Hai bạn trẻ ngồi trong công viên ở Sài Gòn và câu chuyện tình ngắn đầy thú vị qua giọng kể của nhiếp ảnh gia người Mỹ đang thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng.
Hai bạn trẻ ngồi trong công viên ở Sài Gòn và câu chuyện tình ngắn đầy
thú vị qua giọng kể của nhiếp ảnh gia người Mỹ đang thu hút nhiều sự chú
ý từ cộng đồng.
Mới đây, trên Facebook của trang cộng đồng có tên
Humans of New Yorkchia sẻ bức ảnh một cặp đôi người Việt ngồi trên ghế
đá với dòng chú thích: "I wrote a comment. She liked the comment. I sent
her a friend request" (Tôi viết một bình luận. Cô ấy thích dòng chữ đó.
Tôi đã gửi lời kết bạn với cô ấy). Câu nói đơn giản nhưng khiến nhiều
người tò mò về hai nhân vật và ẩn ý sâu xa trong lời nói của chàng trai.
Bức
ảnh cùng dòng ghi chú thu hút hơn 200.000 lượt like (thích) và hàng
nghìn lượt share (chia sẻ). Điều thú vị là có rất nhiều người cùng tham
gia bình luận bằng tiếng Anh với những ý nghĩa khác nhau.
Bức ảnh cặp đôi Việt đăng lên trang tin nước ngoài nhận được rất nhiều like,share và comment thú vị từ các người bạn từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Humans
of New York là fanpage bắt nguồn từ blog của một nhiếp ảnh gia người Mỹ
có tên Brandon Stanton. Ông có tham vọng chụp được những khoảnh khắc lạ
của nhiều người trên đường phố New York với dự án mang tên: Những con
người của New York.
Thế nhưng theo thời gian cùng những ý tưởng
mới, nhiếp ảnh gia này đã không giới hạn những bức ảnh của mình chỉ ở
nước Mỹ, mà ở bất cứ quốc gia hay thành phố nào ông đặt chân qua.
Khoảnh
khắc của cặp đôi người Việt ngồi trên ghế đá trong một công viên ở
TP.HCM có lẽ được chụp trong dịp Brandon đi du lịch tại Việt Nam gần
đây. Trong ảnh, hai bạn trẻ mỉm cười rạng rỡ.
Dòng chia sẻ dưới
bức ảnh đã khơi gợi trong cộng đồng những ý tưởng về câu chuyện kết bạn,
thậm chí là tình yêu, hôn nhân trên Facebook. Nhiều người từ các quốc
gia khác nhau cũng vào bình luận về câu chuyện cổ tích thời mạng xã hội.
Riêng bình luận "Love at first like", biến tấu từ câu nói "Love at
first sight" (yêu từ cái nhìn đầu tiên) nhận được tới gần 4.000 lượt
like.
Thậm chí, không ít người thừa nhận mình và người yêu hoặc
bạn đời đã quen nhau qua các trang hẹn hò, diễn đàn, và giờ đây là
Facebook.
Không chỉ thu hút những bình luận mang tính thán phục
trước cách làm quen, tán tỉnh hiện đại của giới trẻ, bức ảnh cũng "quy
tụ" nhiều bộ óc hài hước. Những comment được nhiều lượt like đều của
những người "tranh thủ" lên than vãn rằng tại sao mình vẫn chưa có người
yêu.
Pauline Kay Muindi hài hước: "Tôi chưa bao giờ chấp nhận
lời mời kết bạn từ những người mình không quen biết và không có bạn
chung. Đó có phải là lý do tôi vẫn độc thân không?". Câu hỏi này ngay
lập tức nhận được trả lời của một bạn trẻ Việt có tên Hồng Lê: "Tôi chấp
nhận lời kết bạn của tất cả mọi người, mà vẫn cô đơn đây".
Kế đó
là những bình luận "ăn theo" vấn đề kết bạn như: "Cô ấy viết một trạng
thái, tôi bình luận, sau đó cô ấy hủy kết bạn với tôi" hay "Tôi viết một
bình luận. Cô ấy bấm thích. Tôi gửi lời kết bạn. Cô ấy đồng ý. Tôi chat
hỏi thăm cô ấy. Và tin nhắn ấy không được hồi đáp từ năm 2010 đến giờ".
Những bức hình chụp tại đất nước Việt Nam được nhiếp ảnh gia đăng lên trang chủ của Humans of New York.
Điều
làm nên sự khác biệt trong những bức ảnh của Brandon không chỉ là bởi
vẻ đẹp của nghệ thuật, mà còn là nhờ tâm sự của nhân vật trong ảnh.
Những đoạn phỏng vấn của anh rất giản dị, ngắn gọn nhưng người đọc có
thể liên tưởng nhiều điều.
Brandon đã đến Việt Nam và chụp rất
nhiều bức ảnh chân thực về cuộc sống và con người Việt Nam trong lao
động giản dị, các bạn sinh viên trong cuộc sống thường nhật. Những bức
ảnh được chụp với những chú thích theo ý của nhân vật và được đăng lên
trang chủ của Humans of New York.
Cô gái ngồi đăm chiêu: "Bạn đang nghĩ gì thế? Tôi đến đây để không phải nghĩ gì cả".
Người
công nhân bế đứa con với lời chú thích ý nghĩa về tình cảm của người
cha dành cho con mình: "Khi tôi đón con từ trường mẫu giáo, thỉnh thoảng
tôi vào phòng học của bé, lặng im và nhìn con mình chơi với bạn. Điều
này khiến tôi rất hạnh phúc khi biết rằng mình có một con trai và nó
đang lớn từng ngày".
Câu
hỏi dành cho một cô gái đang chăm chú vào bức tranh thêu của mình: "Mục
tiêu lớn trong đời bạn là gì? Là kiếm được đủ tiền nuôi sống bản thân".