“Trong suy nghĩ của tôi, điều tôi cảm nhận an toàn và rõ ràng nhất về phụ nữ đólà tôi rất hợp với họ, có thể nói với họ trăm ngàn thứ chuyện để sẻ chia, để cảmthông…
Và khi phải tới cơ quan, văn phòng, bệnh viện, trường học hay thậm chí đồn cảnhsát thì người tôi muốn gặp nhất vẫn là phụ nữ” - Mr Đàm chia sẻ.
Khá bất ngờ khi đối diện tôi là một Mr. Đàm rất lành, phong thái nhẹ nhàng,chuyện trò tình cảm và điều tôi đặc biệt ấn tượng về anh chính là cách làm việcnghiêm túc, đúng giờ của anh…
![]() |
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng |
“Bangchủ Đàm”, “Đại gia showbiz Việt”, “Kẻ thích gây shock”, “Người chưa bao giờtỉnh”, “Người thích khiêng đá, lấp đồi”, “Nhà sản xuất các loại bẫy”, “Ông hoàngnhạc Việt”, Người của những cái nhất”, “Ca sĩ của người nghèo”, “Người hùng củasinh viên”,… Trong những “danh hiệu” trên thì đâu mới thật sự là của Đàm VĩnhHưng?
Tất cả đấy bạn à (cười), thực ravẫn còn thiếu đấy chứ! Tuy nhiên, nhìn chung thì cũng không có “danh hiệu” nàokhó ưa đến mức phải từ chối cả, quả thật mọi người đã ưu ái với Đàm Vĩnh Hưngquá nhiều và Hưng hạnh phúc vì điều đó.
Mỗi lần trả lời báo chí là một lần anh gâyshock, điều này thuộc về bản chất hay thuộc về môi trường? Đến khi nào anh mớithôi shock?
Tôi đâu “kinh khủng” dữ vậy? Có lẽ do người đặt câu hỏi đã quá khôn khéo, thôngminh để biết “ép” Đàm Vĩnh Hưng vào chân tường và phản ứng của anh ấy là “nổiđiên” thế thôi… Một mình tôi không thể nào nhảy dựng lên truyền hình, đài phátthanh hay nằm lăn trước các tòa soạn để gây shock… không có lửa làm sao có khói,là chuyện bình thường thôi mà.
Anh thực sự không cảm thấy mệt mỏi với việcphải luôn “tung chiêu” để gìn giữ “ánh hào quang danh vọng” của mình?
Nếu dễ dàng mệt mỏi, chán chường thì có lẽ tôi tự cảm thấy nhục nhã với bản thânmình trước, sau đó về tự tát vào mặt mình liên tục mỗi đêm trong vòng 5 năm. Tôilàm việc là vì khán giả và cũng vì muốn xóa bỏ định kiến “tuổi thọ ngắn hạn” củaca sĩ Việt, và nếu có thể thì xóa luôn cả câu “tre già măng mọc”. Đùa chút chovui, chứ là nghệ sĩ thì mình phải biết giữ hình ảnh và vinh quang của mình chứ,vì nó sẽ kéo theo rất nhiều thứ khác, trong đó có cả chén cơm manh áo của giađình mình nữa.
Có khán giả từng thẳng thừng bảo rằng: “Tôithích giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng nhưng rất không ưa những phát ngôn gây shockcủa anh ấy…”, anh đã “lật” bọ bằng âm nhạc rất tuyệt nhưng anh đã thất bại khi“lật” họ bằng hình ảnh của mình?
Ý của khán giả thì nhiều như lá mùa thu, rất khó mà làm vừa lòng hết tất cả mọingười, có thể giữa tôi và những người đó chưa tìm thấy điểm chung trong suy nghĩvà cách thể hiện, nhưng tôi đã học được bài học “Biết chấp nhận sự khác biệt”trong cuộc sống và đang ứng dụng nó mỗi ngày đấy. Chính vì hiểu rõ được điều đónên tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn và dễ dàng hơn trong từng suy nghĩ của mình.
Vậy Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu, trong mắtkhán giả và Đàm Vĩnh Hưng ngoài đời giống và khác nhau thế nào?
Gần như là giống nhau, sự hết lòng trên sân khấu cũng như ngoài đời, tính cáchdữ dội thích chinh phục, chiến thắng, luôn đi đến tận cùng của công việc, gầngũi, thân thiện, nghiêm túc, sẵn sàng “chơi” tới cùng nếu được trân quý và đặcbiệt là không bao giờ sử dụng từ “mệt”. Khác nhau thì chỉ có ba điểm thôi, khôngbao giờ mặc đồ kim tuyến – kim sa trong đời thường (cười); không thích hátkaraoke, đặc biệt rất ghét bị kêu hát “chay”; nếu cảm thấy bị xem thường thì sẵnsàng đạp đổ ngay lập tức, dù đó có là một trăm tòa lâu đài.
![]() |
Hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh đãlấy đi gần như trọn vẹn trái tim của khán giả mọi tầng lớp, lứa tuổi (thậm chícả những kẻ ghét anh), cộng với vô số giải thưởng nhưng có vẻ anh vẫn cảm thấychưa đủ. Anh là “Kẻ tham lam” quá chăng?
Thật ra thì cũng có “tham lam” đấy chứ không phải không, nhưng mà bạn ơi tôi đãlàm hết tất cả những điều đó cũng chỉ vì “khán giả” – những người tôi hàm ơn màthôi. Vận hưng fan thương mà tôi nhận được chính là sự trả công xứng đáng từ“thượng đế” của tôi đó mà.
Anh khẳng định 60 tuổi vẫn sẽ hot nhất, liệucó quá chủ quan? Khi còn trẻ thì “san núi lấp đồi” nhưng khi đã có tuổi, liệuanh có khiêng nổi đá?
Tôi chưa bao giờ “chơi dại” để tuyên bố câu nói đó cả. Tôi chỉ nói 60 hay 70, 80thì tôi vẫn sẽ hát nếu khán giả vẫn còn muốn nghe.
Hỗ trợ hết mình cho ca sĩ trẻ Dương Triệu Vũ,đây có phải là cách anh trả món nợ ân tình với đàn anh Hoài Linh?
Không phải thế! Dương Triệu Vũ là người chính tay tôi chỉ dẫn, đào tạo từ nhỏ,vì thế mà tôi còn không biết cách làm sao cho tốt hơn thì có lẽ suốt đời tôi vẫnchưa viết đúng chính tả nổi 2 chữ HÃNH DIỆN.
Nhiều người cho rằng, phong cách trình diễncũng như giọng hát của Dương Triệu Vũ gần đây giống hệt như anh. Liệu DươngTriệu Vũ có nằm trong kế hoạch “lấp đồi” trong 20 năm tới của anh?
Trước đây có ảnh hướng chút chút, bây giờ thì đã không còn. Người nào đi vào conđường này mà không mơ ước đến những đỉnh cao để chinh phục thì thật là hoang phícho “số phận may mắn” được làm nghệ sĩ của họ. Và mục tiêu của Dương Triệu Vũ tựđặt ra cho mình cũng rất ngoạn mục.
Anh đã đứng trên đỉnh trong suốt bao năm qua,nhìn xuống thấy chẳng có đối thủ, tuy nhiên đó chỉ là đỉnh núi nhà, tại sao anhkhông thử chinh phục “nóc thế giới”, điều chưa ai làm được?
(Cười lớn), khó lắm bạn ơi!
![]() |
Trong bản hợp đồng với thượng đế, ông ấy đãcho anh tất cả tiền tài – danh vọng nhưng chỉ lấy đi của anh điều duy nhất: tìnhyêu. Anh cảm thấy mình lời hay lỗ và nếu được đổi lại anh có chọn vế thứ hai?
Thật ra lúc cô đơn cùng cực thì tôi cũng có kêu than hơi quá một chút, nhưng tôithích bản hợp đồng này và sẽ ký đến tận kiếp sau…
Anh làm việc 20 tiếng/ngày, 40 tuổi nhưngchẳng màng đến hôn nhân, vậy thì phụ nữ đứng vị trí thứ bao nhiêu trong cuộc đờianh?
Để nói về phụ nữ thì tôi cần 1 tuần lễ mới có thể nói hết được tất tần tật. Tuynhiên, tôi sẽ trả lời câu hỏi này vì đơn giản bạn đã hỏi. Trong suy nghĩ củatôi, điều tôi cảm nhận an toàn và rõ ràng nhất về phụ nữ đó là tôi rất hợp vớihọ, có thể nói với họ trăm ngàn thứ chuyện để sẻ chia, để cảm thông… Và khi phảitới cơ quan, văn phòng, bệnh viện, trường học hay thậm chí đồn cảnh sát thìngười tôi muốn gặp nhất vẫn là phụ nữ.
Một cách nịnh đầm rất Mr. Đàm đây, nhưng saođến bây giờ anh vẫn cô đơn nhỉ?
Cô đơn là một cái tội à? Hay là không được phép cô đơn? Biết đâu tôi khéo cheđậy thì sao? Cũng có thể tôi không thích bị ràng buộc.
Để cưa đổ Mr. Đàm thì người phụ nữ đó phải nhưthế nào nhỉ!
(Cười lớn)… Thật là một câu hỏi khó khăn cho tôi đây. Con người tôi có vài điểmyếu khủng khiếp, đó là nước mắt của người đối diện và tình cảm trân trọng củabất kỳ ai dành cho mình quá nhiều, nhất là tình thương của những người mẹ, ngườichị là dễ dàng khiến tôi “ngoan ngoãn” như thỏ. Tôi rất ít để phụ nữ “cưa đổ”được mình, vì tội nghiệp họ lắm. Chân tay họ mềm yếu thế kia mà phải “cưa” hếtngày này sang tháng nọ chỉ để làm “ngã” một “thằng điên” như tôi thì quả thậtnhẫn tâm quá. Tôi nghĩ tôi sẽ giúp họ… một tay.
![]() |
Giúphọ một tay? Tôi vẫn chưa hiểu lắm, anh giúp họ bằng cách nào?
Có nghĩa là tôi sẽ giúp họ khôngphải “vất vả để cưa đổ” một thứ khó cưa như thế. Vậy thôi.
Anh tuyên bố sẽ có con tuổi mèo, nhưng dườngnhư tuyên bố đó đã gần phá sản?
Tôi sẽ im lặng thực hiện những gì cho riêng mình và sẽ không chia sẻ với ai điềunày nữa. Bởi khi nói ra chỉ nhận toàn những suy nghĩ không phù hợp với mình,điều nữa, tôi sẽ không đi cùng với ai nếu thấy họ không cùng chí hướng.
Những mong muốn, dự định hiện tại của anh làgì?
Nhiều lắm, tôi mong sẽ làm được những điều mình muốn, nhất là những dự định của“sự nghiệp” cá nhân mình.
Cảm ơn anh về buổi trò chuyện thú vị này!
Theo Lady Luxury