Lần đầu tiên trong đời, đối với cả 2 chúng tôi, tới địa danh mơ ước của những đôi tình nhân mà lại không phải đi với người tình. Mặc, như là sự thôi thúc của các thánh thần, tôi đã truyền cảm hứng cho cô bạn song hành trong chuyến công tác sang Paris, cùng xách vali tới đại dương giữa đất liền du ngoạn.
Đón chúng tôi là nắng, là gió Địa Trung Hải. Thời tiết vào tháng 8 tuy cũng đã dịu đi nhiều và dù được coi là thời gian lý tưởng nhất trong năm để ngắm những kỳ quan nhưng nhiệt độ vẫn lên tới 40 độ C. Gió thì đôi khi thổi mạnh đến nỗi tôi cảm tưởng như bị cuốn theo chiều gió.
Hành trình bắt đầu với Athens. Thành phố không nhiều màu xanh của cây cối, tràn đầy nắng và màu bàng bạc của lá cây ô liu. Không cổ kính như thành Rome, không tráng lệ như Paris hay hiện đại như Berlin…, trung tâm của Athens mang vẻ đẹp dung dị với những ngôi nhà không quá đồ sộ, các con đường nhỏ nhắn xinh xắn chạy từ ngọn đồi trung tâm lan tỏa ra khắp thành phố.
Ngọn đồi Arcopolis - đỉnh núi thiêng của Athens - là địa danh quan trọng nhất của thành phố này, trung tâm của nền văn minh cổ Hy Lạp trong thời đại của Perikless, thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Nơi đây gồm nhiều quần thể kiến trúc cổ xưa và vô cùng đặc sắc như đền Parthenon, đền Erechtheion, cổng Propylees, đền Nike và tượng Thần Athena. Đền Parthenon, công trình quan trọng và nổi tiếng nhất của nền văn minh Hy Lạp cổ đại thờ Athena, nữ thần bảo hộ của thành phố, hoàn thành năm 438 trước Công nguyên.
Dưới cái nắng chang chang, trên đồi Arcopolis chúng tôi chen chúc trong dòng người như vô tận để được tận mắt ngắm nghía thứ còn lại nguyên vẹn nhất sau hàng ngàn năm của thành Athens cổ kính: đó là những chiếc cột đá hoa cương sừng sững, kiêu hãnh vươn lên dưới trời Athens xanh thẳm. Những thức cột Hy Lạp này đã là biểu tượng của kiến trúc cổ điển. Sức sống của nó vượt qua thử thách của thời gian, biểu trưng cho vẻ đẹp thanh tao, mạnh mẽ và tinh tế của kiến trúc cổ điển. Có lẽ chính vì thế mà vật kỷ niệm được bày bán nhiều nhất trong các cửa hàng Souvenir ở Athens là những chiếc cột xinh xắn làm bằng thạch cao.
Khu phố cổ Athens quyễn rũ hơn khi hoàng hôn xuống, vô số những con đường, ngõ ngách lát đá trong khu phố đi bộ cổ xưa luôn rộn ràng, tấp nập người mua kẻ bán, những quán bar náo nhiệt, rực rỡ sắc màu, những bản nhạc véo von từ những quán ăn cổ kính… Từ trên cao ngắm nhìn toàn bộ Athens xưa và nay, tôi bất giác nhớ tới lời nhận xét của ai đó: “Athens là nơi có công trình cổ xưa vĩ đại sống sót giữa biển xi măng”. Có lẽ vì vậy khi thỏa mãn trí tò mò về những gì còn lại của một Athens huyền thoại, đoàn người du lịch ùn ùn kéo tới những hòn đảo quyến rũ trên Địa Trung Hải. Có lẽ đó mới thực sự là thiên đường nghỉ dưỡng của các vị thần, còn Athens chỉ là nơi các vị thần bảo hộ và được thờ cúng mà thôi.
Những chiếc tàu du lịch đồ sộ đi lại như con thoi trên biển Địa Trung Hải. Có 10 hòn đảo được coi là đẹp nhất khu vực này cũng là đẹp nhất của thế giới: đảo Cyprus ( thuộc Cộng hòa đảo Cuprus), Curfu, Crete, Santorini, Mykonos (thuộc Hy Lạp), Ibiza, Majorca ( thuộc Tây Ban Nha), Sicily ( thuộc Italia)… Tôi chọn Mykonos - hòn đảo mà người ta quay bộ phim “Shirley’s valentine” (Người tình của Shirley), nơi có thể gặp các ngôi sao nổi tiếng thế giới khi lang thang ngoài phố...
Nói vậy thôi, ngoài Brad Pitt thì có lẽ diễn viên điện ảnh nào tôi cũng chẳng muốn quan tâm. Tôi chọn Mykonos vì người ta nói về Mykonos như thế này: "Một phần cuộc sống ở đây là biển, và phần còn lại là những vũ điệu trong đêm". Nơi cuộc sống về đêm sôi động hơn ban ngày.
Từ trên chiếc tàu du lịch Monarch, Mykonos hiện ra với dãy cối xay gió màu trắng độc đáo, chúng như những người gác đảo vĩnh cửu, luôn đứng đó bên bờ biển chứng kiến cuộc sống của một hòn đảo không ngủ bao giờ. Những ngôi nhà tường trắng, cả nóc nhà cũng màu trắng tinh khiết như mây, cửa sổ màu xanh thẫm như màu xanh đắm đuối và đầy ám ảnh của biển Địa Trung Hải. Có lẽ ít nơi nào kiến trúc của con người lại hài hòa với biển trời đến thế.
Du khách ở đây có lẽ đông hơn dân đảo. Cả đảo chỉ khoảng 10.000 người dân. Hầu như đều sống bằng nguồn thu từ du lịch. Trên đảo rất nhiều khách sạn, resort, nhà hàng, cửa hiệu, quán bar…Trung tâm đảo: khu phố đi bộ chằng chịt như ô bàn cờ, vô số những cửa hàng đồ hiệu sang trọng, xa xỉ. Cầm cuốn bản đồ trong tay mà tôi vẫn cứ lạc lên, lạc xuống. Người dân ở đây nồng nhiệt, có vẻ phóng khoáng như gió, như biển Địa Trung Hải. Một “thổ dân” có tên gọi giống như anh hùng thành Troa, Hector thích thú khi lần đầu tiên được gặp người Việt Nam trên đảo Mykonos. Hector vui vẻ chỉ đường và vui vẻ mời chúng tôi ly rượu.
Anh bạn mới quen giới thiệu: “Khí hậu của vùng đất chung quanh Địa Trung Hải khá độc đáo, nằm giữa vùng ôn đới nhưng lại có mùa đông dịu dàng không quá lạnh, mùa thu và xuân có mưa, ngoài ra còn có cái nóng khô của mùa hạ.” Hector là thùy thủ trên tàu du lịch, quanh năm lênh đênh trên Địa Trung Hải, thường chỉ lên bờ vào mùa đông. Mặc dù nắng nóng bỏng trên mặt đất, nhưng nước biển ở đây vẫn lạnh ngắt chứ không ấm áp như biển Thái Bình Dương. Ngoài ra, Mykonos còn được gọi là Venice của Hy Lạp, vì khi thủy triều lên, nước biển dâng cao, sóng bạc đầu xô cả vào các khu phố. Ngồi uống cà phê bên biển trong khu down town đôi khi bị sóng đánh ướt lướt thướt …Và khi hoàng hôn xuống trên đảo, du khách tập trung ở những quán café bên bờ biển để ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn xuống trên Địa Trung Hải - những phút giây ngoạn mục mà người dân trên đảo vẫn tự hào là nơi ngắm hoàng hôn lãng mạn nhất thế giới”.
Từ Mykonos thật dễ dàng để lên các con tàu du lịch đi vòng quanh Địa Trung Hải. Mỗi hòn đảo là một câu chuyện kỳ thú. Đảo Crete là một điểm đến khiến những người muốn khám phá văn hóa cổ đại phải sửng sốt vì kinh ngạc. Đảo Santorini có những vách đá nhô ra biển nhìn ra một miệng núi lửa lớn vô cùng ấn tượng, du khách có thể ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn đẹp đến nín thở ở Fira...Cô bạn gái nhút nhát của tôi giờ này mắt vẫn sáng bừng lên khi nhắc về chuyến đi của hai đứa. “Mình vẫn muốn có ngày được quay trở lại”. Người ta vẫn có thể vui vẻ khi đến thiên đường tình yêu mà không có tình yêu ở bên cạnh, bởi màu xanh ngắt của biển, bởi đất trời Địa Trung Hải đã là mối tình thật tuyệt vời cho những ai dù chỉ một lần sống trọn vẹn ở nơi đây.
Thu Hoa