Hơn một tháng nữa mới đến Tết cổ truyền nhưng vào thời điểm này, trên những con phố Hà Nội, đặc biệt là chợ hoa Quảng Bá, phường Quảng An, Tây Hồ (một trong những chợ hoa lớn của Hà Nội), những cành đào Nhật Tân đỏ thắm nở bung đã bắt đầu được bày bán khắp nơi.
Dạo trên con phố Âu Cơ hay Lạc Long Quân những ngày này, những cành đào đã điểm đầy hoa và bung nở hết cỡ. Trong chút nắng hiếm hoi của những ngày đông giá rét, ngắm sắc đào nở sớm cảm nhận không khí Tết như đang rất gần...
Giá mỗi cành từ 70 đến 150 ngàn đồng, cành đẹp lớn và nhiều nụ thì rơi vào 250 ngàn đồng/cành. Chị Lành, một người đi bán đào Tết sớm ở chợ hoa Quảng Bá, cho biết khách hàng chủ yếu là những người thích chơi đào hoặc mùa đào về thắp hương ngày rằm, mùng một. "Năm nay thời tiết khá thuận lợi, không quá rét nên đào nở đẹp. Nhiều người đi đường dừng lại xem, ngắm nghía và hỏi giá, còn người mua thực sự thì ít", chị Lành chia sẻ.
Theo Như Hoàn
Khám phá












