Nhập cuộc khá nhanh và có bànmở tỷ số ngay phút 16 thế nhưng ĐT Đức lại không thể bảo vệ thành quả của mìnhvà để Italia gỡ hòa 1-1 ở cuối trận. Kết quả này đồng nghĩa với việc Mannschaftvẫn chưa thể thắng Azzurri sau 16 năm đằng đẵng.

Đúng như dựđoán, ưu thế chủ nhà giúp đội bóng của Joachim Loew nhập cuộc rất nhanh và Klosesớm đem về bàn thắng sau một pha phối hợp bật tường như đá tập ở phút 16. Tuynhiên sau giờ giải lao "binh đoàn tăng" có phần lạc nhịp trong khi Italia lạichơi mạch lạc hẳn lên. Và khi trận đấu chỉ còn 9 phút Giuseppe Rossiđã lập công, buộc ĐT Đức phải chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Bước vào trận đấu HLV JoachimLoew tung ra đội hình mạnh nhất như từng tham dự World Cup 2010. Trên hàng côngvai trò tiền đạo mũi nhọn được trao cho Klose. Hỗ trợ cho anh ở phía sau làPodolski, Mueller và Oezil. Schweinsteiger và Khedira được giao nhiệm vụ đánhchặn.

Đánh rơi chiến thắng, ĐT Đức vẫn mắc nợ Italia
Klose sớm đưa ĐT Đức vượt lên dẫn trước

Ở hàng thủ,Badstuber và Dennis Aogo được tin tưởng lấp vào 2 vị trí còn khuyết trong khiPhilipp Lahm và Per Mertesacker là lựa chọn đương nhiên. Bên kia chiến tuyếnHLV Cesare Prandelli giữ nguyên đội hình như công bốtrước trận.

Kết quả một số trận giao hữu quốc tế đêm qua

Hy Lạp 1-0 Canada
Iran 1-0 Nga
Croatia 4-2 CH Czech
Đan Mạch 1-2 Anh
Hà Lan 3-1 Áo
Đức 1-1 Italia
Argentina 2-1 Bồ Đào Nha
Pháp 1-0 Brazil
Tây Ban Nha 1-0 Colombia

Ngay sau hồicòi khai cuộc, đội chủ nhà nhanh chóng nắm ưu thế ở trung tuyến với khả năng dichuyển cơ động của các tiền vệ. Phút 16, “binh đoàn tăng” thị uy bằng một phaphối hợp như chỗ không người.

Từ biên phải,bóng được chuyền vào trước vòng cấm địa Italia. Tiền vệ của Real Mesut Oezilđánh gót điệu nghệ cho Mueller lao vào căng ngang cho Klose. Tiền đạo của Bayerndứt điểm gọn gàng từ sát chấm 11m, mở tỷ số trận đấu.

Chỉ 2 phútsau, tưởng như tỷ số sẽ là 2-0 khi vẫn là Klose có cơ hội đối mặt Buffon sauđường chuyền xé toang hàng thủ Italia của Oezil. Tiếc rằng anh lại hơi thiếuquyết đoán và để thủ môn đối phương cản phá thành công.

Sau 30 phútđầu bị ép sân, đoàn quân của HLV Prandelli dần lấy lạithế trận và có một số cơ hội thuận lợi. Daniele de Rossikhiến các CĐV Đức thót tim với pha khống chế và bắt vô lê điệu nghệ sau đườngtạt vào của Chiellini. Rất may cho đội chủ nhà làManuel Neuer chọn đúng vị trí và kịp thời đấm bónggiải nguy.

Đánh rơi chiến thắng, ĐT Đức vẫn mắc nợ Italia
Nhưng Italia đã tăng tốc kịp thời

Bàn thắng hụtkhiến các cầu thủ Italia càng chơi gắn kết hơn. Cuối hiệp một, tưởng như họ đượchưởng một quả penalty sau khi Antonio Cassano va chạmvới Mertesacker trong vòng cấm địa. Thế nhưng trọngtài lại không cắt còi. Ít phút sau, thêm một tình huống gây tranh cãi bởi có vẻnhư Dennis Aogo đã để bóng chạm tay sau quả tạt củaStefano Mauri. Một lần nữa, trọng tài xua tay từ chối.

Bước vào hiệphai, Italia lập tức thay thế 2 tiền đạo Pazzini và Cassano bằng Borriello vàG.Rossi. Trong khi đó HLV Joachim Loew cũng tin tưởng đưa tài năng trẻ Goetzevào sân thế chỗ Mueller. Những thay đổi của đội khách dường như đem lại hiệu quảhơn.

Chỉ ít phútsau khi vào sân Borriello có pha phá bẫy việt vị trướckhi buộc Neuer phải đấm bóng chịu phạt góc. Từ chính tình huống cố định này,Aquilani tung cú sút rất mạnh sát mép vạch 16m50 nhưngbóng lại đi sạt cột dọc.

Những phúttiếp theo trận đấu có phần chậm lại do cả 2 đội đều thi nhau thay đổi ngườikhiến sự nhuần nhuyễn trong các pha phối hợp giảm xuống. Phút 80, khi mà các CĐVĐức đều bắt đầu nghĩ về chiến thắng cho đội nhà thì bất ngờ Giuseppe Rossi tỏasáng.

Đánh rơi chiến thắng, ĐT Đức vẫn mắc nợ Italia
Rossi "giải cứu" đội bóng áo thiên thanh ở cuối trận

Xuất phát từmột đợt tấn công trung lộ, nỗ lực phá bóng thiếu chính xác của các hậu vệ chủnhà tạo điều kiện cho Domenico Criscito chọc khe chuẩn xác cho Rossi băng xuống.Sau pha dứt điểm đầu tiên bị Neuer chặn tại, tiền đạo của Villarreal dễ dàng đábồi, ấn định trận hòa 1-1 cho Azzurri.

Để vuột mấtchiến thắng, cuối trận Mannschaft tràn lên tấn công tuy nhiên thời gian còn lạilà không đủ. Tất cả những gì họ làm được chỉ là pha dứt điểm khá hiểm củaKhedira nhưng Buffon một lần nữa cho thấy vì sao anh là lựa chọn số 1 trongkhung gỗ của đội bóng áo thiên thanh. Trận hòa này khiến người Đức tiếp tục ômmối hận chưa thể hạ Italia suốt 16 năm qua.

Đội hìnhthi đấu:

Đức:Neuer – Lahm (Boateng 64"), Mertesacker, Badstuber (Hummels 64"), Aogo –Schweinsteiger, Khedira – Müller (Götze 46"), Özil, Podolski – Klose (Großkreutz75")

Italy: Buffon – Cassani, Ranocchia, Bonucci, Chiellini (Criscito 78") –Motta (Aquilani 63") – Montolivo, De Rossi – Mauri (Giovinco 74") – Pazzini(Borriello 46"), Cassano (Rossi 46")

Theo Thanh Tùng
Dân Trí