Vụ việc nữ sinh ngoan hiền lớp 11 ở Bình Dương vừa tự tử sau đợt thi học kỳ khiến dư luận xót xa. Nguyên nhân thực sự được đưa ra là kết quả học tập của em không được như sự kỳ vọng của bố mẹ càng khiến các bậc phụ huynh lo lắng và day dứt.
Trước đó, ngay trong năm 2015 cũng có không ít những vụ việc tương tự đáng tiếc đã xảy ra:
Nữ sinh lớp 11 và 5 lá thư tuyệt mệnh khiến bố mẹ đau đớn
Khoảng 10h ngày 27/12, em Đặng Thị Thùy Trang (16 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập - Bình Phước), học sinh lớp 11B, Trường THPT Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã nhảy xuống đập nước tự tử vì kết quả học tập không được như mong muốn.
Kiểm tra trong balô Trang để lại, công an phát hiện 5 lá thư tuyệt mệnh. Trong đó có 2 bức thư Trang gửi cho bố mẹ, còn lại gửi cho chị gái, bạn bè với nội dung thể hiện sự buồn chán, thất vọng vì kết quả học tập không đáp ứng được sự kỳ vọng của bố mẹ, người thân.
Trong bức thư nạn nhân gửi bố mẹ có đoạn: "Con luôn suy nghĩ rằng phải đậu trường công an hay y cho bố mẹ vui lòng, nhưng con thực sự rất mệt, con mệt lắm, con buông xuôi tất cả. Con không thể hoàn thành nó được…".
Nội dung này làm bố mẹ Trang đau đớn tột cùng vì không biết rằng mình đã vô tình tạo áo lực quá lớn cho con gái. Khi lực lượng chức năng đang dò kiếm thi thể Trang, bố em gào thét thảm thiết bên đập: "Trang ơi! Bố mẹ xin lỗi, bố mẹ biết lỗi rồi, hãy tha lỗi cho bố mẹ!".
Được biết, Trang là con út trong gia đình. Hai người chị của Trang đều không học đến nơi đến chốn nên gia đình cũng kỳ vọng vào Trang rất nhiều. Năm trước Trang là học sinh tiên tiến. Kết thúc kỳ thi học kỳ 1 vừa rồi, Trang cho rằng điểm thi không cao nên chỉ xếp loại học sinh trung bình.
Bị mẹ mắng trước mặt bạn, nam sinh lớp 9 nhảy lầu tự tử
Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 9 giờ sáng ngày 28/11 tại Trường THCS Lý Tự Trọng, Gò Vấp, TP.HCM. Nam sinh Đ., sau khi tan học được mẹ tới đón tuy nhiên khi em vừa ra đến cổng trường bị mẹ mắng xối xả vì chểnh mảng trong học tập, có điểm số không tốt ở một vài môn học.
Chịu không được uất ức vì bị mẹ la mắng trước mặt bạn bè, phụ huynh xung quanh, nam sinh chạy một mạch lên lầu 3 - lầu cao nhất của tòa nhà phía tay trái trường học, rồi nhảy xuống đất tự tử.
Do nhảy từ độ cao khoảng 12m xuống sân trường bằng bê tông nên nam sinh này bị chấn thương rất nặng. Ngay sau đó, nạn nhân được Ban giám hiệu nhà trường, lực lượng bảo vệ dân phòng gần đó đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Phía nhà trường THCS Lý Tự Trọng, thường ngày Đ. là học sinh hiền lành, học khá giỏi, ngoan ngoãn và được thầy cô cũng như bạn bè quý mến. Còn trong gia đình, Đ. là em út nên cũng rất được yêu thương.
Liên tiếp 2 nữ sinh tự tử vì bố mẹ mắng chuyện học hành
Tháng 11/2015 cũng ghi nhận 2 trường hợp nữ sinh tự tử do nguyên nhân học hành. Đó là trường hợp em V.T.N, học sinh lớp 8 Trường THCS Trần Thúc Nhẫn (Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) và một nữ sinh khác cũng học lớp 8 ở Bình Thuận.
Cụ thể, ngày 5/11, em V.T.N được bố mẹ phát hiện bất tỉnh trong phòng với mùi thuốc sâu nồng nặc. N. được gia đình đưa đi cấp cứu ngay sau đó trong tình trạng ngộ độc nặng. Tuy nhiên, chiều 7/11, N. đã tử vong.
Nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột này được cho là thời gian đó, N. ham chơi game bỏ bê học hành, thường xuyên bị bố mẹ la mắng nên nghĩ quẩn.
Trường hợp ở Bình Thuận xảy ra vào đúng ngày 20/11, nữ sinh này được phát hiện khi đang ôm cổ than đau rát và nôn ói dữ dội nên may mắn được cứu sống. Nữ sinh cho rằng do bố cứ gặp là mắng về thành tích học tập khiến em bị sốc và chán sống…
Kỳ vọng cần có mức độ, mắng con cũng phải có nghệ thuật?
Việc cha mẹ yêu thương và kỳ vọng ở con cái là điều hết sức dễ hiểu mà phụ huynh nào cũng ấp ủ khi nuôi dạy con cái. Chính vì vậy việc mắng mỏ, thậm chí phạt con là điều rất thường gặp.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lí cho hay, trẻ rất nhạy cảm và dễ phản ứng với những lời nói xúc phạm của người lớn. Khi bị cha mẹ mắng, những học sinh này không tự ý thức được hành vi của mình nên đã suy nghĩ dại đột. Vì vậy để giáo dục con cái, cha mẹ cần có kỹ năng, có “nghệ thuật”. Tùy theo tính cách của mỗi em, cha mẹ nên có biện pháp phù hợp, tuy nhiên đối với bất kỳ trẻ nào người lớn cũng nên biết làm chủ cơn giận dữ của mình, tránh nặng lời, xúc phạm đến con.
Thêm nữa, bố mẹ nên hoàn toàn tránh việc mắng mỏ con trước mặt khách, bạn bè, thầy cô, chốn đông người.... Hành động này khiến bé cảm thấy xấu hổ, “mất mặt” và tổn thương, trở nên tự ti với bản thân mình.Các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc trước khi mắng mỏ hoặc đổ lỗi tất cả cho con. Khi một lỗi lầm đã qua thì hãy cho qua, đừng nên cứ giận là nhắc đi nhắc lại sẽ khiến trẻ trở nên ác cảm và thu mình trước bố mẹ…
Con cái luôn là niềm tin và hy vọng của mỗi vị phụ huynh, tuy nhiên các vị phụ huynh cũng không nên đặt lên vai các em quá nhiều kỳ vọng khiến cuộc sống của trẻ trở nên ngột ngạt và áp lực. Dù có mong muốn điều gì đi chăng nữa cũng cần căn cứ vào khả năng và tính cách của trẻ chứ đừng nên áp đặt trẻ theo ý mình.
Mong là các bậc phụ huynh sẽ chú ý hơn đến tâm lý của trẻ để con cái luôn thực sự được yêu thương và bình yên trong vòng tay cha mẹ!
V.K/VietNamNet