thi’
 

- Anh chị có ra quyếttâm để giành giải "Cặp đôi hoàn hảo"?

- K.T: Mình không đặt nặng chuyện hơn thua ở cuộc thi này nhưng mìnhphải làm hết sức để khán giả và anh Hưng không thất vọng. Đây là lần đầutiên Thư tham gia một cuộc thi thố nên biết thế nào là cảm giác người ởlại, kẻ ra đi. Không khí làm việc với các đồng nghiệp rất vui vì khôngcó sự ganh đua, hơn thua.

Đ.V.H: Hưng tham gia cuộc thi đơn giản vì vui. Khi nào hết vui, Hưng sẽtự loại mình khỏi cuộc thi.

- Anh, chị nghĩ thế nào khi nhiều người nhận xét Mr Đàm và Kim Thưvẫn chưa gây được bất ngờ?

- Đ.V.H: Cứ để mọi việc tự nhiên trong các đêm đầu. Cặp đôi Kim Thư -Đàm Vĩnh Hưng sẽ bùng nổ và độc đáo như thế nào thì từng vòng khán giảsẽ thấy.

K.T: Tôi tin rằng những khán giả kỳ vọng vào chúng tôi sẽ không thấtvọng ở các vòng sau.

 

Theo bạn, đêm thi thứ tư "Cặp đôi hoàn hảo" nào sẽ bị loại?

1. Hà Anh - Trung Dũng

2. Mr. Đàm - Kim Thư

3. GS Xoay - Phương Linh

4. Ngọc Ngoan - Ngọc Anh

5. Ái Phương - Noo Phước Thịnh

6. Đoan Trang - Trấn Thành

7. Phạm Văn Mách - Văn Mai Hương


Theo Thế giới văn hóa