Đệ nhất phu nhân của một quốcgia được xem như bậc “mẫu nghi thiên hạ”. Vì thế, người ta thường kỳ vọng một đệnhất phu nhân phải là một người phụ nữ hoàn hảo, chuẩn mực, có thể là tấm gươngđể mọi người nhìn vào.

Đệ nhất Phu nhân cũng ngoại tình, lộ ảnh nóng
 

Chính vì thế, làm Đệ nhất phunhân có nghĩa là phải thận trọng trong từng cử chỉ, lời nói lẫn hành động bởinhất cử nhất động của họ đều nằm trong tầm ngắm của người dân cũng như giới báochí vốn nổi tiếng là những chuyên gia “săm soi”. Thông thường thì các đệ nhấtphu nhân đều cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình dù công việc này đối với họđôi khi rất căng thẳng và mệt mỏi.

Tuy nhiên, không phải đệ nhất phu nhân nào cũng có thể tránh được những sơ suấtvà cũng không phải đệ nhất phu nhân nào cũng hiểu được vai trò của mình.

Đệ nhất phu nhân lộ ảnh nude


Hồi giữa năm 2009, truyền thông thế giới được một phen nổi sóng khi xuất hiệnmột bức ảnh khoả thân hoàn toàn của Đệ nhất phu nhân xinh đẹp của nước Pháp – bàBruni-Sarkozy. Bức ảnh này được công bố và đem ra bán đấu giá ngay trước thềmmột chuyến thăm quan trọng của vợ chồng Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đến Anh.

Đệ nhất phu nhân Bruni-Sarkozy vốn xuất thân là một người mẫu và là một ca sĩ.Khi bà Bruni bắt đầu có mối quan hệ tình cảm với Tổng thống Sarkozy, bà đã khônggiành được mấy thiện cảm của người dân Pháp bởi bà được cho là đã từng hẹn hòvới một loạt những tên tuổi nổi tiếng như ngôi sao nhạc rock Mick Jagger hay tayguitar Eric Clapton... Việc bà Bruni và ông Sarkozy kết hôn sau một thời giantìm hiểu hết sức chóng vánh cũng khiến công chúng Pháp càng ít tin tưởng vào Đệnhất phu nhân của họ.

Chuyện tình kiểu Hollywood của vợ chồng Tổng thống Sarkozy cũng là nguyên nhânkhiến uy tín của ông này bị giảm sút. Ông Sarkozy từng bị chỉ trích khi bày tỏtình cảm với vợ giữa nơi đông người, thậm chí là còn trong các chuyến công duchính thức. Trong chuyến thăm Nam Phi năm 2009, vợ chồng Tổng thống Pháp đã liêntục hôn nhau nơi công cộng, và ngay cả khi chụp ảnh với cựu Tổng thống Nam PhiNelson Mandela.

Trong khi bà Bruni đang cố chiếm cảm tình của người dân Pháp bằng cách xây dựnghình ảnh một Đệ nhất phu nhân thanh lịch, mẫu mực và chuyến đi thăm Anh là mộtcơ hội để bà thể hiện điều đó thì nhà đấu giá Christie"s đã bất ngờ quyết địnhđưa bức ảnh khỏa thân hoàn toàn của bà ra bán đấu giá ở New York. Bức ảnh nuycủa Đệ nhất phu nhân Bruni được thực hiện khi bà còn làm người mẫu.

Khỏi phải nói, bà Bruni đã tức giận như thế nào bởi công sức xây dựng hình ảnhcủa bà trong vài tháng qua đã bị đổ vỡ tan tành.

Một trợ lý của bà Sarkozy cho biết: “Bà ấy rất giận dữ, nếu không muốn nói làrất buồn khi một tổ chức thương mại lại chọn công bố bức ảnh vào một thời điểmquan trọng như vậy”.

Rõ ràng, sự kiện một Đệ nhất phu nhân lộ ảnh nude là điều xưa nay hiếm có vàhình ảnh của bà Bruni khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Được biết, bức ảnh khoả thân của Đệ nhất phu nhân Pháp đã được bán với mức giá91.000 USD, nhiều hơn gấp 20 lần so với mức giá được mong đợi.

Tuy nhiên, với bản lĩnh của một người từng trải qua cuộc sống lắm thị phi ở lànggiải trí, bà Bruni đã nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Không những thế, bàcòn thực hiện vai trò của mình tốt hơn rất nhiều so với sự mong đợi của ngườidân Pháp. Carla đã tích cực tham gia vào các cuộc gặp gỡ, tiếp khách và nhữngchuyến công du nước ngoài với chồng. Ở đâu, bà cũng xuất hiện với phong tháithanh lịch, quyến rũ và vô cùng cuốn hút. Không chỉ xinh đẹp, nổi tiếng, bàCarla còn tạo ấn tượng tốt với nhiều người bởi khả năng nói được nhiều ngoạingữ. Có thể nói, chính hình ảnh về một Đệ nhất phu nhân xinh đẹp, thanh lịch,khéo léo và giỏi giang đã giúp cho tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Pháp tăng lên rấtnhiều trong thời gian sau này. Không ít người Pháp đã thay đổi cách nhìn về Đệnhất phu nhân Bruni. Chắc rằng, nhiều người trong số họ không khỏi tự hào vì đấtnước Pháp có một Đệ nhất phu nhân xinh đẹp và thanh lịch như thế.

Đệ nhất phu nhân Zimbabwe liên tục “cắm sừng” chồng

Nếu như sự việc lộ ảnh nude của Đệ nhất phu nhân Pháp là do khách quan, khôngmong muốn thì chuyện ngoại tình của Đệ nhất phu nhân Zimbabwe lại là hành độngcó chủ ý.

Vào tháng 10 năm 2010, cả đất nước Zimbabwe xôn xao trước tin Tổng thống RobertMugabe của họ liên tục bị vợ là – bà Grace Mugabe “cắm sừng”. Thực ra, ôngMugabe, 81 tuổi, đã phát hiện ra sự thật về chuyện ngoại tình của vợ từ hồitháng 7 nhờ vào tiết lộ của người em gái Sabina, 75 tuổi. Điều cay đắng hơn làbà Grace lại đi lại với chính người bạn thân cận nhất của Tổng thống Mugabe từtrước đến nay và là người đứng đầu Ngân hàng trung ương Zimbabwe - ông GideonGono, 50 tuổi.

Theo những nguồn tin trong chính phủ Zimbabwe cho biết, cặp đôi trên gặp nhauthường xuyên khoảng 3 lần một tháng tại trang trại bò sữa của bà Grace hoặc tạinhững khách sạn sang trọng ở quốc gia láng giềng Nam Phi.

Đây không phải lần đầu tiên Đệ nhất phu nhân Grace ngoại tình sau lưng chồng.Người tình cũ của bà, Peter Pamire, chết trong một tai nạn xe hơi bí ẩn. Mộtngười khác là James Makamba đã ra nước ngoài. Không chỉ liên tục cắm sừng chồng,bà Grace còn bị chỉ trích vì phong cách sống xa hoa và thú mua sắm hàng hiệu.

Việc một Đệ nhất phu nhân liên tục ngoại tình là trường hợp hy hữu đáng xấu hổ.Nó đã khiến Tổng thống Robert Mugabe thực sự bẽ mặt. Ông này được cho là đã tìmmọi cách để bưng bít thông tin, cứu vãn danh dự và lòng tự trọng của mình nhưngkhông thể. Thông tin này đã nhanh chóng lan rộng ra khắp đất nước Zimbabwe vànhiều người dân thực sự bàng hoàng khi biết vị Tổng thống quyền lực của họ bị vợ“cắm sứng” nhiều lần.

Với trường hợp của Đệ nhất phu nhân Grace, người phụ nữ này dường như không hiểuđược vai trò là “mẫu nghi thiên hạ” của mình. Không hiểu khi đối diện với nhữngngười dân Zimbabwe, bà Grace cảm thấy như thế nào?


Theo Vnmedia