Đợt rét kéo dài khiến các chủ vườn đào, hoa chơi Tết ở Hà Nội đứng ngồi khôngyên. Nếu rét kéo dài, họ có nguy cơ mất trắng, thậm chí phải bồi thường kháchthuê.

Đào chết rét

Đi dọc khu phố bán đào Lạc Long Quân, Âu Cơ, An Dương Vương, đâu đâu cũng thấynhững cây đào được đặt ngay ngắn trong đôn, nhưng hầu hết đều không hé nụ. Vườnđào khu Phú Thượng (Tây Hồ) tiêu điều, lạnh lẽo.

Chị Mai Thị Thắm (cụm 7, Phú Thượng) có trên 200 gốc đào nói: “Công chăm bón cảnăm trời chỉ trông chờ vào vụ Tết, thế mà ông trời không thương. Cứ rét đậm thếnày cho đến Tết thì coi như mất trắng cả vườn. Khổ nhất là những gốc khách đặttiền mua và thuê. Đến lúc họ lấy, đào không nở thì có mà đền tiền gấp đôi”.

Đào, hoa

(Ảnh: N.N.)

100 gốc đào nhà chị Thắm được khách đặt thuê và mua với giá từ 5 đến 10 triệuđồng/cây. Hiện trong vườn nhà chị chỉ có 3 cây hé nụ. Đó là những gốc đào hạt,còn đào phai, đào bích và đào rừng đều trơ trọi trước giá rét. Theo chị, đến tầm17 âm lịch mà nhiệt độ ngoài trời không tăng trên 200C thì vườn đào nhà chị chỉcòn biết cắt cành ươm lại.

Cách vườn đào nhà chị Thắm vài bước chân, nghệ nhân Chu Văn Chỉnh, chủ vườn đào1 ha đang lúi húi chăm sóc cây. Ông cho biết: “Chưa cận Tết năm nào Hà Nội lạicó đợt rét dài như năm nay. Còn 3 tuần nữa là đến Tết rồi, không biết còn cứuđược gốc đào nào không”.

Theo kinh nghiệm trồng đào của ông Chỉnh, để chống chọi với giá rét, ngoài tăngcường bón phân thì chỉ còn cách chong đèn điện công suất lớn xung quanh để tăngnhiệt độ cho vườn. Nhưng ban đêm, nhiệt độ ngoài trời có thể xuống dưới 50Ckhiến đào chết rét. “500 gốc đào thì đến già nửa có nguy cơ chết rét, số còn lạichăm sóc kỹ mới có thể nở đúng Tết mà đem bán. Năm nay, chắc lỗ cả trăm triệu”,nghệ nhân Chỉnh nói.

Tại vườn đào Nhật Tân, cả gia đình chị Trần Hồng Yến đang tập trung che bạt,thắp đèn xung quanh khu vườn 500m2. Chị chia sẻ: “Dù biết trước có nhiều đợtlạnh nên gia đình tôi đã tuốt lá trước Tết sớm nhưng không ngờ đợt lạnh kéo dàilâu đến vậy. Theo dự báo thì rét sẽ kéo dài thêm 10 ngày nữa. Không chăm cẩnthận, đào sẽ không kịp đón Tết”. 100 gốc đào nhà chị chỉ có 1/3 đang hé nụ.

Hoa ngậm nụ

Đào, hoa
Nghệ nhân Chu Văn Chỉnh lo lắng khi vườn đào chưa hé nụ vì rét (Ảnh: Ngọc Mai)

Tại khu chợ hoa trên đường Hoàng Hoa Thám, nhiều nhà vườn và cửa hàng hoa lokhông có hoa bán trong dịp Tết vì rét kéo dài. Các cửa hàng hoa, cây cảnh đềucho biết, nguồn cung cấp chính cho chợ hoa Hà Nội là những làng hoa Mê Linh, TâyTựu, họ đều đang chết dở khi hoa ngậm nụ.

Đến thời điểm này, các chậu hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền đều vắng bóng tạichợ hoa. Chị Lê Xuân Thơm, chủ cửa hàng hoa trên đường Hoàng Hoa Thám, cho biết:“Trời rét thế này, nụ hoa ở các nhà vườn không bung ra được thì lấy đâu ra hoamà bán trên này”.

Hoa lan vốn nở quanh năm nhưng hiện nay, những dòng hoa phục vụ Tết như NgọcĐiểm, Đai Châu, Đuôi Sóc Lào, Đuôi Cáo… đều trong tình trạng chờ nắng ấm để nở.

Anh Thân Thế Nam, chủ vườn lan Nam Hoàn (Đồng Nhân, Đông La, Hà Nội), nói: “Đasố lan tự nhiên được khai thác trong rừng đều không ra hoa đúng Tết nếu rét kéodài. Còn những cây lan cấy mô được nuôi trồng trong nhà kính nếu gặp thời tiếtthuận lợi thì hoa sẽ nở đẹp, dài, lớn hết cỡ. Còn thời tiết rét thì cây ngắn,hoa không nở hết và kém tươi”.

Quất lên ngôi

Làng quất Quảng Bá đang được mùa, khách mua bán tấp nập. Quất có sức chịu đựng tốt hơn đào, không chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết. Càng rét thì quả càng vàng, lá càng xanh lâu. Giá từ 1 triệu đồng đến 15 triệu đồng/cây, tăng 50% so với năm ngoái.

Theo Ngọc Mai
Tiền Phong