
Đến ngày 28-11, tại xã Hoà Thịnh, Đắk Lắk, số lượng quan tài được các đơn vị thiện nguyện gửi tới hỗ trợ còn tổng cộng 33 cái. Trong đó, 16 quan tài tập kết tại chùa Phi Lai, 13 tại chùa Phú Quang và 4 tại trạm y tế xã.

Ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, cho hay từ các tin đồn giả trên mạng xã hội, nhiều đoàn từ khắp nơi chở theo quan tài đổ về Hoà Thịnh. Có đoàn vài chiếc, có đoàn đến vài chục chiếc.
Thống kê toàn xã có 24 người chết và mất tích. Đây là nghĩa cử tốt dành cho người gặp nạn ở vùng lũ. Tuy nhiên, số lượng quan tài mang đến đang vượt quá số người mất.
"Trong đó, có một đoàn ở phía tây tỉnh chở về hơn 20 quan tài dù địa phương không có số người chết nhiều như vậy. Họ nói nếu không nhận thì họ bỏ nên địa phương nhận rồi tìm nơi hỗ trợ sau", ông Hoại cho biết.

Cũng theo ông Hoại, số lượng quan tài còn dư còn 33 chiếc, dự tính sẽ gửi tại các chùa trên địa bàn, sau này nếu người dân khó khăn có người mất thì có thể liên hệ để nhận.
Một cán bộ mặt trận xã còn cho biết, có đoàn gọi điện thoại đến đề nghị hỗ trợ lên đến cả trăm quan tài. Địa phương hốt hoảng từ chối vì hiện có vài chục cái mà đã... dư.

Tại chùa Phú Quang có 13 quan tài được gửi tại đây. Trụ trì chùa cho biết, ngoài quan tài còn có thêm cát được gửi lại. Số này trụ trì dự tính sẽ chuyển lại cho các đội mai táng 0 đồng để hỗ trợ người dân.
“Bây giờ người chết lo hậu sự gần như đã xong. Nhà chùa tính gửi lại cho các điểm cung cấp quan tài từ thiện”, Đại đức Thích Giác Trí, trụ trì chùa Phú Quang nói.
Ở chùa Phi Lai đang còn 16 quan tài được tập kết. Nhà chùa bảo quản cẩn thận, che bạt kỹ lưỡng.
"Nghe trên mạng đồn Hòa Thịnh chết hàng trăm người nên đoàn từ thiện mang quan tài đến. Xung quanh đây có người chết thật nhưng không nhiều như vậy”, Hòa thượng Thích Thiện Đạo, trụ trì chùa Phi Lai nói.

Theo PLO