Lần đầu tiên sau 8 năm, ACMilan giành ngôi đầu bảng trước khi kết thúc giai đoạn 1 của Serie A. Mùa ĐôngSan Siro đang được sưởi ấm bằng kết quả tích cực. Để rồi từ đó, trong trái timmỗi Milanista dấy lên hy vọng về sự trở lại của đế chế Đỏ-Đen.

Từ thất vọng đến kỳ vọng, đó làhành trình của Milan suốt hơn 1 năm qua. Ngay đầu mùa giải trước, Leonardo đểthua vỡ mặt 0-4 trong trận derby thành Milan đầu tiên tham dự trên cương vị HLV.Ở trận derby lượt về, khi Milan đang bám đuổi Inter quyết liệt, kết quả cũngchẳng khá hơn với thất bại 0-2 bất chấp được chơi hơn 2 người.

Hai trận thua liên tiếp trong 2trận derby là đại diện cho một mùa giải 2009/10 thất vọng của Milan. Tại SerieA, họ chỉ xếp thứ 3 với 12 điểm kém đội vô địch Inter. Còn ở Champions League,Milan cũng bị loại ở vòng 1/8 đầu tiên bởi M.U. Và rồi Leonardo ra đi, mở ra mộttriều đại mới.

Người lên thay Leonardo, HLVAllegri chưa có kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng lớn. Nhưng chính chiến lược giacó phần “quê mùa” này lại đang thổi luồng sinh khí mới vào Rossoneri. Milan củatháng 5/2010 và Milan của 4 tháng sau mang những diện mạo hoàn toàn khác.

Đế chế Đỏ - Đen trở lại?
Milan được kỳ vọng sẽ trở lại thời hoàng kim của mình

Dưới thời Allegri, không còn chỗcho sự lãng mạn và Milan cũng không còn hoa mỹ như trước nữa. Sơ đồ siêu tấncông nhưng siêu mất cân bằng 4-2-1-3 bị vứt xó, thay vào đó là chiến thuật4-3-1-2 với 3 tiền vệ cơ bắp.

Đã có nhiều Milanista chỉ tríchlối chơi “dùng thịt đè người”, đi ngược với truyền thống tấn công đẹp mắt củaRossoneri. Nhưng vấn đề là với cách chơi này, Milan đang dẫn đầu BXH Serie A2010/11.

Với 36 điểm/17 vòng, lần đầu tiênsau 8 năm, Milan giành ngôi đầu bảng trước kỳ nghỉ Đông. Cần biết trong 6 mùagiải gần nhất, đội giành chức “vô địch mùa Đông” sau đó đều đoạt Scudetto.

Liệu năm nay, Milan có tiếp nốiđược thành tích Juve hay Inter đã làm được? So với cùng kỳ mùa trước, Milan đangcó nhiều hơn 2 điểm, ghi được nhiều bàn thắng hơn (29 so với 28 bàn) và để thủnglưới ít hơn (13 so với 19 bàn thua). Đó chưa phải sự tiến bộ rõ rệt nhưng chừngđó cũng đang đem đến cho Milan cơ hội tốt nhất để lật đổ ngai vàng của Inter.

Vấn đề với Milan ở chỗ: LiệuAllegri có duy trì được sự hưng phấn trong giai đoạn còn lại của mùa giải, đặcbiệt khi Champions League trở lại? Nên nhớ trong vài năm gần đây, Milan luônthăng hoa trong một quãng thời gian ngắn trước khi trở lại mặt đất bởi sự sa sútthể lực của các trụ cột.

Nửa đầu năm 2010 kết thúc trongnỗi buồn miên man, với câu hỏi không lời giải đáp dành cho các CĐV về việc: “Baogiờ Milan mới trở lại ở Serie A?”. Nhưng rất nhanh, chỉ nửa năm sau, kỳ vọng vềsự trỗi dậy của đế chế Đỏ - Đen sau nhiều năm bị màu Xanh – Đen của Inter chekhuất tại Serie A, đang lớn hơn bao giờ hết!

Theo Xã luận