Nhà báo Piers Morgan, một CĐV của Arsenal, đã dùng nhiều từ ngữ nặng nề để chỉ trích David Beckham sau khi tiền vệ này đăng video ghi lại màn biểu diễn của Cruz.
Trong 1 tuần trở lại đây, David Beckham liên tục đăng 2 video Cruz trổ tài ca hát, thậm chí kèm cả chơi nhạc bằng cốc. Giọng ca trong trẻo của Cruz khiến cư dân mạng vô cùng yêu thích. Thậm chí không ít người còn ví cậu với ca sĩ Justin Bieber.
Tuy vậy, không phải ai cũng hào hứng với những đoạn video do Beckham đăng tải mà nhà báo Piers Morgan là một ví dụ. Trên chương trình Good Morning Britain, Piers Morgan đã dùng nhiều từ ngữ nặng nề để chỉ trích David Beckham khi tung video của Cruz lên mạng.
"Một vài ông bố bà mẹ nổi tiếng luôn miệng nói sẽ bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của con cái, ấy vậy mà họ tung video cậu con trai 11 tuổi để nhờ đám đông biến cậu ta thành ngôi sao, như Brooklyn giờ là một nhiếp ảnh gia vậy", Piers Morgan mỉa mai.
"Lũ trẻ ấy có thực sự còn là trẻ con không ư? Khi chúng rời trường học, chúng tự đưa ra những quyết định của riêng mình. Nếu chúng muốn làm những việc như vậy, tốt thôi. Với tôi, những trò đó là vô liêm sỉ".
Nhiều người cảm thấy thực sự khó hiểu khi thấy Piers Morgan chỉ trích gia đình Beckham một cách thậm tệ như vậy. Tuy nhiên, trên thực tế nhà báo này đã không ưa cựu thủ quân tam sư từ lâu.
Piers
Morgan là một fan cuồng của CLB Arsenal từ rất lâu. Bởi vậy, vị giám
khảo của America's Got Talent 2006-2011 khó có thể dành cảm tình của
mình cho những cầu thủ từng khoác áo Man Utd - CLB kình địch với Pháo
thủ.
Hồi giữa tháng 3, Piers Morgan và một nhóm CĐV Arsenal đã đăng đàn kêu gọi ban lãnh đạo Arsenal sa thải Wenger sau chuỗi thành tích yếu kém của CLB. Beckham, chỉ vì muốn bảo vệ HLV người Pháp, đã trở thành mục tiêu chửi rủa của Piers Morgan.
Trên trang Twitter của mình, Piers Morgan dùng nhiều từ nặng nề để công kích Beckham, thậm chí còn yêu cầu anh "hãy câm miệng".
"Nghe này, kẻ chỉ biết đi tìm kiếm sự nổi tiếng vĩ đại nhất thế giới đương đại. Câm miệng lại đi, Beckham!", nhà báo 50 tuổi lớn tiếng.
Ở một dòng trạng thái sau đó, Piers Morgan viết: "Nghĩ
đến chuyện Beckham công kích fan Arsenal mà vẫn còn muốn xì khói. Cái
gã xăm trổ ti tiện đó nghĩ mình là cái quái gì cơ chứ?".
Chưa
hết, Piers Morgan tiếp tục tấn công Beckham khi cho đăng lại dòng Tweet
của một người bạn, với hàm ý cho rằng Becks luôn là kẻ sốt sắng đi tìm
kiếm danh vọng: "Khi Beckham ghi bàn, anh ta luôn chạy về phía các phóng viên. Rất biết làm hình ảnh".
Theo Trí thức trẻ