Năm nay là nămbao nhiêu rồi mà còn tin và đưa tin chuyện đi hát bằng visa du lịch với một têntuổi như Đàm Vĩnh Hưng? Còn chuyện kết hôn hay không, giả hay thật thì cứ đểpháp luật trả lời, còn lâu nữa mới đến lượt quý vị phát ngôn...

>>
>>

Sự việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưngbị Lý Tống xịt hơi cay vào mặt khi đang biểu diễn chưa ngã ngũ thìcòn xuất hiện thông tin FBI đang bắt tay điều tra việc trốn thuế của anh trongnhiều năm biểu diễn tại Mỹ. Thêm nữa, một tờ giấy được cho là giấy kết hôn giữamột người tên Huỳnh Minh Hưng và bầu show Liên Phạm đang được phát tán trênInternet với vận tốc chóng mặt. Những thông tin bao quanh Đàm Vĩnh Hưng ngày mộttrở nên "rối rắm" mà chưa có bất cứ thông tin chính thức, đáng tin cậy nào đượccông bố. Theo một số nguồn tin,  Đàm Vĩnh Hưng sẽ trở về nước vào ngày 4/8tới đây.

Đàm Vĩnh Hưng viết thư ngỏ gửi fan và khán giả

Trước tình hình rốiren, ca sĩ  Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng gửi đến fan hâm mộ vàkhán giả trên trang web chính thức của anh:

Trước tiên làHưng xin được gửi lời cám ơn và chúc sức khỏe đến tất cả những fans đã từng yêumến và lên tiếng bênh vực, che chở Hưng bằng những tấm chân tình đẹp nhất mà cácbạn đã dành riêng tặng Hưng.

Mặc dù Hưngkhông muốn sử dụng mạng xã hội vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến trang web của mình,dẫu biết rằng hiện nay đang có rất rất nhiều người mượn danh của Đàm Vĩnh Hưngđể tạo ra bao nhiêu là trang mạng xã hội giả nhưng chuyện này cũng không quantrọng lắm.

Hưng sẽ nhớ mãitình cảm của mọi người, I love you all, my fans.

Đàm Vĩnh Hưng viết thư ngỏ gửi fan và khán giả
Bản khiếu nại gửi Cơ quan IRS - Sở thuế Liên bang Hoa Kỳ buộc tội Đàm Vĩnh Hưng trốn thuế. 

Vài ngày gần đâycó những thông tin cũ rích và xưa hơn cả trái đất đã xuất hiện trên các phươngtiện thông tin trang mạng, nào là Đàm Vĩnh Hưng bị FBI sờ gáy, Lý Tống kiện ĐàmVĩnh Hưng vì xài visa du lịch hoặc đi hát trốn thuế, kết hôn giả..... TOÀN LÀNHỮNG TIN BỊA ĐẶT, RẺ TIỀN NHẰM BÔI NHỌ DANH DỰ VÀ UY TÍN CỦA NGƯỜI KHÁC...

Hưng viết thưnày để các fans của Hưng yên tâm khỏi lo lắng và bồn chồn suốt mấy ngày qua.Thật xấu hổ và nực cười cho một vài "cộng tác viên" của một hai trang tin tạiViệt Nam lại đưa thông tin một cách bù nhìn, xuẩn ngốc như một con vẹt mà khônghề có sự tôn trọng người trong cuộc bằng cách liên lạc qua email, hay bằng sốđiện thọai của Hưng để kiểm tra mức độ chính xác của thông tin mà mình muốn đăngtải?! Không hề có thái độ bình luận đúng sai như một người hiểu biết rộng, đểrồi chỉ biết copy những bài viết với những thông tin xưa cũ và không hề "sángtạo" như thế?

Năm nay lànăm bao nhiêu rồi mà còn tin và đưa tin chuyện đi hát bằng visa du lịch vớimột tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng? Đấy chỉ là suy nghĩ của những người chỉ ởnhà không đi được đến đâu hoặc là chỉ số IQ thấp quá nên mới tin vào nhữngthông tin bịa đặt như chuyện trốn thuế. Họ nghĩ chính phủ Mỹ là ai vậy? Thấpnhư họ chăng? Đó là Hưng chưa muốn nói đến chuyện đã đánh giá Đàm Vĩnh Hưngquá thấp trong chuyện này rồi đó nhé!

Còn chuyện ĐàmVĩnh Hưng kết hôn hay không, giả hay thật thì cứ để phát luật trả lời, còn lâunữa mới đến lượt quý vị phát ngôn. Thật ra, Đàm Vĩnh Hưng thích lấy ai thì cứlấy, đâu đến lượt quý vị mở miệng. Biết đâu được khi tờ giấy kết hôn thật củatôi đưa ra lại là tên của một vị chính khách cao cấp nào đó trên thế giới nàythì sao? Hãy đợi xem. Làm ơn, hãy trưởng thành đi các vị ơi, đang chống đối việcĐàm Vĩnh Hưng đi tuyên truyền văn hóa Cộng sản, mặc dù Đàm Vĩnh Hưng không hề cókhả năng cũng như tư cách để làm. Bỗng nhiên quay qua kiện Đàm Vĩnh Hưng đi hátbằng visa du lịch, hát trốn thuế, kết hôn giả, v.v... Buồn cười quá đi thôi! Cònai ngày hôm nay chưa cười thì vào đây mà đọc thư này của Đàm Vĩnh Hưng rồi sẽtìm thấy tìm thấy nụ cười, và bỗng nhiên thấy mình đang ở một nơi rất cao.

Đàm Vĩnh Hưng

Theo 2sao