“Nhạc củahọ thật chất!” - đó là lý do mà Jack, một du khách Anh, thích đến Unix Kafe &Biznis Klub Cafe để nghe The Yellow Bongo hát mỗi đêm.
Mười hai năm khôngphải là thời gian ngắn để duy trì sự sống cho một ban nhạc “chuyên trị” bar vàphòng trà như The Yellow Bongo.
Nhiều người đã rađi, nhiều người vẫn nán lại, để đến hôm nay The Yellow Bongo thật sự trở thànhmột cái tên nhận được sự yêu mến đặc biệt của một bộ phận khán giả yêu nhạc tạiSài Gòn.
![]() |
Guitar Hoàng Minh biểu diễn cùng nữ ca sĩ Kullen (Philippines) trên sân khấu của Unix Kafe & Biznis Klub Cafe - Ảnh: Unix |
Bằng lòng với hoạtđộng của một ban nhạc chuyên phục vụ trong những bar, phòng trà nên tên tuổi củaThe Yellow Bongo không quá đình đám như nhiều ban khác. Thế nhưng ít ai biếthàng loạt ca sĩ nổi tiếng hiện nay như Mỹ Tâm, Đoan Trang, Mai Khôi, Hồ TrungDũng, Nghi Văn, Tấn Trung đều từng có bước đầu khởi nghiệp là ca sĩ của TheYellow Bongo.
Tầng lớp thính giảthường xuyên ghé chơi những bar có tiếng tại Sài Gòn như Rio, Cadillac,Seventeen, Yesterday từ những năm 1998 đến giờ cũng chẳng xa lạ gì với ban nhạcchuyên hát nhạc Tây hay và dạt dào tình cảm ấy.
Để tồn tại và sốngđược với nghề suốt 12 năm, The Yellow Bongo đã không ngừng thay đổi và nếm nhiềuthử thách. Từ nổi loạn như rock đến dễ chịu như pop, R&B, lạ lẫm như nouveauflamenco (flamenco kiểu mới)... chưa thể loại nào nhóm chịu đầu hàng, miễn là cóđất để hát.
Tuy chỉ chuyên chơidòng nhạc quốc tế nhưng vào năm 2003, nhóm cũng phối hợp với Công ty Phương Namphát hành một album nhạc Việt hòa tấu đầu tay với tên gọi Quê hương tình yêu vàtuổi trẻ, thể nghiệm một sự táo bạo và thỏa mãn khát khao: đem nouveau flamencoáp dụng trên nền nhạc Việt.
Dù nhiều người chỉcoi nhóm là một “trạm nghỉ” giữa chặng đường nghệ thuật dài hơi của mình, nhưngThe Yellow Bongo vẫn là nhóm nhạc hoạt động khá dẻo dai nhờ vào sự đoàn kết củabốn thành viên kỳ cựu gồm Hữu Đức (chơi organ và là trưởng nhóm), Hoàng Minh(guitar điện), Thiên Ân (guitar thùng) và Lê Tài (trống).
Trong những thờiđiểm khó khăn đến mức nhóm phải tạm nghỉ để lo chạy show, họ vẫn cố gắng bám trụvà duy trì nhóm. Sự dẻo dai ấy là một trong những lý do để Tiên Phuông - mộtkiến trúc sư yêu nghệ thuật, “fan” ruột gần như chẳng bỏ sót buổi biểu diễn nàocủa nhóm trong mười năm qua - đã kêu gọi bạn bè mở Unix Café để “có chỗ cho anhem sinh hoạt và hát lâu dài”. Cũng từ sự cảm kích, ba giọng ca chính ngườiPhilippines gồm Chris, Kullen và Jovey đã nhanh chóng hòa nhập cùng nhóm và chọnViệt Nam làm quê hương thứ hai của họ.
Guitar Hoàng Minhchia sẻ: “Chúng tôi không coi ban là một nhóm hát. Chúng tôi là một gia đình âmnhạc. Ở đó có sự gắn bó, đam mê trong nghệ thuật, có sự sẻ chia, giúp đỡ nhautrong cuộc sống”.
Theo MinhTrang
Tuổi trẻ