Dù vướng phải hàng loạt lùm xùm nhưng phim truyền hình Võ Tắc Thiên do Phạm Băng Băng đóng chính vẫn đang “làm mưa làm gió” tại Trung Quốc. Một trong những lý do khiến Võ Tắc Thiên
thu hút khán giả là vì dàn mỹ nhân Hoa ngữ đình đám tham gia phim với
vai trò nữ phụ. Đặc biệt hơn, tất cả họ đều rất nham hiểm, độc ác và
chết thảm vì tình.
Từ Huệ Phi – Trương Quân Ninh
Trương Quân Ninh đóng vai Từ Huệ Phi - tình địch số một của Võ Mị Nương – Võ Tắc Thiên (Phạm Băng Băng).
Từ Huệ Phi là một cô gái đẹp, văn hay chữ tốt. Tương truyền, Từ Huệ Phi
là một trong những nhà thơ nữ xuất sắc nhất đời Đường.
Trương Quân Ninh trong vai Từ Huệ Phi
Ban
đầu, mối quan hệ giữa Từ Huệ Phi và Mị Nương rất tốt, song kể từ khi
rơi vào cuộc chiến chốn hậu cung, Từ Huệ đã dần thay đổi tâm tính. Vì
tranh giành sự sủng ái của Hoàng Đế, Từ Huệ Phi bất chấp cả tình tỉ muội
với Mị Nương. Cô liên tục bày kế hãm hại Mị Nương nhưng bất thành, cuối
cùng, phải nhận lấy kết cục thảm khốc là chết khi tuổi đời còn rất trẻ.
Theo lịch sử Trung Quốc, Từ Huệ Phi qua đời ở tuổi 23.
Từ Huệ Phi từng là tỷ muội tốt với Võ Mị Nương
Vi Quý Phi – Trương Đình
Vai
diễn Vi Quý Phi của Trương Đình có thể xem là một trong những nhân vật
ác nhất Võ Tắc Thiên. Người phụ nữ một tay cai quản lục cung, nàng có
dung mạo như hoa được đế vương rất mực sủng ái, thân đeo vàng ngọc, rực
rỡ như minh châu, tay áo phất qua như phượng múa, mỗi bước chân tựa sen
nở.
Vi Quý Phi là một trong những phi tần quyền lực nhất "Võ Tắc Thiên"
Vì
muốn bảo toàn vị trí của mình, Vi Quý Phi sẵn sàng giết chết người vô
tội, kể cả những đứa trẻ còn ở trong nôi cũng không buông tha, bởi nàng
ta không bao giờ chấp nhận được chuyện người đàn ông của mình sinh con
với người phụ nữ khác.
Vi Quý Phi đã gây ra nhiều rắc rối cho Võ Mị Nương
Dương Thục Phi – Châu Hải My
Nếu
Vi Quý Phi chẳng ngại phơi bày thế lực của mình thì Dương Thục Phi
(Châu Hải My đóng) lại hoàn toàn khác hẳn. Mỗi khi Dương Thục Phi gặp Vi
Quý Phi, cô luôn biểu hiện thái độ e dè, sợ hãi. Song, phía sau vẻ
ngoài yếu đuối, ủy mị này là một dã tâm to lớn. Dương Thục Phi ngấm ngầm
hạ độc Võ Mị Nương rồi đổ tội cho người khác. Tuy nhiên, mưu kế này bất
thành, tội lỗi của Dương Thục Phi đã bị vạch trần ra ánh sáng.
Châu Hải My trong vai Dương Thục Phi
Giống như nhiều mỹ nhân khác, Dương Thục Phi cuối cùng cũng nhận cái chết đầy đau đớn
Trịnh Uyển Ngôn – Trương Đình Hàm
Nhân
vật Trịnh Uyển Ngôn của Trương Định Hàm vốn là một cô gái có vẻ ngoài
xinh đẹp, dịu dàng. Dù chỉ là cung nữ, song Trịnh Uyển Ngôn vẫn gây được
chú ý với sự thông minh, tài trí. Tuy nhiên, tất cả chỉ là tấm vỏ bọc
che giấu nội tâm ích kỷ, không từ thủ đoạn của nàng ta.
Phía sau vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng này là nội tâm đầy ích kỷ, toan tính
Lợi
dụng sự tin tưởng của Từ Huệ và Mị Nương, Uyển Ngôn đã bày kế hại
người. Lòng ganh tỵ và hờn ghen đã làm cô mờ mắt. Cuối cùng, Uyển Ngôn
phải nhận lấy cái kết là trúng độc mà chết.
Vì thù hận, Trịnh Uyển Ngôn đã đánh mất bản thân mình
Âm Đức Phi – Trương Đồng
Âm Đức Phi có lẽ đây là người phụ nữ duy nhất có gia thế không hiển hách trong đám phi tần của Võ Tắc Thiên,
con trai lại bị đày vào quân đội ở Tề Châu nên phải dựa vào Vi Quý Phi
để có chỗ đứng. Trước mặt mọi người, Âm Đức Phi chỉ là một phụ nữ yếu
đuối, suốt ngày tụng kinh niệm phật cầu bình an. Song, vì bảo vệ con
trai mà Âm Đức Phi phải lao vào vòng xoáy giành quyền lực.
Âm Đức Phi là người phụ nữ đáng thương bậc nhất "Võ Tắc Thiên"
Âm
Đức Phi liều lĩnh tính toán mưu kế, không ngại đối đầu với Vi Quý Phi
và những thế lực khác. Song đến cuối đời Âm Đức Phi cũng không được toại
nguyện. Cô nhận lấy một cái chết thê thảm, đầy oán hận.
Tiêu Thục Phi –Trương Hinh Dư và Vương Hoàng hậu – Thi Thi
Trương
Hinh Dư vào vai Tiêu Thục Phi, phi tần rất được Đường Cao Tông Lý Trị
sủng ái. Tiêu Thục Phi thuộc dòng dõi quý tộc, có nhan sắc hơn người và
tinh thông ca vũ. Địa vị mà Tiêu Thục Phi sở hữu chỉ đứng sau Vương
Hoàng hậu. Thế nhưng, kể từ khi Võ Mị Nương xuất hiện, Tiêu Thục Phi dần
bị thất sủng.
Trương Hinh Dư trong tạo hình Tiêu Thục Phi
Tiêu Thục Phi bị Võ Mị Nương giành mất sủng ái của Đường Cao Tông
Để
trả đũa Mị Nương, Tiêu Thục Phi liên kết với Vương Hoàng hậu bày kế… ếm
bùa Đường Cao Tông. Chẳng may, mọi chuyện bị Mị Nương phát hiện, Đường
Cao Tông tức giận phế truất Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi, đồng thời
giam cả hai vào ngục.
Tiêu Thục Phi đã cùng Vương Hoàng hậu bày mưu ểm bùa Đường Cao Tông nhưng bất thành
Theo
sử sách ghi chép, vì còn nặng tình nghĩa xưa, Đường Cao Tông đã có ý
thả Tiêu Thục Phi và Vương Hoàng hậu. Tuy nhiên, Mị Nương hay chuyện bèn
giết chết cả hai người.
Theo Trí Thức Trẻ