Căn nhà 2 tầng phát hỏa khiến người đàn ông chết cháy kẹt lại trên lầu, cảnh sát PCCC phải dùng xe thang đưa thi thể nạn nhân ra ngoài vì căn nhà có thể bị sập bất cứ lúc nào.
Căn nhà 2 tầng phát hỏa khiến người đàn ông
chết cháy kẹt lại trên lầu, cảnh sát PCCC phải dùng xe thang đưa thi thể
nạn nhân ra ngoài vì căn nhà có thể bị sập bất cứ lúc nào.
Vụ hoả hoạn xảy ra lúc 7h30
ngày 14/10 tại nhà số 37 đường Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân
Phú, TP.HCM. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thanh Hoàng (37 tuổi).
Ngôi nhà số 37 gồm một trệt,
một lầu. Thời điểm trên, người dân xung quanh phát hiện khói lửa bốc ra
từ ngôi nhà liền chạy đến thông báo nhưng cửa chính đã khoá trái, không
có ai trả lời. Mọi người gọi điện thông báo đến lực lượng chữa cháy
chuyên nghiệp.
8 xe chữa cháy, trong đó có 1
xe thang cùng hơn 50 chiến sĩ lực lượng PCCC quận Tân Phú nhanh chóng
đến hiện trường, chia ra nhiều mũi tiếp cận căn nhà.
Khoảng 1 giờ sau, ngọn lửa được dập tắt. Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường thì phát hiện anh Hoàng đã tử vong.
Hàng trăm người dân hiếu kì tập trung theo dõi vụ việc. Giao lộ Lê Thiệt - Phạm Văn Xảo bị phong toả hoàn toàn.
Thi thể anh Hoàng nằm gần cửa
chính và cửa sổ trên lầu. Ngôi nhà bị sức nóng của ngọn lửa làm hư hỏng
nặng, nhiều mảng tường vỡ. Do ngôi nhà hư hại nghiêm trọng, có thể đổ
sập bất cứ lúc nào khiến công tác khám nghiệm hiện trường và di dời nạn
nhân gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải dùng xe thang để các
chiến sĩ tiếp cận, buộc dây vào thi thể rồi từ từ thả xuống đất.
Công tác khám nghiệm hiện
trường kéo dài đến trưa cùng ngày. Theo người dân, thường ngày anh Hoàng
sinh sống tại ngôi nhà này cùng cha mẹ, vợ và 2 con nhỏ. Thời điểm vụ
cháy xảy ra, cha mẹ nạn nhân đi bán ở chợ còn vợ con đã về quê.
Đến hơn 12h cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa xuống đất giao cho người nhà lo hậu sự.