Mới đây, một sự việc gây bất bình đã xảy ra ở tỉnh Adana, Thổ Nhĩ Kỳ. Cặp vợ chồng trẻ là chị Melek Sert (32 tuổi) và anh Hasan Sert (34 tuổi) đang háo hức chào đón đứa con trai thứ ba của mình. Tuy nhiên, vào ngày 27/12/2021, khi đang mang bầu mới hơn 5 tháng, chị Melek bị đau bụng, chảy máu. Khi nhập viện, may mắn là bác sĩ cho biết thai nhi vẫn an toàn. Sau 3 ngày điều trị, chị Melek được về nhà.
Thế nhưng sang ngày hôm sau, tức 31/12/2021, thai phụ lại tiếp tục cảm thấy không khỏe nên đã đi cấp cứu vào Bệnh viện Yuregir State. Lần này không may mắn như lần trước, vào ngày 2/1, các bác sĩ xác định chị bị sảy thai và em bé bị chết lưu trong bụng mẹ.
Em bé xấu số mới gần 6 tháng tuổi sau đó đã được các bác sĩ thực hiện thủ thuật giúp đẩy thai ra ngoài theo cách tự nhiên, không can thiệp phẫu thuật.
Không bao lâu sau, phía bệnh viện đã trả thi thể của em bé đặt trong một chiếc túi nhỏ. Gia đình Hasan và Melek nhanh chóng chuẩn bị tang lễ cho đứa con trai yểu mệnh. Thế nhưng vào thời khắc đưa con đến nghĩa trang địa phương để chôn cất, điều rùng mình đã xảy ra.
Anh Hasan khẳng định mình đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc văng vẳng đâu đây. Ban đầu, anh cho rằng đó là trẻ em ở gần đó hoặc mình bị ám ảnh vì quá mệt mỏi, đau buồn. Sau một lúc, tiếng khóc càng rõ hơn và anh mới giật mình nhận ra âm thanh phát ra từ trong chính chiếc quan tài của con mình chứ không phải nơi nào khác.
Quá sốc trước cảnh tượng trước mặt, mọi người đã ngay lập tức đưa em bé lên xe ô tô và quay đầu thẳng đến bệnh viện. Em bé sơ sinh được xác định vẫn còn sự sống và được đưa vào phòng điều trị đặc biệt.
Hiện tại, bé trai sơ sinh vẫn đang phải vật lộn để duy trì sự sống. Gia đình anh Hasan đang tích cực xuất hiện trên truyền thông, cầu cứu cộng đồng để tìm người hiến máu cho em bé vì em mang nhóm máu hiếm. Việc em có thể sống sót hay không vẫn còn phải mong đợi kỳ tích.
Việc phía bệnh viện tuyên bố chị Melek bị sảy thai một cách sai lầm đã khiến gia đình vô cùng phẫn nộ. Chị Melek cho biết: "Khi họ bế con tôi đi, tôi đã có cảm giác như thể thằng bé vẫn còn sống và tôi đã hỏi chồng có phải liệu con mình chưa chết không. Anh ấy đã đi hỏi y tá và họ khẳng định thằng bé đã chết". Gia đình cho rằng nếu được chăm sóc đặc biệt ngay từ khi ra khỏi bụng mẹ, em bé sẽ có nhiều khả năng được sống hơn đáng kể.
Hiện các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc điều tra đối với bệnh viện để xác định xem họ có phải chịu trách nhiệm hay không.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị