Những ngày này, người dân cả nước đang hướng về nhiều tỉnh miền Trung, nơi đồng bào đang gồng mình trong mưa lũ. Rất nhiều mạnh thường quân, người nổi tiếng đã quyên góp sức người, sức của mong người dân vùng lũ lụt vơi bớt phần nào khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Hiện các thông tin liên quan đến tình hình mưa lũ ở các địa phương luôn nhận về rất nhiều quan tâm. Nổi bật mới đây trên mạng xã hội liên tục lan truyền bài đăng về một chàng trai trẻ.

Xúc động lời nhắn nhủ chàng trai trẻ trốn gia đình đi cứu trợ bà con vùng lũ

Lời nhắn nhủ xúc động của chàng trai này đang viral trên MXH.

"Con tên Duy, con của ba Tèo, mẹ Thủy. Nay con đi cứu trợ ở khu vực bão lũ. Nếu con có chuyện gì, nhờ mọi người đưa con về lại với ba mẹ con nha. Con cảm ơn mọi người nhiều ạ", trích lời nhắn nhủ của nam sinh gửi đến mọi người trước khi đi cứu trợ miền Trung.

Bài đăng về chàng trai này hiện nhận về chú ý lớn. Rất nhiều người bày tỏ cảm phục và gửi lời cảm ơn trước nghĩa cử cao đẹp của Duy.

Chia sẻ trên báo ZNews, bà Tạ Thị Thanh Thủy (ngụ Nha Trang, Khánh Hòa) - mẹ chàng trai Hoàng Bảo Duy cho biết con trai đang là sinh viên năm thứ 3 của trường  ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Xúc động lời nhắn nhủ chàng trai trẻ trốn gia đình đi cứu trợ bà con vùng lũ

Chân dung chàng trai trẻ Bảo Duy.

Người phụ nữ này tâm sự thêm, con trai vừa trở về nhà an toàn tối 22/11 sau khi "trốn" ba mẹ đến xã Diên Khánh (Khánh Hòa) cứu trợ. Sau đó, Duy tiếp tục lên đường đi Đắk Lắk (địa phận Phú Yên cũ) vào sáng 23/11.

"Duy từ TP.HCM về quê ngày 19/11, chạy xuyên đêm gần 400 km. Sau đó, chạy thêm 7-8 km, lo toan nhà cửa, đưa bà ngoại đến khu vực an toàn rồi mới an tâm lên đường đi cứu trợ

Hiện tại tôi vẫn chưa thể liên lạc được với con nhưng tôi tin con sẽ về an toàn", bà Thủy chia sẻ thêm.

Xúc động lời nhắn nhủ chàng trai trẻ trốn gia đình đi cứu trợ bà con vùng lũ
Rất nhiều người gửi lời cảm phục trước hành động đẹp của Duy.

Mẹ của Bảo Duy cũng tiết lộ con trai là dân vùng biển, thạo việc bơi lội nên khi nghe tin bà con nhiều nơi đang gặp khó khăn, nam sinh lặn lội từ TP.HCM về Nha Trang sau đó di chuyển đến các địa bàn khó khăn, hỗ trợ bà con. 

Thời điểm hiện tại, bà Thủy chỉ mong muốn lũ lụt sớm qua đi, người dân trở về cuộc sống thường nhật và con trai luôn được khỏe mạnh, bình an.

Theo Thương Trường