Mới đây, một lễ cưới ở thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã khiến cộng đồng mạng nước này xuýt xoa, nửa vì ngưỡng mộ, nửa vì… ghen tị.
Được biết, cô dâu sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ sở hữu rất nhiều của cải nhờ kinh doanh. Cô được bố mẹ coi như viên ngọc quý và sống trong nhung lụa từ nhỏ. Thông tin về chú rể không được tiết lộ.
Đến ngày lên xe hoa, cô được song thân tặng cho số của hồi môn trị giá 880.000 NDT (gần 3,1 tỷ đồng) tiền mặt và hơn 20kg vàng.

Bên cạnh cô dâu chất đống hàng xấp tiền dày cộp, mỗi tờ trị giá 100 NDT (hơn 352.000 đồng). Ảnh: Weibo.
Trong những bức ảnh đăng trên Weibo, có thể thấy cô dâu mặc một chiếc váy thêu vàng, cổ đeo một sợi dây chuyền làm bằng vàng hình rồng phượng.
Ngoài ra, tay cô cũng đeo những chiếc vòng vàng, nhẫn và cả những phụ kiện tóc trên đầu đều được làm bằng vàng. Cô dâu còn hào hứng nằm trên giường đầy tiền giấy với vẻ mặt rất mãn nguyện. Bên cạnh cô chất đống hàng xấp tiền dày cộp, mỗi tờ trị giá 100 NDT (hơn 352.000 đồng).
Sự giàu sang tột bậc của nhà gái khiến cư dân mạng trầm trồ không ngớt và tự hỏi gia đình chú rể phải phú quý đến mức nào mới có thể “môn đăng hộ đối” được.

Cô dâu mặc một chiếc váy thêu vàng, cổ đeo một sợi dây chuyền làm bằng vàng hình rồng phượng. Ảnh: Weibo.
Rất nhiều dân mạng để lại bình luận: “Người Phúc Kiến chất phác và chất phác quá”, “Giàu quá đi, nhìn cũng phải ghen tị”, “Trông xa hoa thật đấy", "Hôn nhân ở Phúc Kiến lúc nào cũng đầy vàng làm hồi môn, điều khác biệt là của hồi môn phải gấp đôi chàng rể"," Nếu nhà đầy tiền thì sao? Bằng lòng là điều quan trọng nhất".
Trước đó, một đám cưới ở huyện Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, cuối tháng trước cũng gây xôn xao khi cô dâu đem theo 288 con lợn làm của hồi môn về nhà chồng. Đàn lợn được ước tính trị giá gần 600.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng).

Theo Doisongphapluat