Không thích ồn ào, quán xá nênmỗi khi hẹn gặp ai, Chí Tài đều hẹn ở nhà. Anh bảo, không gian yên tĩnh và ấmcúng trong nhà khiến mình nói chuyện thoải mái và tập trung hơn. Cũng như trênsân khấu, ngoài đời Chí Tài toát lên phong thái đĩnh đạc, ung dung và phong độcủa tài tử xi nê hơn là hình ảnh của cây hài luôn khiến khán giả phải ôm bụngsau mỗi pha diễn.
Nhờ đam mê thể thao, tôi tránhđược cám dỗ
![]() |
Nghệ sĩ Chí Tài (Ảnh: Mỹ Thuật) |
- Trông Chí Tài không giốngcác diễn viên hài vì hình dáng cao lớn, phong độ?
- Có lẽ bố tôi là ngườilai nên các anh em tôi đều cao. Nhưng chắc cũng do đời sống sinh hoạt khá lànhmạnh, làm cho mình tướng tá hơn. Từ khi còn chơi trong ban nhạc (Chí TàiBrothers - PV), tôi đã tránh xa nhậu nhẹt, thuốc lá, ăn ngủ thiếu điều độ... vìthấy nhiều bài học từ các bậc đàn anh. Thời trẻ họ sống phóng túng quá, về giàbệnh tật, rất khổ sở. Nhiều người thấy tôi diễn xong về nhà ngay, thường trêu:"Ông này vào chùa tu cho rồi".
- Nói thật, sống trong môitrường nghệ thuật, dễ gì mà anh dám tách mình ra thế này?
- Nói như vậy không cónghĩa là tôi không bao giờ đi bù khú với bạn bè. Khi có chuyện vui làm sao màtôi không chia sẻ niềm vui với họ được. Đó cũng là những dịp đặc biệt chứ khôngphải đi mỗi đêm. Tôi là người thấy cái không có lợi sẽ tránh xa ngay. Tôi thấynhiều người ăn chơi rồi chết thê thảm nên sợ lắm. Không phải mình ham sống sợchết nhưng mình chết rồi, còn người thân, gia đình mình sao?
![]() |
Ảnh: Mỹ Thuật |
- Vợ chồng xa nhau cả nửa vòngtrái đất, cả anh và vợ chắc hẳn phải buồn lắm?
- Chắc chắn rồi. Ai cóngười yêu hay chồng đi xa mà chẳng buồn, đặc biệt xa cách đến nửa vòng trái đấtnhư chúng tôi lại càng có nhiều cám dỗ. Lúc đầu về Việt Nam, bà xã không cho,ngăn cản nhiều vì bên Mỹ cũng liên tục nhận được nhiều lời mời biểu diễn. Tôihết lời giải thích nên cuối cùng cô ấy cũng đồng ý nhưng với điều kiện là cứ haituần lại... về Mỹ một lần. Trong hai năm đi đi về về đó, tôi đã bị lỡ nhiều cơhội như: đóng phim, quảng cáo... Tôi chia sẻ điều đó với vợ, cô ấy hiểu nên đã"cho phép" tôi ở Việt Nam nhiều hơn (cười).
- Xa nhau lâu, anh làm gì đểchị tin tưởng mà không phải điện thoại giục về?
- Tôi đi làm và hàng thángvẫn gửi lương đều đều về cho cô ấy. Phụ nữ mà, chồng đi làm xa phải có tiền vềmới tin tưởng được. Tôi làm được điều này nên mặc dù xa nhau có buồn nhưng cô ấykhông cằn nhằn như trước. Tất nhiên, ngoài tiền, tôi cũng phải chứng tỏ cho côấy biết mình nghiêm túc, chuyên chú vào công việc. Cuộc sống của tôi như thếnào, bạn bè, người thân ở đây đều biết. Diễn xong là tôi về nhà ngay, không lacà quán xá, nhậu nhẹt. Về đến nhà, tôi chỉ coi phim, coi kịch. Nhiều khi buồnquá, tôi sáng tác, đánh đàn và hát điên cuồng.
![]() |
Ảnh: Mỹ Thuật |
- Làm sao để chị biết anh thựcsự như thế?
- Dễ lắm. Tôi đi đâu khángiả cũng nhận ra nên nếu đi chơi với cô nào sẽ đến tai vợ liền. Tôi đã từng gặpchuyện này rồi. Cách đây hai năm, khi đi quay video clip, có cô ca sỹ trẻ chạylại khoác tay tôi đi cùng (đó là chuyện bình thường của nghệ sỹ) nhưng ca sỹ PhiNhung nhìn thấy, nói: ông này lại cặp kè, bồ nhí. Tin đó đến tai vợ khiến tôiphải giải thích không biết bao nhiêu lần. Sau này, có chương trình, tôi hátchung với ca sỹ đó, vợ mới tin. Người ngoài không biết cứ thấy tôi đi với ai làđồn đại với người đó, đi với người trẻ thì đồn là cặp bồ nhí, đi với người lớntuổi hơn thì bảo cặp với mấy bà có tiền. Từ đó trở đi, tôi ít khi ra đường.
|
- Nói thế, có vẻ vợ anh cũngcó máu Hoạn Thư nhỉ?
- Cô ấy cùng nghề nên cũng hiểuvà chia sẻ với tôi nhiều. Đàn bà ai chẳng ghen. Nếu cô ấy không ghen nữa nghĩalà hết thương mình rồi.
- Nghệ sỹ sống một mình nhưanh, xung quanh có nhiều người đẹp, fan hâm mộ để tránh xa cám dỗ quả không dễ?
- Đúng, nghệ sỹ mà, aicũng có rung động bất chợt. Trước những cô gái đẹp, có duyên mình cũng quý,thích nói chuyện nhưng chỉ trên tinh thần công việc thôi. Mặt khác, trời cho tôiniềm đam mê thể thao như bowling, tennis. Ngày nào, ngoài công việc, tôi đềudành 2-3 tiếng cho thể thao. Có ngày rảnh tôi chơi cả 8 tiếng. Có lẽ cũng nhờniềm đam mê lớn đó mới khiến tôi tránh khỏi những lăng nhăng, lằng nhằng về tìnhcảm (cười).
![]() | ![]() |
Ảnh: Mỹ Thuật |
- Người ta thường nói "nhàkhông con như cây không trái", về già sẽ buồn lắm. Anh có thường nghĩ đến điềuđó?
- Câu hỏi cũng là lời nhắcnhở mà nhiều người thường nói với tôi. Tư tưởng ngại có con hình như do ảnhhưởng từ gia đình. Ngày còn ở Việt Nam, gia đình khó khăn, thấy các anh chị sinhcon ra, để con nheo nhóc, tôi sợ quá. Sang Mỹ, vợ chồng đi diễn suốt, sinh conai sẽ trông? Vợ chồng tôi kế hoạch mãi đến khi nhìn lại thì hai người tuổi đãcao, quá tuổi sinh nở rồi. Nhiều lần tôi cũng tâm sự với Hoài Linh: "Ai cũng bảotôi không có con sau này buồn lắm". Linh bảo tôi: "Anh và chị sinh ra không phảichịu nợ đường con cái". Tôi nghĩ cũng đúng nên thôi không có con nữa. Mặt khác,vợ tôi cũng chung ý nghĩ giống tôi. Nếu vợ tôi buồn có lẽ chúng tôi sẽ đi thụtinh ống nghiệm nhưng cô ấy luôn an ủi tôi: "Đi làm về em không buồn đâu. Anhgọi điện cho em là vui rồi".
- Trên sân khấu Hoài Linh linhhoạt, nhanh nhẹn còn anh thì chậm hơn. Anh có buồn khi mình bị "lép" hơn?
- Trời sinh tôi được cáitính không ghen ghét ai, ngược lại rất quý trọng người tài. Ngày Hoài Linh còndiễn trong câu lạc bộ, chưa ai biết tôi đã rất khâm phục, thầm nói: "Sao ông nàygiỏi thế". Linh giỏi và sống tốt nên tôi rất quý. Mình làm việc phải có ngườichính, người phụ, người tung người hứng. Trên sân khấu cũng thế, nếu cả hai cùnghứng thì cũng hỏng. Đức tính này có lẽ tôi học được khi còn là nhóm trưởng nhómnhạc. Khi đó phải sắp xếp cho mọi thành viên hài hòa nhất, để ai cũng vui vàphát huy được thế mạnh của mỗi người.
![]() |
Hoài Linh và Chí Tài ăn ý trên sân khấu |
- Về nước ít thấy anh và anhHoài Linh diễn chung?
- Tôi và Hoài Linh phảitách nhau để dễ chạy và lý do chính vẫn là nếu tôi và Linh diễn chung thì cát sêquá cao nhiều nơi không trả nổi. Nói thật, tôi vẫn thích diễn chung với Linh.Khán giả cũng đã quen và thích với điều đó nhưng nhà tổ chức đã sắp xếp thế thìtôi cũng chịu.
- Có người nói, anh tính toán,hà tiện lắm?
- Tôi không phải là ngườitính toán mà là người thực tế. Hỏi em, nếu không có tiền, em làm sao lo được sứckhỏe và chăm lo cho bản thân, gia đình?
- Cũng vì thực tế, tính toángiá cát sê nên anh khá kén sô?
- Ở Việt Nam nhiều chỗ trảcát sê thấp lắm. Nếu tôi nhận một chỗ thấp thì sau này những chỗ trả cao sẽ trảthấp xuống. Như thế có phải mình bị xuống giá không?
Đang ấp ủ một liveshow lớn
![]() | ![]() |
Chí Tài vẫn đang ấp ủ một liveshow lớn |
- Trở lại công việc một chút,năm nay anh khá thành công với Huy chương bạc Hội diễn sân khấu và mới đây vai ANùng trong "Tình yêu tướng cướp", được đề cử giải Mai vàng báo Người lao động2009?
- Vậy sao? Được đề cử MaiVàng sao? Tôi không biết gì cả. Đó là vở cải lương, chỉ diễn hai suất ở rạp HưngĐạo. Bất ngờ quá. Nhận huy chương bạc lần trước tôi cũng bất ngờ lắm. Hôm đó,tôi không nghĩ mình đạt giải vì cả hội trường rất đông diễn viên trong nước, tôilà diễn viên hải ngoại nên ăn mặc bình thường.
- Bao nhiêu năm diễn hài saoanh vẫn chưa tổ chức một liveshow đúng nghĩa?
- Thực sự tôi đã làm hainăm về trước nhưng show nhỏ, chỉ diễn hai đêm ở rạp Măng Non (Sân khấu Nụ cườimới) nên chưa được như ý. Tháng 11 năm nay tôi cũng định làm nhưng gần vớiliveshow của Nhật Cường và Hoài Linh nên lại thôi. Ai cũng nói tính tôi đủngđỉnh, dự định rồi nhưng đến giờ chót, bận việc lại dời lại. Chú Bảo Quốc gặp tôicòn nhắc nhở: "Phải làm liveshow thật lớn, thật hay trước khi mình già nhé".
![]() |
Chí Tàì và ca sĩ Cẩm Ly |
- Năm 2010, anh đã có dự địnhgì chưa?
- Tôi vẫn đang ấp ủ mộtliveshow lớn, có kịch bản hấp hẫn và được chuẩn bị chu đáo. Liveshow hài, đemlại tiếng cười cho khán giả nhưng vẫn có ý nghĩa, giá trị. Mơ ước lớn nữa củatôi từ khi về nước là được đóng kịch ở nhiều sân khấu. Thấy Hoài Linh làm được,tôi cũng muốn lắm. Hi vọng được Tổ thương, cho thực hiện ý nguyện.
- Chí Tài chuẩn bị Tết thếnào?
- Tết là thời điểm nhiềusô nên tôi ở Việt Nam đi diễn thôi. Tết hay bất kỳ ngày lễ nào với tôi cũng nhưngày bình thường, tôi không sắm sửa gì cả. Đi diễn suốt, sống một mình, về nhàmệt, lo nghỉ ngơi nên Tết đến tôi chỉ mua hộp mứt để cảm nhận hương vị ngày Tếtthôi.
- Vâng, xin cảm ơn nghệ sỹ ChíTài, chúc anh một năm mới hạnh phúc và thành công.
Theo