Jang Na Ra mong năm mới có người yêu

Mỹ nhân Hàn có biệt danh “Nàng hề” vừa bước qua năm 2014 với nhiều thành quả tốt đẹp nên hy vọng xuân này thực hiện được mục tiêu tìm đấng lang quân lý tưởng.

Mỹ nhân Hàn có biệt danh “Nàng hề” vừa bước qua năm 2014 với nhiều thành quả tốt đẹp nên hy vọng xuân này thực hiện được mục tiêu tìm đấng lang quân lý tưởng.

Năm 2002, vừa mới 21 tuổi, Jang Na Ra nổi tiếng với bộ phim Cô gái thông minh (Successful Story of a Bright Girl). Tính đến nay đã 13 năm và cô cũng vừa tổ chức kỷ niệm 5.000 ngày hoạt động nghệ thuật.
Năm 2002, vừa mới 21 tuổi, Jang Na Ra nổi tiếng với bộ phim Cô gái thông minh (Successful Story of a Bright Girl). Tính đến nay đã 13 năm và cô cũng vừa tổ chức kỷ niệm 5.000 ngày hoạt động nghệ thuật.
Jang Na Ra là một trong những ngôi sao xứ kim chi đầu tiên mở rộng cánh cửa bước vào thị trường lớn Trung Quốc. Mặc dù có nhiều cơ hội, đã tham gia các phim Công chúa bướng bỉnh, Tình yêu màu trắng, Ngự y bướng bỉnh… song cô lại suýt đánh mất khán giả ở quê nhà. Năm 2014, Jang Na Ra đã đánh bóng lại tên tuổi của mình khi đóng liền 2 phim Định mệnh anh yêu em phiên bản Hàn và Mr.Back, giành được 3 giải thưởng quan trọng tại MBC Drama Awards: Nữ diễn viên xuất sắc, Nữ diễn viên được yêu thích và Cặp đôi ăn ý (với Jang Hyun).
Jang Na Ra là một trong những ngôi sao xứ kim chi đầu tiên mở rộng cánh cửa bước vào thị trường lớn Trung Quốc. Mặc dù có nhiều cơ hội, đã tham gia các phim Công chúa bướng bỉnh, Tình yêu màu trắng, Ngự y bướng bỉnh… song cô lại suýt đánh mất khán giả ở quê nhà. Năm 2014, Jang Na Ra đã đánh bóng lại tên tuổi của mình tại Hàn Quốc khi đóng liền 2 phim Định mệnh anh yêu em phiên bản Hàn và Mr.Back, giành được 3 giải thưởng quan trọng tại MBC Drama Awards.
Cả 2 tác phẩm này đều nói về tình yêu. Nếu ở Định mệnh anh yêu em, Jang Na Ra phải kết hôn với một anh chàng “đáng ghét” thì trong Mr.Back, nhân vật cô yêu một ông già ngoài 70 có hình dáng của chàng trai 30 quyến rũ. Jang Na Ra bảo: “Tình yêu của tôi trên màn ảnh nhỏ luôn đẹp nhưng ngoài đời lại không như ý”.
Cả 2 tác phẩm này đều nói về tình yêu. Nếu ở Định mệnh anh yêu em, Jang Na Ra phải kết hôn với một anh chàng “đáng ghét” thì trong Mr.Back, nhân vật cô yêu một ông già ngoài 70 có hình dáng của chàng trai 30 quyến rũ. Jang Na Ra bảo: “Tình yêu của tôi trên màn ảnh nhỏ luôn đẹp nhưng ngoài đời lại không như ý”.
Trước đây, Jang Na Ra đưa ra mục tiêu sẽ kết hôn năm 37 tuổi và sinh con vào năm 40. Thế nhưng bây giờ đã 34 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu nên cô bắt đầu lo lắng, sợ… ế. Bởi vậy, ước nguyện năm mới của cô là sớm tìm được một người đàn ông tốt cho mượm bờ vai, rồi sau đó tính chuyện lấy chồng.
Trước đây, Jang Na Ra đưa ra mục tiêu sẽ kết hôn năm 37 tuổi và sinh con vào năm 40. Thế nhưng bây giờ đã 34 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu nên cô bắt đầu lo lắng, sợ… ế. Bởi vậy, ước nguyện năm mới của cô là sớm tìm được một người đàn ông tốt, rồi sau đó tính chuyện lấy chồng.


Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.