Những
hình ảnh chia sẻ trên trang cá nhân của một cô gái nhằm thể hiện tình
cảm với người bà đã mất bị dân mạng nhận xét là phản cảm.
Thời
gian này, đoạn status của một cô gái khiến dân mạng không khỏi bức xúc.
Chẳng là cô gái này đã chia sẻ một bức ảnh chụp "tự sướng" đang khóc
lóc thể hiện sự đau đớn, mất mát trong đám tang của bà cô. Hành động này
không những không nhận được sự đồng cảm từ phía dân mạng mà còn gây
phản ứng ngược, không ít ý kiến lên án chỉ trích sự giả tạo của cô.
Chưa
dừng lại ở đó, vài ngày sau, cô gái này tiếp tục đăng ảnh bàn thờ của
người bà quá cố cùng ảnh tự sướng khóc lóc. Trong đoạn chia sẻ, cô cảm
thấy hối hận vì đã không thể về kịp để gặp bà lần cuối và giờ thì cô rất
nhớ thương bà. Hình ảnh này sau khi được đăng tải đã nhận không ít ý
kiến "ném đá" châm biếm từ dân mạng
|
Hành động chụp ảnh khóc lóc trong đám tang của bà và chia sẻ trên facebook của cô gái bị nhận xét là giả tạo |
"Hãy để người bà yên nghỉ, dừng ngay những trò lố này đi, thật phản cảm quá", thành viên Hưng Nguyên bình luận.
"Ai mất đi người thân cũng vô cùng đau đơn và thương tiếc, nhưng hãy giữ những tình cảm đó ở trong lòng và chia sẻ nó với những người thân xung quanh. Bạn hãy thôi hành đồng đưa những hình ảnh giả tạo đó lên facebook để nhận sự thương cảm từ mọi người, nhìn phản cảm lắm", thành viên Bomymình luận.
"Nhìn hình ảnh của em tôi lại nhớ tới tác phẩm "hạnh phúc của một tang gia" - Vũ Trọng Phụng", Mai Mai bình luận.
"Trong
lúc đau thương này em vẫn còn đủ thời gian để chụp ảnh bản thân và chia
sẻ trên facebook sao? Hẳn em là một cô gái nghiện facebook, không phân
biệt được cái gì nên và không nên chia sẻ", Tuyết Lê bình luận.
|
Bức ảnh bị cho là phản cảm của cô gái |
Theo Trí thức trẻ