Dù nhìn bao bì rất đáng ngờ nhưng vẫn có những bà mẹ nhẹ dạ nhắm mắt mong con uống để béo.
Sai lầm từ ám ảnh "con nhẹ cân"
Việc
con mập, ăn tốt, tăng cân đều dường như đã trở thành vấn đề cố hữu,
trong mắt nhiều bà mẹ đó là thước đo chính đo độ đảm đang của mẹ chăm
con. Đánh vào tâm lý này của nhiều bà mẹ trẻ, nickname Ha Pham trên
Facebook Hội Mẹ & Bé tại Hải Phòng đã “tung hoành” bán được cho rất
nhiều bà mẹ thuốc tăng cân cho con.
Hội Mẹ
& Bé tại Hải Phòng có hơn 15.300 thành viên, trong hội đã có rất
nhiều bà mẹ vô tư tin tưởng và ngang nhiên mua thuốc không rõ nguồn gốc
để những mong con lên cân đều. Trên diễn đàn, nickname Ha Pham bán 1
loại thuốc được cho là kích thích ăn uống cho bé.
Vì
quá lo lắng con lười ăn, gầy ốm, nhiều bà mẹ này đã đặt mua thuốc này
cho con mình uống. Chị Minh Hằng là một trong số đó. Chị chia sẻ: “Mình
biết việc mua thuốc tự ý cho con dùng là việc làm không nên tuy nhiên
mình cũng thấy không chỉ mình mà nhiều mẹ có vẻ tin tưởng người bán cũng
như sản phẩm đó. Mình đã quyết định mua 30 viên cho bé dùng thử, sau
khi chuyển khoản 180.000 đồng đến chi nhánh ngân hàng VCB của nickname
Ha Pham, chỉ ngay hôm sau mình đã có thuốc. Thuốc dễ dùng, chỉ cần ngâm
vào nước để một lúc rồi dầm ra, bé uống dễ dàng”.
Nghe
theo lời giới thiệu "chân chất" kèm ảnh sống động của con gái của người
bán, bao bà mẹ trên hội đã nhờ nickname này mua thuốc bằng cách chuyển
tiền, gửi thông tin tuổi, chiều cao, cân nặng của con mình cho
nickname.
"Nhìn
những viên nhỏ có kích cỡ giống như viên B1 được bán với giá 6.000 mỗi
viên, trên viên thuốc có chữ CTO/5, mỗi gói thuốc kèm 1 tờ giấy cắt từ
vở ô li ghi liều dùng bằng tiếng Đức, mình cũng hơi thất vọng. Tuy
nhiên, sự nghi ngại của mình bị 'đạp tan' khi trên diễn đàn, các mẹ thi
nhau khen ngợi thuốc này tốt và nhiều mẹ cũng bảo 'Tốt gỗ hơn tốt nước
sơn', vậy là mình đánh liều cho con uống", chị Loan Trần - một thành viên trong nhóm bộc bạch.
Chị Hoàng Nga – một thành viên từng bị nickname Ha Pham mê hoặc, chia sẻ: “Mình nghĩ bạn chủ top Ha Pham cũng như những bà mẹ khác, có kinh nghiệm hay thì chia sẻ thôi chứ không ai nghĩ...".
Được biết, nickname Ha Pham đã giới thiệu sản phẩm của mình như sau:
“Bà chị bên Đức cho con đi khám và bác sĩ kê thuốc này cho uống. Con
của mình uống tăng cân nên mình chia sẻ với mọi người. Mẹ nào muốn dùng
thì cho biết thông tin về bé đó, mình sẽ nhờ chị bên Đức tìm một đứa trẻ
tương đương đi bác sĩ bên đó khám và kê đơn cho uống". Hay "Đây là
thuốc con gái mình uống. Còn đừng ai hỏi tên là gì vì mình không trả lời
đâu. Mình đang lấy giùm để tạo uy tín vì mình chắc chắn thuốc này dùng
tốt và không hại gì. Vì thuốc này bà mẹ cho con bú cũng dùng được, trẻ
từ 8 tháng đến 1 tuổi nếu ăn được cháo cũng đều dùng được. Nếu không an
toàn thì ai dám khẳng định cho bà mẹ cho con bú uống được, hay mình bị
điên hay sao mà thuốc không tốt lại cho con mình, chồng mình uống? Khẳng
định là thuốc không giữ nước nhé. Mẹ nào không tin qua nhà mình bế con
mình hộ mình cái".
Nghe theo lời giới
thiệu "chân chất" kèm ảnh sống động của con gái của nickname này, bao bà
mẹ trên hội đã nhờ nickname này mua thuốc bằng cách chuyển tiền, gửi
thông tin tuổi, chiều cao, cân nặng của con mình cho Ha Pham.
Cận cảnh viên thuốc
Mặt ghi tiếng Việt
Mặt ghi tiếng Đức
Cứ
vậy, niềm tin này cộng thêm những phản hồi “con mình tăng cân vùn vụt”
từ những mẹ khác khiến các mẹ còn ngờ vực quyết tâm mua bằng được thần
dược cho con dù nguồn gốc, thành phần, chất lượng thuốc không hề rõ
ràng.
Chia sẻ về điều này, chị Thanh Bình, một
bà mẹ từng cho con uống thuốc bộc bạch, chị từng mua hơn 50 viên thuốc
nhỏ bằng viên B1, có chữ TCO/ 5. Kèm bao bì thuốc là mẫu giấy nhỏ, 1 mặt
ghi tiếng Đức, một mặt là hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt.
Bên
cạnh những bà mẹ “nhẹ dạ” tin người, nhiều bà mẹ lên tiếng không đồng
tình với sự liều lĩnh khi cho con dùng thuốc không có chỉ định.
Cụ
thể, tờ giấy ghi: Ngày 4 viên, chia 2 bữa. Sáng 2, tối 2, uống trước
hoặc sau ăn đều được (15-30 phút). Uống 1 tuần nghỉ 1 tuần, lặp lại thế 3
lần.
Kèm rõ ràng tiền phí: 56v *6k/v = 336.000 đồng.
Như vậy, đây là đơn thuốc 56 viên giá 336 000. Trừ 100.000 đồng (trước
khi thuốc đến tay người dùng thì người dùng cần phải đặt cọc trước
100.000 đồng để nickname Ha Pham mua giùm).
Rất nhiều lời chia sẻ, thúc giục từ các mẹ trót nhẹ dạ "hãy đưa con đi khám" sau khi dùng thứ thần dược không nguồn gốc này
Chị Mĩ Linh, An Lão, Hải Phòng buồn bã chia sẻ: “Có
con còi buồn lắm, đi đâu ai ai cũng chê, cũng cười, bố mẹ chồng cũng
tạo áp lực lên cho mình, chồng mình cũng hùa theo bảo do mẹ… béo ăn hết
phần của con. Chỉ vì muốn con tăng cân, nghe lời nhiều mẹ, mình đã sai
lầm mua thuốc cho con uống. Nhưng thật khó hiểu, sau khi con uống được 1
tuần, mình thấy con ăn ngoan hơn, nhanh đói hơn, lại trộm vía lên cân
tốt. Thế là mình cho con uống được ngót nghét 18 viên”.
Bên
cạnh những bà mẹ “nhẹ dạ” tin người, nhiều bà mẹ lên tiếng không đồng
tình với sự liều lĩnh khi cho con dùng thuốc không có chỉ định. Chị Uyên
chia sẻ: “Mình cũng là một người sống
tại Đức, mình cũng đã nuôi con thâm niên 10 năm, xin đính chính với mọi
người, ở Đức Bác sĩ không bao giờ kê thuốc tăng cân cho con và muốn mua
bên này cũng khó, tại con Tây có gầy đâu mà bán được thuốc tăng cân”.
Cha mẹ cần tỉnh táo
Trả
lời về vấn đề này, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi –
bệnh viện Bạch Mai cho rằng vì thiếu hiểu biết, nhẹ dạ của cha mẹ mà
không ít trẻ con gặp họa, mang bệnh vào người, thậm chí có thể nguy hiểm
đến tính mạng của trẻ.
Để đưa ra một chẩn
đoán rồi kê thuốc, bác sĩ cần phải vận hành đủ 3 kênh thông tin trong
tay: Thứ nhất: cảm nhận của cha mẹ về biểu hiện bất thường từ con, thứ 2
là qua thăm khám bệnh nhân, thứ 3 là phải nhờ tới máy móc.
Bác
sĩ Dũng nhấn mạnh, khám bệnh, kê đơn thuốc là những công việc phức tạp
đòi hỏi nhiều yếu tố. Vì vậy nếu cha mẹ chỉ nghe, xem quảng cáo trên
mạng rồi tự áp dụng cho con thì quả là điều sai lầm, gây ảnh hưởng
nghiêm trọng cho sức khỏe con trẻ. Cha mẹ đọc tài liệu tham khảo cần
phải hiểu sâu về nó, cần có chuyên môn. Đừng bao giờ tự ý mua thuốc cho
con dùng khi chưa có chỉ định của bác sĩ và càng không nên sử dụng thuốc
trên mạng, không rõ nguồn gốc.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ