Hoa đào tuy trúng vụ Tết năm nay nhưng người dân làng Nhật Tân (Hà Nội) vẫn phải khóc ròng tự tay phá bỏ thành quả cả năm lao động do bị dội chợ.
Hoa đào tuy trúng vụ Tết năm nay nhưng người dân làng Nhật Tân (Hà Nội)
vẫn phải khóc ròng tự tay phá bỏ thành quả cả năm lao động do bị dội
chợ.
Đầu mùa đông, thời tiết
ấm áp, người trồng đào mất ăn mất ngủ vì lo đào nở sớm. Tuy vậy, đợt rét
đậm kéo dài cuối tháng Chạp như đã cứu "một bàn thua" cho nông dân
làng Nhật Tân. Đào nở rực rỡ đúng dịp Tết.
Những vườn đào, quất
trúng vụ đẹp như tranh vẽ, người dân cứ ngỡ sẽ được một mùa bội thu. Tuy
nhiên, họ lại rơi vào hoàn cảnh mất giá vì sức mua giảm. Đã hết Tết mà
những vườn đào, vườn quất vẫn gần như y nguyên.
Không bán được, người dân đành phải tự tay phá bỏ đi thành quả lao động trong cả năm của chính mình.
Quất sai trĩu quả nhưng
không bán được, chủ vườn cho mọi người tự do hái. Gia đình chị Lan gồm 8
người (quê ở Văn Giang, Hưng Yên), cứ sau Tết lại lên Hà Nội thu hoạch
quất về bán cho hộ làm mứt. Mỗi kg quất này có giá 1.000 đồng.
Với diện tích trên 300 ha đào, quất trúng mùa, nhưng vụ
Tết vừa rồi, các hộ dân ở đây chỉ bán được 1/3. “Phải tự tay chặt đi
những cành đào bích, đào phai đỏ rực mà buốt hết cả ruột”, chị Lan - chủ
vườn buồn bã.
Bỏ công sức lao động cả năm, các hộ trồng đào còn phải
đầu tư chi phí đổ đất, phân bón, riêng đào rừng làm thân ghép họ cũng
phải chi từ 500.000 đồng đến vài triệu cho mỗi gốc.
Năm nay thời tiết thuận lợi, mùa đông ấm áp, cây đào
phát triển tốt. Gần Tết có thêm đợt rét kèm mưa phùn khiến cho nụ đào
mập mạp, hoa thắm màu.
Nhưng giá thấp, sức mua kém nên những vườn bán tốt nhất cũng chỉ được 1/3 số lượng.
"Bán gốc đào cổ thụ được vài
triệu cứ nghĩ là nhiều, nhưng tính chi li ra cũng còn được bao nhiêu
đâu. Riêng tiền chuyển cây đi, thu cây về cũng mất 400.000 đồng một
chuyến, 100.000 đồng cho chi phí đánh gốc rồi chưa kể tiền mua gốc, mua
đất bồi, phân gio nữa”, anh Nguyễn Văn Thế, chủ một vườn đào chia sẻ.
Với vườn đào 500 gốc, vụ Tết
vừa rồi gia đình anh Thế bán chưa được 1/3, trừ hết chi phí thu về được
hơn 30 triệu. “Dân trồng đào cực nhọc lắm, được mùa được giá thì cùng
lắm cũng chỉ lo được cái Tết rồi sắm sửa thêm ít vật dụng trong nhà. Chứ
như năm nay tính ra trừ chi phí thì ngày công của cả hai vợ chồng cũng
chỉ hơn 2 triệu/tháng”, anh Thế nói thêm.
Hết Tết đào vẫn đẹp, chị Lan tiếc nên đang tranh thủ cắt đi bán gỡ lại sức lao động cho cả năm vất vả.
Mất mùa, song người dân Nhật Tân vẫn phải bắt tay vào chăm sóc đào cho vụ kế tiếp.