
Mới đây, một vụ tai nạn mới xảy ra ở Malaysia khi một chiếc ô tô mất lái bất ngờ lao vào một quán ăn đã khiến cho những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng.
Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 9 rưỡi sáng ngày thứ Hai, 28/4 vừa qua tại một nhà hàng tại thị trấn Sungai Petani thuộc bang Kedah của nước này.
Lúc đó, một người phụ nữ 55 tuổi đang ngồi trong quán để thưởng thức bữa sáng, xung quanh bà có một số thực khách khác cũng đang ăn thì một chiếc ô tô bất ngờ từ ngoài đường lao vào. Chiếc xe màu trắng, hiệu Perodua Alza do một tài xế nữ điều khiển được cho là mất lái và lao vào các thực khách. Do bị thương quá nặng, người phụ nữ 55 tuổi đã tử vong ngay tại chỗ trước khi các nhân viên có mặt tại hiện trường.
Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại Kedah, Malaysia.
Được biết, nạn nhân làm nghề bán mỹ phẩm và thường tới đây ăn sáng trước khi đi làm. Người bán mì hoành thánh và ba thực khách khác cũng bị thương, trong đó vết thương của người bán nghiêm trọng hơn.
Nữ tài xế 60 tuổi là người điều khiển chiếc xe gây tai nạn.
Theo thông tin của cảnh sát, tài xế điều khiển xe năm nay 60 tuổi. Một số người cho rằng tài xế đã đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh, dẫn tới sự việc đau lòng. Tuy nhiên cũng có nguồn tin cho biết nữ tài xế đã lên cơn đau tim khi đang lái xe, khiến chiếc xe bị mất lái. Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra và chưa có kết luận chính thức.
Vụ việc khiến vài người nữa bị thương, đồ đạc trong quán bị hư hại khá nhiều.
Trong khi đó, theo người thân của nạn nhân, người quá cố là người phụ nữ hiếu thảo, ngày thường đều chăm sóc mẹ rất chu đáo. Bà có tính cách vui vẻ, mỗi sáng đều đưa mẹ đến viện dưỡng lão rồi mới đến nhà hàng này ăn sáng như thường lệ. Sau bữa sáng, người đã khuất thường đi làm. Tuy nhiên, không ngờ hôm nay, bà đã gặp tai nạn và tử vong ngay tại chỗ trước khi kịp ăn sáng xong.
Thi thể của người đã khuất đã được đưa đến nhà xác Bệnh viện Sultan Abdul Halim để khám nghiệm tử thi, trong khi chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn đã được kéo về đồn cảnh sát để lập hồ sơ. Chủ quán ăn cũng đã được triệu tập đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.
Được biết, quán ăn nằm đối diện khu chợ và vào những ngày cuối tuần, nơi đây thường có rất đông người. Tuy nhiên, vì hôm qua là thứ Hai nên lượng khách hàng tương đối ít.

Theo Người đưa tin