Một học sinh lớp 4 ở Ấn Độ đã tử vong sau khi bị chính hai giáo viên của mình đánh trọng thương.
Sự việc xảy ra hôm 16/11, Aslam Ansari bị hai giáo viên tên Birju Kumar Sonaria và Vijay Ram Bhagat đánh đập tàn nhẫn dẫn tới chấn thương cổ và xương sống.
Cảnh sát cho biết Birju Kumar đã bị bắt giữ trong khi Vijay Ram hiện đang bỏ trốn.
Birju Kumar khai rằng sự việc xảy khi Aslam đến gặp họ để nói về việc ai đó đã làm vỡ thùng nước của trường. Tuy nhiên, hai giáo viên này lại đánh cậu học trò thậm tệ mặc dù cậu bé nói rằng mình không gây ra việc đó.
![]() |
Sau khi nghe con trai kể về việc bị giáo viên đánh, cha mẹ của Aslam đã tới trường và chất vấn giáo viên. Birju Kumar Sonaria và Vijay Ram Bhagat khi đó đã đưa cho cha mẹ của Aslam một khoản tiền để điều trị cho cậu bé với hy vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi.
Cảnh sát cho biết thấy tình trạng của Aslam không tiến triển, cha mẹ cậu bé đã đưa cậu đến Nagpur để tiếp tục chữa trị. Song do tình trạng quá nặng nên cậu bé một lần nữa được chuyển lên bệnh viện Hamidia ở thành phố Bhopal, tuy nhiên cậu đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng hôm 4/12.Theo ANTĐ