Một phút bẩn cẩn, nhiều bậc cha mẹ đã phải trả giá đắt là mạng sống của con!

Hàng ngày có hàng trăm mối nguy hiểm mà trẻ có thể gặp phải như: nước sôi, điện giật, té ngã, chết đuối, đánh nhau … mà nguyên nhân có thể do sự bất cẩn của cha mẹ.

Những tai nạn chết người từ ban công

Tháng 6/2010, tại tòa nhà No5 thuộc khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy (Hà Nội), một bé gái 3 tuổi đã bị rơi từ ban công tầng 5 xuống đất và tử vong. Nguyên nhân của việc này là: Khi cháu đang ngủ, người thân đã khóa cửa để cháu trong nhà. Khi cháu thức dậy đã ra ngoài ban công chơi. Hậu quả là cái chết đau lòng của cháu!

Tháng 11/2010, một bé trai 4 tuổi đã trèo lên chiếc ghế đặt ngoài ban công và rơi từ tầng 11 xuống ban công tầng 1 của tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh (Hà Nội) và cũng tử vong.

Chị Giang, mẹ cháu bé cho biết, thấy con ngủ say nên chạy đi chợ làm đồ ăn để tối đón sinh nhật chồng. Trong lúc vội vàng, chị quên khóa cửa từ phòng khách ra ban công, nơi có đặt chiếc ghế salon.

Những tai nạn luôn tiềm ẩn trong các trò chơi của trẻ. (Ảnh minh họa)

Tháng 12/2011, Trong lúc mẹ đưa chị gái đi học, bé trai  Lê Minh Đức, 4 tuổi (ở Hoàng Mai, Hà Nội) đã ra ban công chơi và bị rơi từ tầng 9 xuống lan can tầng 2, tử vong tại chỗ. Theo lời chị Trần Thị Hà, mẹ cháu bé bị tử vong thì: Buổi sáng, khi chị đưa cô con gái đang học lớp 4 đến trường, thấy Đức vẫn nằm ngủ nên chị chỉ đóng cửa sau (lối ra ban công) mà không khóa lại. Ban công của tòa nhà cao hơn 1 mét dùng để giặt giũ, phơi quần áo và rửa bát. Đức đã trèo lên lan can và bị rơi xuống đất.

Mới đây nhất là Chiều 1/7, bé trai Bùi Khắc Long, 5 tuổi sống tại chung cư tầng 9 tháp B Hà Thành Plaza một mình mang ghế ra lan can chơi. Sau đó, cậu bé trèo lên ghế, bám vào lan can rồi lộn và rơi từ tầng 9 xuống tầng 5.

Và những nguy hiểm khác...
 
Tháng 06/2011,  tại nhà trẻ tư nhân số 91, ngõ 39, đường Miếu Hai Xã, thuộc phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng do vợ chồng ông Lương Văn Sinh và bà Đỗ Thị Gái làm chủ đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm chết một bé trai. Trong lúc các cháu đang ngủ trưa, chiếc tivi 29 inch đã rơi vào đầu cháu Lê Nhật Minh, sinh ngày 15/3/2006.
 
Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng trong tình trạng rất nguy kịch. Sau đó cháu Nhật Minh đã tử vong.Tháng 10/2011, anh Hoàng Trọng Chuyên, trú tại tổ 10, phường Bắc Cường (TP Lào Cai) chở con trai lớn Hoàng Trọng Bảo (học lớp 6) đi học. Khoảng 20 phút sau anh quay về thì thấy cậu con trai 4 tuổi nằm bất động ở dưới cánh cửa cuốn. Khi không thấy ai ở nhà, con anh Chuyên đã xuống tầng 1, ấn công tắc cửa cuốn và chui ra ngoài. Cháu đã bị kẹt ở đó dẫn đến tử vong.
 
Còn rất nhiều, rất nhiều những tai nạn thương tâm khác của con trẻ mà một phần lỗi đều do cha mẹ đã không trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho con. Đến khi họa ập đến, chỉ còn biết tự dằn vặt và hối hận.
 
Con số đáng cảnh báo

Tại Việt Nam, theo số liệu của Bộ Y tế, 25% tổng số trường hợp tử vong là do tai nạn thương tích, gần gấp đôi so với số ca tử vong do các bệnh truyền nhiễm. Trong số các tai nạn dẫn đến tử vong, đa số là lỗi do sự bất cẩn của các bậc cha mẹ.

Tất cả trẻ em đều rất tò mò. Tất cả những vật dụng, những không gian, không cần biết có nguy hiểm hay không, các em đều muốn chơi, muốn nghịch. Khi không có người lớn bên cảnh báo, hoặc không được cảnh báo từ trước, các em sẽ làm những việc mà ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng.

Mặc dù không thể tiên liệu hết mọi khả năng rủi ro tai nạn, song các bậc phụ huynh có thể bằng kinh nghiệm sống của mình và học hỏi kinh nghiệm từ những người xung quanh cũng như sách báo, để biết cách hạn chế những tai nạn thường gặp nhất cho bé. Cần nhất phải cảnh báo trước tất cả những nguy cơ cho con cái. Tập cho bé thói quen: Muốn làm gì phải hỏi ý kiến người lớn và xin phép người lớn mới được làm.

Gia đình thường là nơi an toàn nhất của trẻ, và bố mẹ là người bảo vệ tâm huyết nhất, tốt nhất của con. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những vụ việc trên đây thì có thể thấy, nguyên nhân chủ yếu là do cuộc sống quá bận rộn khiến những ông bố bà mẹ lơ là, chưa quan tâm con đúng, đủ. Và, sự vội vã đó đã phải trả một cái giá quá đắt!
 
Theo Eva