Chủ đề
đàn ông có vợ
Than mình cô đơn vì bạn trai vui vẻ bên gia đình vợ con vào dịp Tết, cô nàng người thứ 3 liền bị chị em "mắng lộc" đầu năm
Tưởng đây là hội nhóm "tâm sự người thứ 3" à mà than thở thế nàng ơi?
Qua lại với đàn ông đã có gia đình còn nhắn tin thách thức vợ, cô bồ nhí bị hội chị em chặn đường dằn mặt
Sau nhiều lần bị nhân tình của chồng nhắn tin thách thức, liên tục đăng ảnh tình tứ lên mạng xã hội, người vợ cùng hội chị em đã tìm gặp cô bồ nhí để nói chuyện.
Vợ anh ném vào mặt hơn trăm triệu, đây là lí do khiến tôi muốn trở thành kẻ cướp chồng
Khi biết anh có vợ, tôi bất ngờ và sốc. Tôi đã nghĩ ngay đến việc chấm dứt tất cả. Nhưng rồi, hành động tồi tệ và sự khinh bỉ mà vợ anh dành cho tôi đã khiến tôi muốn trở thành kẻ cướp chồng cho hả dạ.
Chuyện ngược đời vợ hớn hở gửi điện hoa “hậu tạ” kẻ thứ ba
Ngày hôm sau, cô đặt một bó hoa rất đẹp tới tận công ty của cô nàng kia, trên tấm thiệp viết mấy dòng thân gửi "kẻ thứ ba": “Chị thật lòng cảm ơn em!"...
Cuộc gặp bất ngờ khiến gã đàn ông “tháo nhẫn đi tán gái” run như cầy sấy
Tối nay nàng vô cùng xinh đẹp, khiến không ít đàn ông trong nhà hàng phải ngoái nhìn. Song khi "nàng" đến gần, vẻ quyến rũ chàng dày công bày ra lập tức bốc hơi, chỉ còn lại sự kinh hoàng thất sắc.
19 tuổi tôi cuồng nhiệt, điên dại yêu một người đàn ông 42 tuổi và bị 2 con của người yêu kịch liệt phản đối
Rồi tôi nhận được cuộc gọi của con gái chú. Tôi không biết vì sao em ấy biết chuyện. Nhưng lời của em ấy khiến tôi chạnh lòng.
Đàn ông khai thật lí do “Có vợ vẫn đi ngoại tình”
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, có hàng trăm ngàn lí do khác nhau của các cặp vợ chồng để khiến người đàn ông có vợ lao vào những mối quan hệ ngoài luồng.
Choáng váng trước tuyên ngôn xanh rờn của "người thứ ba"
Kẻ đóng vai "người thứ ba" chậm rãi nhấp một ngụm café, rồi mới đáp lời: “Gia đình chị có hạnh phúc hay không là việc của chị với anh ấy, em là người ngoài, liên quan gì đến em?”...“
Người phụ nữ trở thành người thứ ba sau cuộc hôn nhân tan vỡ vì chồng có nhân tình
Một tháng sau khi quen nhau, anh ấy nói với tôi rằng anh đã có gia đình. Tôi tự hỏi liệu đây có phải trò đùa của số phận, bởi cuộc hôn nhân trước của tôi tan vỡ vì người thứ ba...
Cuộc đời bọt bèo của Minh: 26 tuổi, 2 đứa con mỗi đứa một cha, mình tủi phận là "kẻ thứ ba"
Chưa một lần mặc váy cưới, chưa được đón dâu, được làm giấy hôn thú với ai, nhưng Minh đã là mẹ của hai đứa con thơ
Đứng trước người phụ nữ bán cá ấy, tôi cảm thấy mình thật kém cỏi
Ở cô ấy, tôi thấy được lòng tin, sự vị tha và cả chung thủy tuyệt đối. Tôi cảm thấy sự tự tin trước kia của mình thật chẳng bằng cô ấy.
Vừa biết tôi có bầu, anh háo hức: “Vợ anh chịu kí đơn ly dị rồi”
Nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi như người rơi tõm xuống địa ngục. Tôi không thể hình dung được người đàn ông mà tôi yêu, người là cha của đứa con trong bụng tôi bấy lâu nay lại là chồng của người phụ nữ khác.
Đã có vợ nhưng tôi lại là “chỗ dựa” duy nhất của người phụ nữ khác
Có lẽ nhiều người sẽ rất ngạc nhiên về câu chuyện của tôi. Quả thực, tôi cũng không hiểu được bản thân mình nữa. Tôi có đang bị người con gái ấy lợi dụng hay không?
Cả đời tôi chưa phải quỳ gối trước mặt ai nhưng khi gặp vợ anh, tôi đã phải làm điều đó
Và khi mở cửa ra, tôi đã choáng. Một người phụ nữ và một đứa trẻ đứng bên cạnh nhau. Tôi hỏi, chị là ai, chị cười ‘là chị đây, vợ của anh T’. Tôi sụp đổ, tự nhiên nổi da gà.
"Kẻ chen chân vào gia đình người khác dù với lý do gì thì cũng chỉ là sự vô sỉ!"
Yêu có nghĩa là hi sinh nhưng hi sinh vì người không đáng thì không chỉ chuốc họa vào thân mà còn làm đau lòng những người thương yêu mình.
Yêu ai cũng được, nhưng đừng là đàn ông đã có gia đình
Yêu một người đàn ông cũng như đi trên một cánh đồng hoa trái. Hãy đi vào chỗ nào hoa chưa đơm, kết trái. Đừng làm hỏng những chỗ đã có trái ngọt cành thơm.
Tất cả mọi người đều chửi rủa tôi cướp chồng nhưng sự thật là…
Tôi có con, làm mẹ đơn thân và trong mắt người khác, tôi chính là một bà mẹ đơn thân xinh đẹp, đi cướp chồng người khác.
Vào lúc tôi hớn hở khoe que thử thai thì bạn trai cười khẩy và giáng cho tôi một cú sốc
Khi tôi hớn hở đem que thử thai tới báo tin thì anh đã giáng cho tôi một cú sốc. Anh cười khẩy, nụ cười tôi chưa từng thấy trong thời gian yêu nhau.
Không ngờ mẹ người yêu lại chính là người đã nắm giữ bí mật lớn nhất đời em
Em bàng hoàng đến mức chào cũng không nên lời. Bởi vì em và mẹ người yêu đã từng quen biết.