Tình huống tung người đạp bóngvào ngực Alonso ở trận chung kết World Cup 2010 của De Jong khiến cả thế giớiphải sững sờ và ngạc nhiên. Tuy nhiên, tiền vệ người Hà Lan lại không tỏ ra hốilỗi về hành động thô bạo của mình.

Trận chung kết World Cup 2010 đểlại ấn tượng xấu trong mắt người hâm mộ khi có đến 13 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Sautrận đấu đó, FIFA quyết định phạt tiền cả hai đội bóng để răn đe. Đây cũng làtrận chung kết một kỳ World Cup có số lượng thẻ phạt lớn nhất từ trước đến nay.

Tình huống Nigel De Jong tungchân đạp thẳng vào ngực Alonso được coi là hành động thô bạo nhất ở trận đấunày. Tiền vệ Real Madrid đã đổ gục xuống sân và phải mất vài phút mới thi đấutrở lại. Bản thân chính trọng tài Howard Webb cũng khẳng định đã mắc sai lầm khikhông rút thẻ đỏ đuổi De Jong ra khỏi sân.

De Jong không hối hận với cú kung-fu nhằm vào Alonso

De Jong không hối hận với pha đạp bóng nhằm vào Alonso

Tuy bị cả thế giới lên án về phabóng đó nhưng De Jong cho rằng anh không hề cảm thấy hối hận về hành vi bạo lựccủa mình. Tiền vệ đang chơi cho Man City còn cho biết nếu bị đuổi khỏi sân, anhcũng không hề phản ứng.

De Jong khẳng định: “Tôi khônghối tiếc vì những việc đã xảy ra, có điều tôi không hề cố ý làm anh ấy bịthương. Tôi không nghĩ đó là hành động cao chân quá mức. Những trận đấu tạiWorld Cup luôn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, đòi hỏi cầu thủ phải tập trung caođộ.

Đáng tiếc là Hà Lan lại thất bạidù chúng tôi chơi không đến nỗi tồi. Còn bây giờ, sự quan tâm lớn nhất của tôilà thi đấu hết mình để thu được thành công cùng Man City, tôi cũng không dànhnhiều thời gian để suy nghĩ về hành động của mình với Alonso như thế nào”.

Cuối cùng, De Jong cũng thổ lộ:“Tôi vẫn không quên được những khoảnh khắc đẹp đẽ của Hà Lan tại World Cup 2010,đó là những ký ức tuyệt vời của tôi với ĐT Hà Lan”.

Theo Kim Anh
Dân Trí