Ronaldo, Messi, Neymar, Công Vinh hay BLV Tạ Biên Cương cũng không thể bỏ qua cơn sốt khủng khiếp của trào lưu "Đây là.../Hãy như...".
Chỉ cách đây mấy tiếng đồng hồ, cả Facebook đã bị "đánh úp" bởi một trào lưu mới, tạm đặt tên là... "Đây là.../ Hãy như...". Những bức ảnh với nội dung "Đây là Mai, đây là Trung, đây là Thanh" kèm theo hàng loạt đặc điểm, mô tả tính cách của người đó đã được dân mạng truyền tay nhau đến chóng mặt.
Bắt nguồn từ nước ngoài, với tên gọi "Be like Bill" (Tạm dịch: Hãy như Bill), loạt ảnh tưởng chừng như có những nội dung vô cùng nhảm nhí này lại trở thành cơn sốt và được chia sẻ rất nhiệt tình. Tất nhiên, các sao bóng đá nội hay ngoại cũng đều bị đưa vào trào lưu này.

Ronaldo với cuộc sống đầy màu sắc cả trong lẫn ngoài sân cỏ dĩ nhiên phải là cái tên được nhắc đến đầu tiên.

Không hào nhoáng, phô trương, nhưng Messi xứng đáng cho thế giới bóng đá phải học tập

Chỉ hơn 2 năm chuyển sang khoác áo Barcelona, Neymar đã chứng minh tên tuổi của anh không chỉ bó hẹp ở Brazil.

Cái răng thỏ cùng những scandal cắn đối phương khiến Suarez trở nên xấu xí trong mắt cổ động viên.

Có lẽ không cần phải nói nhiều về "Thiên thần" Kaka nữa.

Có tài năng đến mấy thì Mourinho cũng chỉ là một người làm thuê mà thôi.

Các fan Quỷ đỏ đừng trách Van Gaal nữa. Hãy cho Van Gaal thêm thời gian.

Phong độ yếu kém của Rooney cũng trở thành cảm hứng cho trào lưu "Đây là.../Hãy như".

Chất đường phố trong con người Diego Costa được thể hiện mọi lúc, mọi nơi.

Tiếc là Ibra lại sinh nhầm thời với Ronaldo và Messi.

Thế giới bóng đá hẳn sẽ kém vui nếu không có Balotelli.

Không quá lời nếu nói Công Vinh là soái ca của bóng đá Việt.

Công Phượng cũng được xem là niềm cảm hứng cho giới trẻ bởi những nỗ lực của mình.

Nhiều fan có lẽ vẫn chờ BLV Tạ Biên Cương "chém gió" trở lại.