Hình ảnh nạn nhân bước xuốngxe buýt khóc ròng vì túi bị rọc, bóp bị móc, ĐTDĐ không cánh mà bay diễn rathường xuyên tại khu vực điểm dừng, đón xe buýt tuyến 19, 91 (khu vực quốc lộ13, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM).
Nhiều người nắm rõ mặt cácđối tượng cảnh báo với các nạn nhân thì bị các đối tượng này quay lại hămdọa, hành hung. Một số đối tượng cộm cán đang nằm trong tầm ngắm của lựclượng Công an.
Các tuyến xe buýt 43, BìnhDương lúc nào cũng chật kín khách nhưng dường như không phải là tâm điểm củacác nhóm đối tượng hành nghề "hai ngón" trộm cắp chọn mặt mà chủ yếu là cáctuyến xe buýt số 19, 91 đi qua nhiều tuyến đường, nhiều địa phương và hànhkhách chủ yếu là sinh viên, người già…
![]() |
Bến đón trả khách trên quốc lộ 13 là nơi các đối tượng trộm cắp thường xuyên xuống xe sau khi đã "ăn hàng". |
Chị H., một người dân buônbán khu vực chợ Bình Triệu cho biết: "Có ít nhất là ba nhóm với hơn 10đối tượng trong đó có một nhóm gồm 4 nam, 2 nữ chuyên hoạt động tại khu vựcnày. Rộ nhất là những ngày thứ 7 và chủ nhật, các nhóm này ra tay rất mạnh.Đặc biệt, khi ăn được hàng, các đối tượng này đều được đồng bọn chạy xe gắnmáy kè theo rước mất dạng…".
Sau khi nhóm "hai ngón" dọctuyến TP CM - Bình Dương bị lực lượng "hiệp sĩ đường phố" Bình Dương triệtphá thì tại khu vực quốc lộ 13 người dân không còn thấy sự xuất hiện của"Anh cao", một cao thủ trong làng móc túi. Tuy nhiên, các nhóm đối tượngkhác thì vẫn còn hoạt động, nơi tập trung nhiều nhất có lẽ là khu vực cácquán cà phê cóc quanh cây xăng (góc ngã tư quốc lộ 13 - Kha Vạn Cân).
Theo ghi nhận của chúng tôi, ởđây có khoảng 6 đối tượng (trong đó có cả phụ nữ) ngồi đồng trong quán cà phêhoặc tổ chức đánh bài giết thời gian chờ các tuyến xe buýt đông khách để bámtheo hành nghề.
Theo phản ánh của những người dânsống trên quốc lộ 13, một nhóm đối tượng móc túi khác thường xuyên tụ tập tạinhững quán cà phê khu vực đầu Ghi (khu phố 2, đường Kha Vạn Cân). Hằng ngày, cácđối tượng này được đồng bọn giả danh là những người chạy xe ôm chở đến khu vựctập kết (thường là khu vực Bến xe Miền Đông) sau đó đóng giả hành khách lên xevà lợi dụng đông người chen lấn ra tay hành nghề.
Trang phục dễ nhận thấy nhất củacác đối tượng này là áo sơ mi, đội nón tai bèo, nón lưỡi trai lụp xụp, trênngười khoác giỏ xách, vẻ mặt lam lũ nhưng mắt lúc nào cũng láo liêng. Các đốitượng này từ 30-50 tuổi, nói giọng Quảng Nam, giọng Huế đặc trưng. Dọc theotuyến quốc lộ 13, khi ăn được hàng, các đối tượng nhanh chóng xuống xe và leolên xe của đồng bọn đang "rà" theo xe buýt để tẩu thoát...
Thiếu tá Huỳnh Văn Dư - TrưởngCông an phường Hiệp Bình Chánh, cho biết: "Sau phản ánh của người dân, đầunăm 2010, Công an Hiệp Bình Chánh đã phối hợp với Công an phường 26 (quận BìnhThạnh) thu gom hơn 10 đối tương móc túi lập hồ sơ răn đe, giáo dục.
Trước thông tin các đối tượngnày thường tụ tập tại các khu vực như cây xăng đầu Ghi, chúng tôi đã lập hồ sơ 6đối tượng và đưa vào diện theo dõi. Toàn bộ hồ sơ của các đối tượng này chúngtôi đã gửi lên Công an quận Thủ Đức, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP(PC45) để có kế hoạch xử lý. Về phía phường Hiệp Bình Chánh, đã cắt cử các tổphòng chống tội phạm thường xuyên theo dõi, tuyên truyền tại các điểm đón trảkhách của xe buýt để người dân cảnh giác".
Đại úy Nguyễn Phú Xuân - Đội phóĐội 4 (PC45) khuyến cáo: Người dân phải cảnh giác, tránh sơ hở cho kẻ gian lợidụng ra tay. Nhiều tài sản được nạn nhân bỏ trong túi áo khoác, áo gió, túi xáchmang sau lưng nên rất dễ bị rạch, bị móc. Những khu vực mà người dân cần chú ýlà Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, các tuyến xe buýt số 19, 91, 27, 150, cáctuyến tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An…
Theo CAND