Quan huyện lo lắng:
Chú Trùm, cô Hến có nghe chuyện các trường mầm non đang cuống lên vì chuyện “heo vàng” đi học chưa?
- Vâng, cuống tất tần tật cho cha mẹ “heo vàng”, cho xã hội nữa chứ có riêng gìnhà trường.
- Cô Hến nói thế là sao?
![]() |
Ảnh minh họa |
Hến giảng giải:
- Quan anh nghĩ xem, ai cũng muốn sinh “heo vàng” năm 2007, nên hậu quả làsố lượng học sinh tới tuổi “mẫu giáo bé” năm nay tăng cao, xã hội khônglường trước việc này nên cuốn theo các ngành liên quan bị “vỡ kế hoạch”.
- Đúng là các trường đang quá tải “heo vàng”. Trường nào cũng nhận hàng trămđơn xin cho con vào học mà chỗ thì chỉ vài chục.
Trùm Sò chêm vào:
- Vì thế nên mới có chuyện phụ huynh xếp hàng trước cổng trường từ 3-4 giờsáng đợi mua đơn cho con vào học. Có trường tỉ lệ “chọi” quá khắt khe nên cóbậc cha mẹ phải xếp hàng gần như suốt đêm với hy vọng vớt vát cho con mộtsuất mong manh.
- Ôi dào, tuổi “heo vàng” đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy mệt ngất ngư cho việclo trường, lo dạy, và… lo chạy trường. Tôi mệt rồi, cô chú thế nào?
Hến than thở:
- Chúng em cũng cùng tâm trạng với quan anh.
- Không biết trong anh Hai Lúa thế nào nhỉ, “móc” đường dây nóng với anh ấyxem tình hình ra sao.
Hai Lúa giọng mệt mỏi:
- Chú huyện đó hả, anh chú không được khỏe, có gì nói mau để anh còn chạytrường cho đứa cháu “heo vàng” vào mầm non đây.
- Thì bọn em ngoài này cũng thế. Hóa ra trong anh cũng không khá gì hơn à?
|
---|
- Căng lắm, chỉ riêng TP Hồ ChíMinh thôi, số lượng “heo vàng” đi học năm nay là 100.700, tăng hơn năm 2006 tới5,1%.
Trùm Sò chia sẻ:
- Ngoài này cũng tăng rất dữ, chắc cũng không kém TP Hồ Chí Minh đâu.
- Đây là hệ lụy của nạn mê tín, cố sinh cho được “heo vàng” để có quý tử, đểđược may mắn lộc con mà quên rằng đã phá vỡ kế hoạch dân số, gây khó cho xã hội.
Theo Đào Cốc Lục Tiên
An ninh thủ đô