Việc đàn ông bia rượu, tiệc tùng, tụ tập quán nhậu ngày nay cũng là chuyện phổ biến, nhất là ở các thành phố lớn. Cánh đàn ông có thể vin vào lý do vì công việc này nọ, hay chỉ vui vẻ, giảm stress. Tuy nhiên, nếu cứ tự do, không kiểm soát thì việc này không chỉ hại sức khỏe mà còn làm ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình và những người xung quanh.
Chị Hạnh (Trung Văn, Hà Nội) bực mình kể chuyện ông chồng. Chồng chị là người hiền lành, nhưng tính hay cả nể nên anh em bạn bè rủ đi uống bia rượu rất ít khi từ chối. Mà anh uống trận nào về không say thì cũng “lơ tơ mơ”. Hôm trước, anh chồng đi uống về bị ngã xe, vỡ gương, rách cả quần. Về đến nhà, biết chuyện chị không buồn hỏi han mà còn giận và mắng thêm: “Uống lắm vào nên mới bị như thế, cho lần sau chừa”.

Chị cho biết, đã nhiều lần khuyên bảo chồng nhưng anh vẫn tính nào tật nấy, không bỏ được cái thói quen cả nể, lâu dần lại còn sinh thêm thói tụ tập, nhậu nhẹt. Nhiều khi bực quá chị bảo: “Anh cứ xem đấy, anh đi uống thì anh em của anh vui. Nhưng nhỡ may có làm sao, thì vợ con anh mới là người chịu khổ đấy”.
Vốn là người được coi là biết điều, chăm chỉ làm ăn nhưng cứ kể đến việc ăn nhậu của chồng thì chị Dung (Nguyễn Khuyến, Hà Nội) lại khó chịu. “Cứ hôm nào đi nhậu là anh ấy đi sớm về khuya, nhiều bữa bỏ cả cơm nhà. Mình gọi điện thì bảo “anh sắp về rồi”, mà có hôm 12 giờ đêm mới về đến nhà. Người thì nồng nặc toàn mùi bia rượu, thuốc lá, chả tắm rửa gì cứ lăn quay ra ngủ luôn”. Những lúc ấy, chị Dung chẳng nói chẳng rằng, vì theo chị “nói với người say thì cũng vô ích” nên chị chỉ lặng lẽ cho con ra chỗ khác ngủ bởi không muốn con nằm cạnh ông bố bê tha, bệ rạc, lại đủ thứ mùi khó chịu.
Cũng lại chuyện chồng đi bia bọt, chị Thủy (Định Công, Hà Nội) tâm sự: “Chồng tôi sức khỏe đã không được tốt, nhưng vẫn hay uống. Có hôm về muộn, quên không mang chìa khóa cửa, cứ gọi ầm ĩ lên, làm tôi phát ngại với hàng xóm.”. Chị còn nói thêm: “chồng mà cứ đi bia rượu là mình và mẹ chồng ở nhà cứ thấp thỏm không yên, lòng nóng như lửa đốt. Chỉ sợ nhỡ không may rượu bia vào lái xe, rồi gió máy lại làm sao. Nhiều hôm, mẹ chồng mình cứ ngồi trực cửa, chờ đến lúc con trai về đến nhà thì mới yên tâm đi ngủ.”

Tôi cũng từng được chứng kiến, một người bạn của chồng. Anh này rất thích ăn uống nhậu nhẹt từ hồi còn thanh niên. Sau khi lấy vợ, có con, ai cũng nghĩ anh ta sẽ thay đổi. Thế nhưng, sau một thời gian “ngoan ngoãn” thì mọi việc lại đâu vào đấy. Đỉnh điểm sự tức giận của người vợ về việc nhậu nhẹt của anh chồng là vào một lần, anh chồng uống rượu say khướt về nhà. Chị vợ lấy điện thoại, chụp nguyên cảnh chồng cởi trần vật vã trên giường đưa lên facebook kèm theo status rất khó chịu, đồng thời tag tất cả tên anh em, bạn bè bạn của chồng mà chị biết vào đó, khiến cho người chồng sau đó cảm thấy vô cùng xấu hổ và khó xử.
Là đàn ông, hiếm có người không thích ăn uống, nhậu nhẹt, uống vài ly, bạn bè nói dóc dăm ba câu chuyện. Nếu chỉ vì công việc hoặc để xả stress thì có lẽ những bà vợ đã không phải lên tiếng than phiền nhiều đến vậy. Chưa kể đến việc có những gia đình mẹ mất con, vợ mất chồng chỉ sau một đêm vì bị tai nạn khi trong người quá nhiều hơi men. Cũng có những gia đình vợ chồng cãi vã, tan cửa nát nhà bởi quá chén mà có những hành vi mất kiểm soát.
Tiệc tùng trên bàn nhậu có thể đem lại niềm vui nhất thời cho cánh đàn ông, nhưng nếu điều đó lại đem lại sự lo lắng và gây ra nhiều hậu quả cho người thân trong gia đình thì người đàn ông cũng nên xem xét và điều tiết cho phù hợp, tránh trường hợp gia đình sứt mẻ, xuất phát cũng chỉ từ những bữa tiệc vui.