
Tôi là người viết về việc "lấy chồng trưởng họ" gia đình chồng hôm trước, liên quan đến việc sinh con gái. Sau khi đọc các bình luận, kể cả tích cực hay tiêu cực, tôi đã ngồi thủ thỉ với chồng. "Anh này, sau khi bé M (bé thứ hai) lớn, hay mình sinh thêm một bạn nữa nhỉ?"
"Sao lại phải sinh thêm?"
"Thì ai chẳng muốn con trai có gái, mà anh còn là con trưởng nữa."
Chồng tôi cười: "Trưởng giả thì có. Anh muốn thoát khỏi cái chức trưởng họ ấy lâu rồi. Tuổi thơ của anh là đun nước pha chè cho cha chú, cọ sân rửa bát mỗi khi đình đám công việc bên nhà tổ. Lần trước cúng tổ, anh đã nói với bố là con làm ăn xa, nhờ người khác làm cho mà ông không nghe, cứ muốn anh về nhà nhưng anh bảo luôn: 'Đời bố, bố quyết; đời con, con quyết'. Thế là ông đuổi anh đi luôn (hôm đấy con bé nên tôi không về, nên không biết).
Còn về việc có con trai con gái thì ai chả muốn, nói không là nói phét, nhưng mà đẻ như em thì vất vả quá. Ai lại cứ con bám mẹ không cho ai bế, rồi một tháng ôm con đi viện 2 lần, trông lủi thủi lắm. Nội thì không trông, ngoại thì đau ốm. Thôi, cho tiền anh cũng chẳng đẻ".
Tôi cố gắng hỏi chồng thêm: "Nhưng mà ông bà muốn có cháu trai anh ạ".
"Đẻ hay không do mình. Ông bà nói làm gì. Ông bà chả trông giúp con thì thôi, bé đỏ hỏn đã đi ở trọ với bố mẹ (lúc đẻ thì tôi về nội ở 4 tháng, hàng tháng đưa bà tiền ăn mà bà kiểu bảo đưa không đủ nên anh giận lắm, hai đứa trẻ bọn tôi đều tự chăm từ bé). Đến anh còn không muốn ở nhà, nếu muốn anh đã không mua đất xây nhà rồi chứ nợ nần cho khổ. Tiền ấy về quê mình xây nhà còn để được ít vốn."

Ảnh minh hoạ
Rồi tôi cũng hỏi về tin nhắn với hai cô em chồng, chồng tôi bảo là chúng nó tự lập nhóm rồi thêm vào, chủ yếu là muốn chồng gửi tiền về cho ông nội vì ông đau chân, nên có nhắc đến chuyện đó. Chồng tôi bảo là có xem nhưng bận nên không trả lời và thoát nhóm. Tôi xem thì đúng là anh không trả lời trong nhóm, có một lần chuyển 3 triệu thôi. Và tôi cũng tâm sự là nhiều lần mẹ gây áp lực chuyện con cái (lúc có chồng thì ngọt nhạt lắm), thì anh hỏi sao không thấy nói gì trước mặt anh. Nếu có anh đã nói lại. Rồi anh bảo sẽ nói chuyện với bà cho rõ ràng. Anh tâm sự là lúc đẻ bé thứ hai, cũng bị trêu nhiều, nhưng mà anh bảo là anh muốn dồn tiền trả nợ. Nếu cày cuốc được sẽ ra làm riêng, vì hiện tại anh vẫn làm hành chính ở công ty, tối về anh tự thuê xưởng làm, một tháng cũng thêm được 8-10 triệu. Tiền này hàng tháng anh trả nợ (nợ 600 triệu ngân hàng), còn lương hai vợ chồng thì để chi tiêu.
May là hiện tại anh vẫn còn muốn giữ mái nhà này, để hai bé con của tôi vẫn đủ cha đủ mẹ.
À, có bạn nói là đang nợ nần mà kêu nhỡ là vô trách nhiệm, thì tôi chia sẻ luôn là tôi đặt vòng, nhưng lúc đi siêu âm lần đầu, bác sĩ nói vòng bị lệch vị trí, tuột 1/3 rồi nên mới dính. Bé bị bóc tách tụ dịch đến tận tuần 14 (bóc tách túi thai - hiện tượng có máu tụ quanh túi thai, xảy ra khi bánh nhau thai bị tách ra khỏi niêm mạc tử cung thay vì gắn liền vào như bình thường - BTV). Con đến bất ngờ, dù khó khăn bé vẫn bình an đến với gia đình tôi, nên là không biết trước được đâu ạ. Cảm ơn mọi người đã an ủi tôi.
