Quãng thời gian thanh xuân ấy là thứ ký ức quý giá nhất mà khi đã qua rồi chẳng thể tìm lại được.
Nếu chia thanh xuân thành nhiều giai đoạn nhỏ khác nhau thì có lẽ quãng thời còn ngồi trên ghế nhà trường là đoạn hồi ức rực rỡ nhất. Để rồi sau này khi đã lớn, đã có thể đi muôn nơi trải nghiệm nhiều thứ bạn vẫn mong có được một tấm vé quay trở lại quãng thời gian ấy.
Đi học là biết bao áp lực về điểm số về thi cử ấy vậy khi đã bước qua giai đoạn đó nhìn lại bạn sẽ thấy "đi học" là nghề sướng nhất. Trên ghế nhà trường bạn cùng những người bạn của mình làm đủ những trò nghịch ngợm, chia sẻ với nhau từ tờ giấy kiểm tra đến viên kẹo,… để đến khi nhìn lại thì tất cả những chuyện đó chỉ còn là một mùa nhớ.
Mới đây, trên trang MXH Weibo của Trung Quốc xuất hiện một topic với nội dung "Những cảnh tượng lúc ấy thì thấy rất bình thường, nhưng giờ nhìn lại mới nhận ra là những khoảnh khắc quý giá nhất". Giữa muôn vàn những bức ảnh cảm động được mọi người để lại dưới phần bình luận, có thể thấy những bức ảnh về thời đi học chiếm số lượng rất lớn, bởi có lẽ đối với hầu hết chúng ta, quãng thời gian thanh xuân ấy là thứ ký ức quý giá nhất mà khi đã qua rồi chẳng thể tìm lại được.
Một buổi tự học ca tối ở trường đại học
Hôm đó là ngày đầu tiên nhập học. Trước khi lên đường tôi có nhờ người chụp cho mình với bà một tấm ảnh. Tôi cứ cố gắng tránh ánh mắt của bà vì sợ mình sẽ khóc mất. Đến tận lúc lên xe xem lại ảnh mới phát hiện ra bà vẫn luôn hướng ánh mắt về phía tôi
Tuổi 18 vô lo vô nghĩ, những người bản thân yêu thích đều ở ngay bên cạnh
Buổi học cuối cùng của cấp 3. Đây là bức ảnh được chụp sau khi dọn dẹp sạch sẽ lớp học lần cuối
Một hôm nào đó trong kỳ cuối của năm 4 đại học. Bước ra khỏi ký túc xá bất chợt bắt gặp bầu trời màu hồng tuyệt đẹp, như những ký ức về thời đại học vậy
Buổi học cuối cùng tại trường phổ thông trước khi bước vào kỳ thi đại học.Tự nhiên có cảm giác ánh đèn sao mà ấm áp, tán cây im lìm kia cũng thật dịu dàng. Tất cả mọi thứ đều ấm áp dịu dàng
Ngày học cuối cùng năm lớp 11, 6 đứa con trai chen chúc trên 1 chiếc xe đi ra công viên chơi, bạn trai tôi chụp ảnh họ, còn tôi chụp lại cảnh này, ánh mặt trời sáng lạn thật đẹp
Có phải là đã quá muộn rồi? Vừa nhìn thấy topic này tôi liền nghĩ ngay đến khoảnh khắc này. Đây là hồi lớp 11, cô bạn bàn trước đang quay xuống hỏi bài tôi. Thực chất tôi biết cô ấy không phải là muốn hỏi bài, chỉ là muốn tìm cớ để nói chuyện với tôi. Tôi cũng rất nhiệt tình giảng giải cho cô ấy. Ánh mắt sáng ngời lúc cô ấy nhìn tôi là ánh mắt mà sau này tôi mãi mãi chẳng thể tìm lại. Cứ tưởng rằng chúng ta sẽ mãi trẻ trung, cứ tưởng rằng chúng ta sẽ mãi mãi ở cái thời mười mấy tuổi ấy. Thật đáng tiếc!
Bức ảnh được chụp trước khi chúng tôi chuẩn bị tốt nghiệp là thứ mà tôi sẽ nhớ mãi
Trước lúc thi đại học 1 tuần. Lần cuối quét dọn phòng học
Chỉ là bức ảnh chụp lớp học trông rất bình thường nhưng tôi lại thấy nó đẹp nhất. Có người mình thích, có bạn tốt bên cạnh, những hồi ức thật đẹp đẽ.
Những khoảnh khắc học cấp 3 thật sự rất đẹp
Theo Helino