Dù đã chi gần 3 tỉ đồng cho khuôn mặt của mình, nhưng Yu Bing vẫn còn muốn tiếp tục thẩm mỹ
Dù đã chi gần 3 tỉ đồng cho khuôn mặt
của mình, nhưng Yu Bing vẫn còn muốn tiếp tục thẩm mỹ, với dự định mới
nhất là thẩm mỹ kéo dài chân.
Trên một chương trình truyền hình được phát sóng trên kênh Giang Tô
thứ năm tuần trước, một người mẹ 61 tuổi đã chia sẻ về cảm giác đau khổ
vì ngày càng bất lực và không nhận ra cô con gái của mình. Được biết, con gái của bà
tên là Yu Bing 29 tuổi đã tiêu tốn 800.000 nhân dân tệ (khoảng 2,7 tỷ
đồng) khi trải qua 20 lần "dao kéo" trong suốt 2 năm qua.
Nhan sắc ngày trước và hiện tại của Yu Bing khiến ngay cả chính mẹ đẻ của cô cũng không nhận ra.
Đôi mắt quá to, cằm nhọn khiến cho khuôn mặt cô trông rất mất cân đối
Trong chương trình, mẹ Yu Bing đã tâm sự rằng: "Mỗi
lần nhìn thấy con bé là tôi lại thấy một khuôn mặt khác. Thậm chí là mẹ
đẻ mà tôi ngày càng không nhận ra con mình. Mọi người trong họ hàng,
đặc biệt là các người dì đều nói con bé trông giống như một con quái
vật. Như vậy thì làm sao tôi có thể không lo lắng cho được?".
Được
biết, Yu Bing kinh doanh thời trang cùng một vài người bạn. Cô cũng là
một fan hâm mộ lớn của Phạm Băng Băng - nữ diễn viên nổi tiếng của Trung
Quốc, với làn da trắng, cằm nhọn, đôi mắt to và mũi cao. Chính vì thế
mà cô đã phẫu thuật các nét gần giống với thần tượng của mình, mặc dù
những người bạn nhận xét Yu Bing đã rất xinh đẹp rồi, nhưng cô vẫn muốn phẫu thuật thẩm mỹ thêm để khuôn mặt hoàn thiện hơn.
Yu
Bing cũng tâm sự với chương trình rằng: mặc dù đã phẫu thuật gọt cằm,
nâng mũi và cắt mí, nhưng cô vẫn thực sự chưa hài lòng về khuôn mặt
mình, cô cho rằng đôi mắt của cô vẫn nhỏ quá, và phần cằm hơi dài.
Khi
được hỏi về kế hoạch năm 2016, cô nói muốn phẫu thuật kéo dài chân để
có chiều cao tốt hơn, Yu Bing cũng chia sẻ ngay trên sóng truyền hình về
cuộc "đại phẫu thuật" này của mình, cô tiết lộ các bác sĩ sẽ phải phá
vỡ xương ống chân, sau đó cấy ghép thêm để đôi chân cô dài thêm vài cm.
Khi nghe đến đây, mẹ Yu Bing đã bật khóc và nói rằng rất lo sợ rằng cô
con gái của mình sẽ chết trên bàn phẫu thuật. Sau khi nghe những lời tâm
sự của mẹ, Yu Bing lại mỉm cười, cô nói rằng: không phải cô phớt lờ sự
quan tâm của mẹ, mà bởi cô không thể kiểm soát được biểu hiện trên khuôn
mặt sau ca phẫu thuật gần đây, đôi môi cô trở nên cong lên, không tự
nhiên như bình thường.
Việc
sa đà vào phẫu thuật thẩm mỹ khiến Yu Bing không thể kiểm soát nổi
khuôn mặt của mình. Yu Bing không phải là người duy nhất nghiện phẫu
thuật thẩm mỹ, nhưng hậu quả của nó cũng như sự lo lắng của mẹ cô khiến
chúng ta phải suy ngẫm. Liệu rằng việc chi thêm tiền thẩm mỹ sẽ giúp cô
đổi đời hay lại càng khiến cô rời xa người mẹ của mình.